Bé Tằng Thị Hai (7 tuổi, dân tộc Dao, quê ở Khe O, xã Lục Hồn, Bình Liêu) nhập viện trong tình trạng gầy gò, suy dinh dưỡng, bụng chướng to, không thể đi vệ sinh. Hai bố con bé Hai đi bệnh viện khi chỉ có hơn 3 triệu đồng, một bao tải đựng quần áo và vốn tiếng Kinh chưa thạo... Câu chuyện về bé Hai đã được phản ánh trong bài viết “Hãy giúp bé Hai đáng thương” - Báo Quảng Ninh ngày 18-6-2012.
“Nếu phải mổ thì đưa nó về nhà mời thầy cúng”
Lần đầu tôi gặp bố con anh Tằng A Si là khi bé Hai vẫn còn nằm ở khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Khi đó, các bác sĩ dự đoán Hai bị dị dạng đường ruột. Căn bệnh bẩm sinh này khiến em bị táo bón, nhiều ngày không thể đi vệ sinh, bụng phình to như cái thúng. Cũng vì căn bệnh này mà Hai gầy gò, bé nhỏ, 7 tuổi mà em chỉ nặng chừng 15kg.
Nhà anh Si thuộc diện hộ nghèo. Nghe anh kể, khi đưa con đi viện, trong tay anh có được hơn 3 triệu đồng, trong đó 2 triệu đồng là tiền vay từ họ hàng, làng xóm. Hai bố con chẳng có đồ đạc gì mang theo ngoài cái bao gai đựng mấy bộ quần áo. Nằm viện mấy ngày, số tiền cũng hết veo với bao chi phí đi lại, ăn uống, sinh hoạt. May nhờ có các y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà cùng phòng giúp đỡ mà bố con anh “trụ” lại được ở bệnh viện. Thế nhưng, khi nghe bác sĩ nói bệnh của Hai có thể phải mổ hoặc chuyển lên tuyến trên, anh Si nằng nặc đòi đưa con về. Anh bảo: “Mổ hay chuyển thì cũng không có tiền đâu, đưa nó (bé Hai - PV) về rồi mời thầy cúng thôi…”.
Căn bệnh của bé Hai được báo cáo bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trưởng Khoa Ung bướu. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng quyết định nhận bé Hai về Khoa Ung bướu để trực tiếp theo dõi, chẩn đoán, chữa trị. Các bác sĩ ở Khoa Ung bướu kể rằng, hôm chuyển bé Hai về khoa, anh Si không đồng ý, đòi đưa con về nhà. Nhưng các bác sĩ đều bảo: “Nếu anh muốn về thì cứ về, để con ở lại - chúng tôi sẽ chữa cho cháu…”. Sau đó, các y tá, điều dưỡng của Khoa Ung bướu tắm rửa, thay quần áo cho bé Hai. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng đưa ra những lệnh chiếu, chụp nhằm cho ra những kết luận chính xác nhất về bệnh của bé. Cũng thời điểm này, anh Si về quê và mẹ bé Hai là chị Chíu Tài Múi lên bệnh viện chăm sóc bé.
Hy vọng mới cho cô bé nghèo
Chuyển về Khoa Ung bướu ngày 15-6, đến ngày 18-6, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng kết luận: bé Hai bị bệnh phình đại tràng bẩm sinh (megacolon). Giải thích với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng cho biết: “Đây là bệnh lý ít người mắc, thường tỉ lệ là 1/5.000. Bệnh này, miền Bắc hay gặp ở vùng nông thôn, trung du Bắc Bộ như Thái Bình, Nam Định, Sơn Tây. Quảng Ninh rất ít người mắc, người dân tộc lại càng ít. Hơn 30 năm trong nghề, tôi cũng chỉ gặp chưa đầy 20 ca bệnh này ở tỉnh ta…”.
Bác sĩ Hùng cũng cho biết thêm: Phình đại tràng bẩm sinh (còn gọi là vô hạch thần kinh ruột già) cắt nghĩa rõ hơn là ở đại tràng không có hạch thần kinh làm đoạn ruột “ỳ” ra, không chịu hoạt động, gây tình trạng ứ đọng phân, dẫn đến người bệnh không thể đi vệ sinh, ốm yếu gầy gò, suy dinh dưỡng, có thể dẫn tới viêm nhiễm, thủng ruột v.v.. Chính vì bé Hai bị bệnh này nhiều năm, cơ thể lại gầy yếu nên cũng khó khăn cho việc chữa trị. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng quyết định mổ cho bé Hai vào sáng ngày 21-6-2012.
Ca mổ do bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng trực tiếp mổ và chỉ đạo. Bé Hai được mổ nội soi ổ bụng, cắt bỏ phần đại tràng vô hạch thần kinh, sau đó nối phần đại tràng còn lại với ống hậu môn qua đường hậu môn. Sau 4 tiếng đồng hồ, bé Hai được chuyển về phòng hồi sức và một ngày sau được chuyển về Khoa Ung bướu. Đến sáng ngày 23-6, bé Hai đã tỉnh táo, có thể uống sữa. Điều đặc biệt mà các y bác sĩ ở Khoa ghi nhận là bé Hai tuy nhỏ tuổi, phải trải qua ca phẫu thuật lớn nhưng em chịu đựng rất tốt, chưa lần nào thấy em khóc hay kêu đau.
Bé Hai còn phải nằm viện từ 10 đến 15 ngày để theo dõi, chờ hồi phục. Ca mổ của bé phải chi phí mất khoảng 15 triệu đồng. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng cho biết: “Bệnh viện, bác sĩ chi trả chi phí cho ca mổ. Do có bảo hiểm hộ nghèo nên gia đình bé Hai sẽ chỉ phải trả một số chi phí theo quy định. Còn mẹ cháu, chúng tôi cũng đã giới thiệu để được ăn cơm từ thiện tại Bệnh viện”. Sau khi bài viết “Hãy giúp bé Hai đáng thương” ra đời, nhiều cá nhân có lòng hảo tâm đã đến thăm và tặng quà, tiền bé Hai (tổng cộng 5,5 triệu đồng). Số quà và tiền này được mẹ bé Hai chi dùng vào việc bồi dưỡng, chăm lo cho bé.
Kết quả cuối cùng sau ca mổ của bé Hai vẫn còn phải chờ đợi trong một vài tuần tới. Việc bé có đi vệ sinh được không phụ thuộc nhiều vào sự thích nghi của đường ruột của bé. Điều này cũng cần từ 6 tháng đến 1 năm mới có thể hồi phục hoàn toàn. Tuy vậy, với một cô bé người dân tộc nghèo ở vùng núi xa xôi, ca phẫu thuật vừa rồi thực sự mang lại niềm hy vọng mới cho bé Hai và gia đình. Cùng với y đức của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, trong cuộc chiến đấu với bệnh tật của bé Hai đáng thương, thêm một lần nữa tình người lại hiện lên lấp lánh, ấm áp…
Hoàng Quý