Năm nay đã bước qua tuổi 97, cụ Đàm trông vẫn rất tinh anh, minh mẫn. Chia sẻ với chúng tôi về những lần gặp Bác Hồ, cụ bảo: Ngoài 9 lần Bác về Quảng Ninh làm việc được ghi lại thì cũng còn một vài lần Bác về Quảng Ninh nghỉ ngơi. Cá nhân tôi nhiều lần được đón, tiếp Bác làm việc. Đây là vinh dự, là niềm hạnh phúc lớn lao mà tôi may mắn có được.
Nhớ về lần đầu tiên được gặp Bác tại Hội nghị đại biểu công nhân miền Bắc được tổ chức tháng 10/1945 tại thủ đô Hà Nội, khi đó, cụ Đàm còn là công nhân tại Nhà máy Đúc gang Bạc Sơn, tỉnh Bắc Giang. Cụ Đàm kể: Hôm đó, Bác mặc bộ quần áo kaki đã bạc màu. Thấy Bác đến, cả hội nghị đứng dậy vỗ tay rất lâu. Tại hội nghị, Bác đã nói về sự thành công của Cách mạng Tháng Tám, về độc lập mà chúng ta giành được. Rồi Bác nói đến những khó khăn hiện nay của đất nước, về nhiệm vụ diệt giặc đói, giặc dốt, giặc xâm lăng... Đặc biệt, Bác đã đặt một vấn đề rất hay và thực tế, đó là trách nhiệm của người công nhân như thế nào đối với đất nước non trẻ, với cách mạng. Đại ý Bác nói, trước kia các chú đi làm cho người ta, họ là chủ mà các chú là công nhân. Lương ít, phải làm nhiều, không đủ ăn, do vậy các chú còn lấy cả đồ nghề của chủ. Nhưng bây giờ các chú là chủ rồi thì phải nghĩ xem trách nhiệm các chú như thế nào, làm chủ như thế nào, đối với đất nước ra sao?
Nhớ lại lần Bác về vui Tết Ất Tỵ (1965) với nhân dân Quảng Ninh, cụ Nguyễn Ngọc Đàm kể: Đêm 30, Bác nghỉ tại Bãi Cháy, tôi có sang nhà khách để chúc Tết. Bác không hỏi gì về công việc mà chỉ nói chuyện vui. Bác hỏi tôi về sức khỏe, về gia đình, Bác hỏi sao không cho cháu bé sang chơi với Bác. Tôi rất xúc động và cũng thấy thật tiếc vô cùng. Sáng mồng một Tết, Bác sang nói chuyện với công nhân và nhân dân Vùng mỏ được tổ chức tại Trường cấp III Hòn Gai. Đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt nhân dân, công nhân Vùng mỏ kính tặng Bác hòn than đầu năm, hứa với Bác quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất than năm 1965.
Cụ Đàm hồi tưởng: Những lần Bác về nghỉ và làm việc tại Quảng Ninh, chúng tôi sang thăm, Người rất ân cần hỏi tôi tình hình sản xuất, các phương án chiến đấu, việc chăm lo đời sống của nhân dân. Cũng có lần, Bác không hỏi chuyện công việc mà chỉ nói chuyện vui, hỏi thăm sức khỏe, gia đình. Tôi cũng hay tỉ mẩn hỏi Bác nhiều chuyện, Bác đều trả lời. Mỗi câu trả lời của Bác đều rất hay, rất ý nghĩa. Có lần tôi hỏi "Bác đánh giá về cán bộ, đảng viên của ta bây giờ thế nào?". Bác bảo "Cán bộ, đảng viên của chúng ta bây giờ rất tốt, chỉ khoảng 3-5% là chưa đạt yêu cầu". Về chuyện này, tôi càng nghĩ càng thấm thía, thấy cái hay, cái đúng, khéo léo trong đó. Bác nói là “chưa đạt yêu cầu” chứ không nói là không tốt hay xấu. Tức là người cán bộ, đảng viên đó nếu nỗ lực, cố gắng phấn đấu thì vẫn có thể đạt tốt.