Đọc truyện: Đường dây nội tuyến ( Phần 2)

Trong phần trước, tiểu thuyết Đường dây nội tuyến đã đưa người nghe trở lại Vùng mỏ những năm cuối thập niên 20 của thế kỷ trước - nơi cuộc sống của những người phu mỏ chìm trong đói nghèo, áp bức và tăm tối.

Giữa những hầm than và kiếp sống cơ cực ấy, cậu bé Lê Hai lớn lên bằng những tháng ngày tự bươn chải, sớm nếm trải bất công của xã hội. Từ Mông Dương đến Mạo Khê, hành trình của Hai dần gắn với con đường cách mạng, từ một người thợ mỏ nghèo trở thành chiến sĩ trinh sát gan dạ trong những năm tháng đầy biến động của đất nước.

Sau năm 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go. Tại Sơn Dương, Hoành Bồ, Đại đội Hồ Chí Minh được thành lập, mở ra những trận chiến mới giữa lực lượng cách mạng và thực dân Pháp nơi vùng rừng núi Đông Bắc.

Lê Hai và đồng đội sẽ đối mặt với những hiểm nguy nào trên tuyến hoạt động nội tuyến? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện qua giọng đọc của NSVM Thúy Trà.

Cùng chuyên mục