Cuộc sống mới của cậu bé bị tai nạn tàu hoả

Từ một cậu bé khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, Nguyễn Xuân Ngọc (13 tuổi, ở tổ 6, khu 6A, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả) trở thành một cậu bé tàn tật: Mất hai chân, mất hai ngón tay bàn tay phải sau một vụ tai nạn tàu hoả kinh hoàng. Một năm sau ngày không may mắn ấy, chúng tôi có dịp trở lại thăm cuộc sống mới của em...

Ông Nguyễn Xuân Hoà, ông nội của Ngọc vẫn nhớ như in câu chuyện một năm về trước: Đó là sáng ngày 15-9-2011, Ngọc khi đó đang học lớp 7A4, Trường THCS Trọng Điểm, TP Cẩm Phả cùng bạn đến trường. Khi đi qua đường tàu, em và bạn bị một con chó từ ngôi nhà bên đường rượt đuổi. Sợ quá, Ngọc hốt hoảng chạy ngược qua đường tàu. Không ngờ, đúng lúc đó một đoàn tàu lao tới. Tàu đi qua, Ngọc kinh hoàng nhận ra rằng hai cẳng chân em đã bị tàu nghiến nát, bàn tay phải cũng bị lột hết da, ngón trỏ, ngón tay cái đã bị dập nát.

Tuy không may gặp tai nạn nhưng Nguyễn Xuân Ngọc đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đông đảo tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm.
Tuy không may gặp tai nạn nhưng Nguyễn Xuân Ngọc đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đông đảo tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm.

Vụ tai nạn khiến gia đình Ngọc bấn loạn. Hoàn cảnh gia đình Ngọc rất khó khăn: Bố mất sớm, mẹ làm công nhân, thu nhập thấp. Sau Ngọc còn một em gái cũng đang tuổi ăn học. Ngay sau tai nạn của Ngọc, Báo Quảng Ninh đã phản ánh hoàn cảnh của em qua bài viết “Xót thương cậu bé bị tai nạn tàu hoả”. Thông qua đó, bài báo kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng, xã hội chung tay giúp đỡ em Ngọc. Sau đó, đã có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ Ngọc. Điển hình như các cán bộ, thầy cô giáo, học sinh trên địa bàn TP Cẩm Phả quyên góp ủng hộ Ngọc số tiền 87 triệu đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cẩm Phả ủng hộ 25 triệu đồng; Hội Phật tử phường Cẩm Đông, Hội Phật tử chợ Địa Chất; bà con khu phố 6A phường Cẩm Trung, một số cá nhân hảo tâm ở TP Hạ Long v.v.. cũng quyên góp hàng chục triệu đồng ủng hộ cho Ngọc. Ông Nguyễn Xuân Hoà cho biết: “Nhờ có sự vận động của các đơn vị, cơ quan và Báo Quảng Ninh mà sau đó gia đình tôi đã nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất. Cháu Ngọc đã được trợ giúp trên 130 triệu đồng. Nhờ số tiền này mà gia đình có điều kiện để chi phí cho cháu trong những ca phẫu thuật phức tạp…”.

Với số tiền được trợ giúp, Ngọc có điều kiện tốt hơn để chữa trị các vết thương. Sau hơn hai tháng chữa trị, em được ra viện nhưng vẫn phải nhờ các y tá về nhà thay băng, tiêm thuốc nhằm tránh nhiễm trùng. Sau tai nạn, Ngọc phải nghỉ học ở nhà, chờ năm học mới. Năm học 2012-2013 này, Ngọc tiếp tục đến trường, học cùng các bạn khối lớp 7. Trước khi vào học, Ngọc được ông nội đặt mua cho một chiếc xe lăn chạy bằng ắc quy. Nhờ chiếc xe này mà em có thể vượt qua được những dốc nhỏ và quãng đường dài gần 2km để đến trường. Một điều đặc biệt là Trường THCS Trọng Điểm và thầy cô giáo, các bạn cùng lớp rất quan tâm đến Ngọc. Chị Lê Thị Huyền, mẹ Ngọc cho biết: “Trước khi nhập lớp mới, gia đình có làm đơn đề nghị nhà trường chuyển lớp học của Ngọc từ tầng 3 xuống tầng 1. Nhà trường đã không chỉ chuyển lớp xuống tầng thấp như nguyện vọng của gia đình mà còn xây một đường vào lớp để Ngọc dễ dàng di chuyển bằng xe lăn. Thêm vào đó, Trường còn đóng cho em một chiếc bàn riêng và cô giáo xếp em ngồi ngay bàn đầu. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường còn miễn giảm một số khoản đóng góp cho em. Điều này khiến gia đình vô cùng xúc động…”.

Vậy là sau tai nạn kinh hoàng, hiện nay cuộc sống mới của Ngọc đã đi vào ổn định. Ngọc khoe rằng tuy mất hai ngón tay cái, tay trỏ ở bàn tay phải nhưng em vẫn tập và viết được bằng tay phải, thậm chí chữ còn gọn gàng và đẹp hơn trước. Mẹ, bà nội em đều đi làm từ sáng sớm đến chiều tối nên Ngọc cũng cố gắng tự tập làm một số việc của cá nhân. Ông nội Ngọc cho biết: “Tháng 10 này, cháu tôi đã nhận được trợ cấp xã hội dành cho người tàn tật, mức 600.000 đồng/tháng. Thêm vào đó, Hiệp hội Doanh nghiệp Cẩm Phả cũng nhận hỗ trợ cháu số tiền 1 triệu đồng/tháng, từ nay cho đến hết năm học lớp 12. Đối với gia đình tôi, những tình cảm, sự giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến thật đúng lúc và đáng quý. Nhờ vào đó mà gia đình tôi và bản thân cháu Ngọc vượt qua được khó khăn, có cuộc sống ổn định. Mong rằng, sẽ tiếp tục có những người có hoàn cảnh không may mắn khác nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ như thế…”.

Hoàng Nhi

Cùng chuyên mục