Sinh thời, Bác Hồ dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với quân và dân Vùng mỏ. Đáp lại sự quan tâm ấy, cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh luôn khắc ghi, làm theo những lời dạy của Bác.
Lời Người vang mãi
Từ khi còn bôn ba ở hải ngoại để tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã luôn quan tâm dõi theo tinh thần đấu tranh cách mạng “Kỷ luật và Đồng tâm”, khí phách anh hùng của thợ mỏ. Trong báo cáo gửi Bộ Phương Đông (Quốc tế Cộng sản), sau khi nhắc đến tấm gương và lời nói đanh thép của anh công nhân Nguyễn Huy Sán “Tôi là người thợ. Tôi vào Đảng để bênh vực quyền lợi của giai cấp vô sản”, Bác đã viết: “Khủng bố trắng không làm tiêu tan được ý chí cách mạng của người thợ”. Sự quan tâm, dõi theo và lãnh đạo của Người cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng đã làm cho phong trào công nhân ở Vùng mỏ ngày càng phát triển, đi từ tự phát lên tự giác, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng nước ta.
Ông Mai Hữu Phần, trú tại khu Nam Tiến, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả năm nay ngoài 80 tuổi. Ông kể: Trước giải phóng Khu mỏ, ông làm nhau (đưa cơm lên tầng than cho chủ). Cách mạng thành công, ông được làm công nhân, được đi học, sau này làm cán bộ công đoàn ở mỏ Đèo Nai. Ông rất vinh dự khi được đón Bác trên tầng than Đèo Nai. “Lúc nào tôi cũng nhớ và thực hiện lời Bác dạy về thực hành tiết kiệm, thi đua sản xuất, phát huy tinh thần làm chủ tập thể... Các đồng nghiệp, rồi đến thế hệ con cháu tôi bây giờ cũng tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Vì thế mà ngành Than đã dần khẳng định được vai trò là một ngành kinh tế gương mẫu, Quảng Ninh đang trở thành tỉnh giàu đẹp như Bác Hồ lúc sinh thời từng mong muốn” - ông Mai Hữu Phần xúc động nói.
Điều đặc biệt là khi về Quảng Ninh, hầu như lần nào Bác Hồ cũng đến thăm cán bộ, chiến sĩ và ngư dân ở vùng biển, đảo của tỉnh. Tuy đã tuổi cao nhưng ông Nguyễn Thanh Sỉu (nay trú tại thôn Đông Hợp, Đông Xá, Vân Đồn) vẫn nhớ rất rõ buổi sáng ngày 12-11-1962, quân và dân đảo Ngọc Vừng được đón Bác ra thăm. Ông Sỉu kể: Tôi vẫn nhớ như in bàn tay ấm áp, đôi mắt hiền từ, giọng nói trìu mến, dáng người nhanh nhẹn của Bác hôm ấy. Sau khi trò chuyện với quân và dân trên đảo, Bác ân cần bảo ban học sinh, trực tiếp phát quà, động viên chúng tôi học giỏi. Lời Bác dạy là nguồn động viên để quân, dân đảo Ngọc Vừng chiến đấu không mệt mỏi, giành nhiều chiến công trong cuộc chiến chống phá hoại của đế quốc Mỹ năm xưa và trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội hôm nay.
Làm theo lời Bác, diện mạo xã đảo Ngọc Vừng hôm nay đã có nhiều đổi thay với những con đường bê tông rộng rãi được trải khắp đảo, các khu dân cư trù phú, dịch vụ du lịch phát triển mạnh mẽ. Đời sống người dân trên đảo vì thế ngày càng khấm khá, số hộ nghèo giảm còn khoảng 7%, số hộ khá và giàu ngày một nhiều.
