Khách bốn phương nói về Hạ Long

* Bà Nguyễn Thị Huệ (Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh): “Ấn tượng nhất vẫn là lúc đứng trên thuyền ngắm từng ngọn núi đá trôi dần về phía mình…”

Đây không phải là lần đầu tôi đến Quảng Ninh, nhưng thật sự mọi cảm giác trong tôi về Vịnh Hạ Long của các bạn luôn hoàn toàn lạ lẫm, mới mẻ. Cách đây hơn hai mươi năm, lần đầu đến với Hạ Long là lần tôi đi biểu diễn ở chân núi Bài Thơ cùng với Đoàn chèo Ninh Bình. Bây giờ, qua bao nhiêu năm sinh sống ở miền Nam, tôi lại muốn trở lại đây để được vãng cảnh và tìm hiểu về vùng đất mỏ này. Hạ Long thay đổi nhiều quá, không giống như ngày xưa mà hiện đại, giàu có và xinh đẹp. Tôi cũng đã đi nhiều nơi, ngắm nhiều biển nhưng không đâu có được sự yên bình, tĩnh lặng như biển Hạ Long. Như biển Sầm Sơn chẳng hạn, ban đêm đứng ngắm biển, nghe tiếng sóng vỗ như hàng trăm hàng nghìn con ngựa đang cất vó ấy. Ồn ào lắm. Tôi thích sự yên bình của Hạ Long hơn. Đặc biệt nhất và ấn tượng nhất vẫn là lúc đứng trên thuyền ngắm từng ngọn núi đá trôi dần về phía mình. Đẹp và kỳ vĩ thật. Thế nhưng, bãi biển ở đây vẫn còn quá nhiều rác thải. Một kỳ quan thiên nhiên thế giới như Vịnh Hạ Long thì không thể để rác thải làm buồn lòng du khách.

* Chị Phạm Ngọc Hoa (TP Hải Dương): “Đi tàu tham quan Vịnh nay tiện lợi hơn trước nhiều...”

Do điều kiện công việc, tôi đã có cơ hội rất nhiều lần đến với Hạ Long và cũng đã hơn 3 lần được đi tham quan Vịnh Hạ Long. Tôi thấy Vịnh Hạ Long thật tuyệt vời, bởi vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ của các hang động và đảo đá trên mặt Vịnh. Mặc dù, không phải là lần đầu tiên đến đây nhưng lần nào cũng vậy, tôi vẫn cảm thấy mới lạ, sững sờ trước vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long. Tôi nghĩ, Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên của thế giới là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà di sản thiên nhiên thế giới này có được.

Nếu so với lần đầu tiên, 6 năm về trước tôi đến đây thì đội tàu du lịch vận chuyển khách đi tham quan Vịnh Hạ Long cũng đã được nâng cấp, cải thiện lên rất nhiều, đẹp hơn, sang hơn. Hình như số lượng tàu du lịch cũng được tăng lên. Buổi sáng sớm đứng ở Cảng tàu du lịch Bãi Cháy, tôi thấy phải có đến hàng trăm chiếc tàu du lịch đỗ cạnh nhau san sát. Tuy nhiên, tôi nghĩ các nhà tàu, đặc biệt là tàu chạy theo giờ, cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ nhân viên trên tàu và cách phục vụ du khách sao cho chuyên nghiệp hơn.

* Ông Jean Claude Beneteau (Thủ đô Paris - Pháp): “Khi tận mắt chứng kiến, Hạ Long còn tuyệt vời hơn rất nhiều...”

Hạ Long là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới này mà tôi đã từng biết đến. Rất nhiều lần xem các hình ảnh về Hạ Long, Quảng Ninh và về Việt Nam qua ti vi nhưng thực sự cảm giác khi tận mắt chứng kiến còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Cách đây một năm tôi đến Việt Nam lần đầu tiên, nhưng chỉ thăm và tìm hiểu về Hội An thôi. Nếu như Hội An cổ kính, trầm mặc và xinh đẹp thì Vịnh Hạ Long lại vô cùng kỳ vĩ, hữu tình. Tôi đã có những trải nghiệm thật thú vị khi mua hải sản ở những “khu chợ” trên biển trong hành trình đi thăm Vịnh Hạ Long. Trước khi đến Quảng Ninh, tôi đã tìm hiểu về quê hương của các bạn qua sách báo và mạng trực tuyến. Ở đây có rất nhiều nơi tôi muốn được đặt chân đến như Chùa Yên Tử, đảo Quan Lạn, đảo Cô Tô...

