Giữ trọn niềm tin, xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp

Đó là khẳng định của đồng chí Lê Mai, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh và cũng là tâm sự chung của các đại biểu dự hội nghị gặp mặt lão thành cách mạng được Tỉnh uỷ tổ chức mới đây nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh.

Những năm gần đây, việc tổ chức gặp mặt để tri ân và thông tin tình hình thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh với các lão thành cách mạng, các đồng chí đảng viên nhiều tuổi đảng và nguyên lãnh đạo tỉnh được Tỉnh uỷ tổ chức thường xuyên. Trong những buổi gặp mặt như thế, được nghe các lão thành cách mạng, các đảng viên nhiều tuổi đảng phát biểu, tâm sự, tôi luôn cảm nhận được rất rõ lòng nhiệt tình cách mạng, niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng ở những người chiến sĩ đã gần trọn đời cống hiến cho Đảng, cho nhân dân. Và trong buổi gặp mặt các lão thành cách mạng, các đồng chí đảng viên nhiều tuổi đảng, nguyên lãnh đạo tỉnh được Tỉnh uỷ tổ chức mới đây nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh cũng vậy, các ý kiến phát biểu, chia sẻ của các cụ, các ông, bà đều rất tâm huyết.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp mặt, trò chuyện với các lão thành cách mạng và nguyên lãnh đạo tỉnh tại hội nghị Học tập quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, BCH T.Ư Đảng (Khoá XI).
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp mặt, trò chuyện với các lão thành cách mạng và nguyên lãnh đạo tỉnh tại hội nghị Học tập quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, BCH T.Ư Đảng (Khoá XI).

Cụ bà Kim Thị Hồng ở khu Đập Nước 2, phường Cẩm Thuỷ, TP Cẩm Phả, năm nay 81 tuổi đời, 61 tuổi đảng. Từ vùng quê Hải Hậu (Nam Định), cụ Hồng ra Vùng mỏ công tác trong ngành Than từ những năm tỉnh Quảng Ninh chưa thành lập. Cụ Hồng chia sẻ: Nhìn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong 50 năm xây dựng và phát triển, trong chúng ta ai cũng dấy lên niềm tự hào với những năm tháng đầy hy sinh, gian khổ trong các cuộc kháng chiến trước đây, tự hào đã vượt qua những năm tháng nghèo khó với đầy rẫy khó khăn sau khi đất nước thống nhất, tự hào về diện mạo phát triển và đổi mới hôm nay của Quảng Ninh. Với chúng tôi, những người đã có thời gian dài gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đã trải qua nhiều thử thách, gian nan, thậm chí có lúc đối mặt với hy sinh, đến nay đã trải qua một chặng đường dài của đời người. Với niềm vinh dự lớn lao được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, tôi cảm thấy tự hào là những người đã luôn giữ trọn niềm tin vào Đảng, luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Đảng giao cho. Tôi sẽ tiếp tục góp sức nhỏ bé của mình cùng phấn đấu nỗ lực xây dựng Quảng Ninh ngày một phát triển hơn nữa, trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đỗ Thị Hoàng tặng quà cho các lão thành cách mạng, đảng viên nhiều tuổi đảng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đỗ Thị Hoàng tặng quà cho các lão thành cách mạng, đảng viên nhiều tuổi đảng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh.

Cụ ông Bùi Đình Hoàn ở khu Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, huyện Đông Triều năm nay tròn 90 tuổi, đã được nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng. Tuy sức khoẻ không tốt, nhưng được tỉnh mời, cụ đã quyết tâm đến dự buổi lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh. Cụ Hoàn kể trước đây cụ từng tham gia chiến đấu để thành lập Đệ tứ chiến khu (Chiến khu Đông Triều) và giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám. Chứng kiến sự đổi thay của quê hương từ những ngày tiền khởi nghĩa đến nay, cụ Hoàn bảo, so với xưa thì đương nhiên nay khác nhiều lắm, đặc biệt là những năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chính quyền ở Quảng Ninh ngày càng được củng cố, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mở rộng quan hệ đối ngoại. Từ đó, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, diện mạo nông thôn mới ở quê cụ và đô thị ở các thành phố, thị xã, thị trấn của tỉnh ngày càng khang trang. Cụ Hoàn bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, chính quyền tỉnh, sự đoàn kết thống nhất của nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ đưa Quảng Ninh thành tỉnh giàu, đẹp. “Tôi nguyện giữ trọn niềm tin vào Đảng, luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, đi theo và chiến đấu dưới cờ Đảng, là chỗ dựa và tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo…”, cụ Hoàn khẳng định.

Phát biểu tại buổi gặp mặt hôm đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhiều lần bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của các lão thành cách mạng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chính những đóng góp ấy đã góp phần đưa Quảng Ninh từ một tỉnh phải nhận trợ cấp của Trung ương những ngày đầu thành lập tỉnh đến nay là địa phương đứng thứ 5 toàn quốc về số thu nộp ngân sách, thành tỉnh có GDP bình quân đầu người cao gấp 1,7 lần so với bình quân cả nước… và có triển vọng phát triển rất lớn trong tương lai. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong các đồng chí lão thành cách mạng, các đảng viên nhiều tuổi đảng và cán bộ chủ chốt các thời kỳ của tỉnh tiếp tục cổ vũ, góp ý, chia sẻ với lãnh đạo tỉnh để thế hệ cán bộ, đảng viên của tỉnh hôm nay kế thừa, phát huy tốt truyền thống đoàn kết “kỷ luật và đồng tâm” cùng những thành tựu mà các thế hệ đi trước để lại, xây dựng Quảng Ninh thành tỉnh giàu, đẹp như Bác Hồ đã mong muốn khi Người về thăm Vùng mỏ.

Đỗ Ngọc Hà

Cùng chuyên mục