Đác Nông: Trộm cà-phê quy mô lớn

Rẫy cà-phê của gia đình ông Phạm Nguyễn Thanh Sơn, thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đác Song bị kẻ trộm hái sạch quả.  
 
NDĐT- Ngày 21-10, trung úy Phạm Văn Trí, Đội trưởng Phòng chống tội phạm ma túy Đồn biên phòng Đác Song (huyện Đác Song, tỉnh Đác Nông) cho biết, khoảng 22 giờ ngày 20-10, tại thôn Thuận Bắc,Thuận Hạnh, Đác Song đã xảy ra vụ trộm cà-phê quy mô lớn. Hàng chục kẻ sử dụng cả xe công nông, xe máy lấy đi khoảng hai tấn cà-phê tươi.

Rẫy cà-phê bị mất trộm được xác định là của hộ ông Phạm Nguyễn Thanh Sơn, trú tại thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh và ông Phạm Văn Toàn, trú tại thôn Thuận Thành, xã Thuận Hạnh, huyện Đác Song, với diện tích 0,6 ha, tương đương với 600 cây cà-phê, trong đó hộ ông Sơn bị hái trộm 500 cây, hộ ông Toàn bị hái trộm 100 cây do hai rẫy cà-phê nằm cạnh nhau.

Vụ việc đang được đồn biên phòng Đác Song phối hợp với Công an huyện Đác Song và Công an xã Thuận Hạnh tiến hành điều tra và truy bắt.

Mới đầu vụ cà-phê 2012-2013, tình trạng trộm cắp cà-phê trên địa bàn tỉnh Đác Nông diễn ra khắp nơi. Điển hình là vào lúc 20 giờ ngày 4-10 vừa qua, công an xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa đã tổ chức vây bắt được đối tượng đang hái trộm cà-phê tại rẫy của chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, tại tổ 4, thôn Tân Tiến, xã Quảng Thành. Tang vật thu được gồm một xe mô tô không có giấy tờ, 10 bao tải và gần 100 kg cà-phê tươi.

Tại trụ sở công an xã, đối tượng khai tên Trần Văn Trung, sinh năm 1971, quê quán ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Ðịnh. Trung vừa vào thị xã Gia Nghĩa cuối tháng 9 vừa qua, nhưng do bị nghiện ma túy nặng, không có việc làm nên đã nảy sinh việc trộm cắp cà-phê để lấy tiền tiêu xài.

Ngoài hai vụ trộm cắp cà-phê nêu trên, gần một tháng nay trên địa bàn tỉnh Đác Nông còn xảy ra nhiều vụ trộm cà-phê khác, trong khi đó việc thuê nhân công thu hái cà-phê của người dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn do khan hiếm nguồn lao động, khiến cho người trồng cà-phê đang ngày đêm lo âu, thắt thỏm.

Theo Nhân Dân

Cùng chuyên mục