* Anh Phạm Viết Thẩm (Nam Định): “Tôi muốn được hoà mình vào không khí chung ở ngay tại Hạ Long, vào thời điểm Hạ Long đăng quang ngôi vị Kỳ quan...”

Đã rất nhiều lần tôi về Hạ Long. Mỗi lần lại là một cảm xúc khác nhau. Bạn bè thời đại học của tôi ở Quảng Ninh cũng khá nhiều. Vì thế, lần này về Hạ Long, tôi muốn kết hợp thăm lại bạn bè cũ sau một khoảng thời gian khá lâu không gặp mặt. Nhưng trên hết, tôi muốn mình được tận hưởng cảm xúc khi được hoà mình vào không khí chung ở ngay tại Hạ Long, vào thời điểm Hạ Long đăng quang ngôi vị Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Chắc chắn cảm xúc của lần này sẽ rất khó tả đối với không chỉ riêng bản thân tôi.

Vịnh Hạ Long quả thực là danh thắng “độc nhất vô nhị”. Khó nơi nào khác có cảnh đẹp hài hoà, hữu tình và kì vĩ như nơi đây. Tôi rất thích ngồi tàu đi trên Vịnh, ngắm nhìn những đảo đá muôn hình vạn trạng, thả cho đầu óc mình thảnh thơi và thoải mái liên tưởng hình dáng những đảo đá tới bất cứ hình thù nào mình có thể nghĩ ra. Tôi cũng rất thích được tham quan những hang động của Vịnh Hạ Long như động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, hang Sửng Sốt… Mặc dù đã đi nhiều lần nhưng đã về Hạ Long tôi lại tiếp tục muốn đi...

Tôi mong rằng, khi đã ở vị thế của một Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, Vịnh Hạ Long sẽ càng được chăm lo, bảo vệ và phát huy hết những giá trị tuyệt vời của nó. Để Vịnh Hạ Long luôn là lựa chọn của những du khách trong nước như chúng tôi và ngày càng nhiều hơn du khách quốc tế ngưỡng mộ.

* Ông Diego De Eluira (khách du lịchTây Ban Nha): “Hạ Long chắc chắn sẽ tiếp tục là điểm đến đầy hấp dẫn với bạn bè quốc tế…”

Tôi đã một lần đến Hạ Long, một mình, khá lâu rồi. Lần này quay trở lại đây, tôi đi cùng khá nhiều bạn bè của mình. Chúng tôi sẽ đi Hà Nội, Huế, Hội An… Và sẽ quay trở lại Hạ Long đúng dịp Carnaval diễn ra. Tôi hy vọng ngày hội của các bạn sẽ là dấu ấn đẹp, là lời cảm ơn mà các bạn gửi tới người dân cả nước cũng như tất cả bạn bè, du khách quốc tế, những người đã ủng hộ các bạn trong suốt quãng thời gian dài vừa qua.

Còn về suy nghĩ và ấn tượng của cá nhân tôi, Vịnh Hạ Long của các bạn dù có ở ngôi vị Kỳ quan thiên nhiên thế giới hay không cũng đều rất tuyệt. Mây trời, núi non, biển cả… và cả con người, tất cả hòa quyện với nhau thành một bức tranh đẹp mà không mấy nơi trên thế giới có được. Hạ Long chắc chắn sẽ tiếp tục là một địa chỉ du lịch tiềm năng, là điểm đến hấp dẫn của du khách, bạn bè trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, vẻ đẹp thiên nhiên của Vịnh Hạ Long chỉ có thể vĩnh cửu khi các bạn - những chủ nhân của nó, biết cách gìn giữ, bảo tồn và phát huy cao nhất những giá trị nó có được. Chúc Vịnh Hạ Long của các bạn luôn đẹp vẻ đẹp “vĩnh cửu”!

Cùng chuyên mục