Đến phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả), đúng lúc Công an phường phối hợp với Trật tự viên (TTV) phường bắt đối tượng Nguyễn Mạnh Quang (SN 1959, trú tại khu 4B2, phường Cửa Ông) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Về đến trụ sở, ai nấy quần áo đều ướt vì trời mưa, song trên mặt người nào cũng rạng rỡ niềm vui. Trung tá Nguyễn Văn Quỳnh, Phó trưởng Công an phường kể, vụ này Công an phường và TTV phải phối hợp rình phục gần tháng trời, hôm nay mới bắt được đối tượng tại đường dẫn cầu Vân Đồn, khám trong người đối tượng, thu 3 liều heroin. Tang chứng vật chứng rõ ràng, đối tượng mới không chối cãi. Trước đó, cũng tại đầu cầu Vân Đồn, bắt được 2 đối tượng, thu mấy chục viên ma tuý tổng hợp. Trung tá Quỳnh cho biết, đối tượng tội phạm ma tuý ở Cửa Ông hoạt động nhỏ lẻ, nhưng để rình phục và bắt quả tang được một vụ là rất khó khăn. Bởi, địa bàn rộng, đối tượng hoạt động thủ đoạn rất tinh vi. Nếu không có sự trợ giúp tích cực của lực lượng TTV, nhất là bác Đội trưởng Trịnh Xuân Dũng, lực lượng công an cũng khó xoay xở...
Đội trưởng Trịnh Xuân Dũng, SN 1956, tại Quỳnh Phụ (Thái Bình), năm 1974, đi bộ đội làm lính phòng không tại Sư đoàn 367, năm 1979 chuyển ra Quảng Ninh bảo vệ biên giới. Cũng năm này anh lấy vợ, là công nhân Tuyển than Cửa Ông. Năm 1981, Trịnh Xuân Dũng ra quân về sinh sống cùng vợ và con tại khu 2, phường Cửa Ông. Để ổn định cuộc sống gia đình, anh tham gia kinh doanh vật tư xây dựng, buôn bán gỗ… Quá trình làm ăn, anh đã đánh nhau, gây thương tích cho người khác, bị TAND huyện Vân Đồn xử 7 năm tù giam. Đang chuẩn bị được đặc xá thì Trịnh Xuân Dũng lại đánh nhau, làm một phạm nhân chết, bị TAND tỉnh xử tiếp 20 năm tù giam. Do cải tạo tiến bộ, liên tục 5 lần được đặc xá, giảm án, tháng 8-2004, anh được ra tù.
Trở về địa phương, trong tâm trạng mặc cảm, hoàn cảnh gia đình lại vô cùng khó khăn. Gia tài của gia đình anh khi đó chỉ là một căn nhà cấp 4 lụp xụp, 1 chiếc xe đạp cà tàng. Cả nhà anh, hai vợ chồng và hai con chỉ biết trông vào đồng lương công nhân của vợ. Cảm thông với hoàn cảnh gia đình anh, cơ quan vợ, anh em họ hàng, bà con khu phố đã hỗ trợ tiền để anh mua được chiếc xe máy trả góp, chạy xe ôm kiếm sống. Trước sự quan tâm của mọi người, anh luôn nghĩ phải sống xứng đáng với những gì mọi người tin tưởng. Anh tích cực cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn tham gia giữ gìn ANTT ở địa phương và trật tự ở chợ Cửa Ông. Đến năm 2006, TP Cẩm Phả thành lập lực lượng TTV, anh là người đầu tiên gia nhập. Năm sau phường Cửa Ông cũng thành lập Đội TTV gồm 12 người, anh được tín nhiệm làm Đội trưởng. Trên cương vị này, hàng ngày anh bố trí anh em trong Đội chia làm 3 ca, phối hợp với cảnh sát khu vực Công an phường tổ chức tuần tra kiểm soát tại các địa bàn, tuyến đường trọng điểm. Anh bảo: Phức tạp nhất là khu vực ngã ba chợ trung tâm Cửa Ông. Nơi đây thường tập trung một lượng lớn ô tô khách từ miền Đông của tỉnh về, từ các tỉnh nội địa qua và xe taxi, xe mô tô ôm… đón trả khách. Bà con tư thương thì luôn tràn xuống lòng đường, lấn chiếm vỉa hè để buôn bán. Đội thường xuyên có mặt tại đây để làm TTATGT, phòng ngừa trộm cắp, nhất là vào các giờ cao điểm. Thời gian còn lại, Đội phối hợp tổ chức tuần tra trên tuyến, tuần tra vũ trang đêm… Những năm qua, Đội TTV đã phối hợp với Công an phát hiện, bắt giữ được nhiều vụ phạm pháp hình sự, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã, mua bán trái phép chất ma tuý, trộm cắp, đánh nhau gây mất trật tự nơi công cộng, góp phần cùng các lực lượng chức năng giữ vững ANTT trên địa bàn.
Đội trưởng Trịnh Xuân Dũng tâm sự: “Cuộc sống gia đình của nhiều anh em trong Đội tuy còn khó khăn, nhưng chúng tôi luôn rất vui vì đã làm được một việc có ích cho xã hội, góp phần giữ bình yên cho nhân dân. Riêng tôi càng phải cố gắng, để xứng đáng với sự tin tưởng, để còn dạy bảo được con cháu...”.
Tuấn Hương