Còn ở Tuần Châu, đảo vinh dự được 2 lần đón Bác, giờ cũng đổi thay đến mức khó nhận ra. Cụ Lê Văn Tiến, ở khu 3, phường Tuần Châu (TP Hạ Long), một trong những người được đón Bác Hồ vào ngày 23-11-1963 cho biết: Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ năm xưa là phải xây dựng Tuần Châu “đẹp về phong cảnh, mạnh về an ninh quốc phòng, giàu về kinh tế”, quân và dân trên đảo đã đoàn kết, không ngừng phấn đấu, xây dựng Tuần Châu ngày càng phát triển. Từ khi có đường ra đảo (năm 1999), các dịch vụ du lịch phát triển nhanh chóng, Tuần Châu thực sự trở thành đảo ngọc lung linh bên bờ di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
| Mỗi khi Tết đến, xuân về, trong lòng mỗi người dân Quảng Ninh lại trào dâng nỗi nhớ Bác Hồ. Nhớ Bác, từng công dân ở tỉnh được Bác đặt tên, được Bác về thăm nhiều lần và dành nhiều tình cảm lại tự hứa sẽ học và làm theo Bác nhiều hơn, thiết thực và hiệu quả hơn |
Với cựu chiến binh Nguyễn Tài Lư (hiện trú tại khu 10B) phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả thì lần được gặp Bác trên đảo Vạn Hoa đến giờ ông vẫn nhớ như in. Hôm đó, được tin Bác đến, đơn vị xếp hàng chờ sẵn. Vì là chiến sĩ trẻ nên ông đứng hàng cuối. Mọi người đều hướng mắt về phía máy bay đỗ để đón Bác nhưng chẳng hiểu sao từ phía sau, giọng Bác vang lên bảo mọi người quay lại. Thế là ông được đứng gần Bác Hồ nhất. Hôm ấy Bác dặn bộ đội: Là chiến sĩ Hải quân, các chú phải biết yêu quý đảo như nhà mình, phải chịu khó cải tạo xây dựng đảo thành những mảnh đất vừa giầu, vừa đẹp, vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho đất nước… Làm theo lời Bác dặn, ông Nguyễn
Tài Lư đã không quản ngại hiểm nguy, gian khổ trong chiến đấu, hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp giải phóng đất nước. Nay tuy tuổi cao nhưng ông vẫn tích cực tham gia phát triển kinh tế, gương mẫu trong các phong trào của địa phương.
Một điều đặc biệt nữa là những lần Bác Hồ về Quảng Ninh, phần lớn Bác đến vào mùa xuân, trong đó lần đầu là ngày 24-3-1946 (tức ngày 21-2 năm Bính Tuất). Khi ấy Người ra Vịnh Hạ Long để làm một việc hệ trọng của đất nước lúc bấy giờ là kéo dài đình chiến với thực dân Pháp để lo củng cố chính quyền cách mạng còn non trẻ. Còn lần cuối và có lẽ cũng là lần để lại ấn tượng sâu nặng nhất, xúc động nhất chính là khi Bác về thăm Quảng Ninh vào đúng ngày mùng một Tết Ất Tỵ năm 1965.
Làm theo lời Bác
Vinh dự vì là địa phương được Bác Hồ nhiều lần về thăm, những năm qua, thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Quảng Ninh đã triển khai tốt việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mới đây, trong buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quảng Ninh chọn khâu đột phá là củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng. Thực hiện khâu đột phá này, thời gian qua, cán bộ và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả rõ nét. Tiêu biểu là đã thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cả trong công việc và trong tu dưỡng đạo đức, lối sống. Trong việc tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính… ở tỉnh cũng đã thu được nhiều kết quả rõ nét, được nhân dân ghi nhận. Trong cải cách thủ tục hành chính, tỉnh đã duy trì tốt cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông”, đã đơn giản hoá 80% thủ tục hành chính, giảm 1.400 thủ tục hành chính ở 3 cấp, đưa 236 thủ tục hành chính vào Trung tâm hành chính công của tỉnh… tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân và góp phần tích cực trong thu hút đầu tư. Nhân dân trong tỉnh rất ghi nhận chính quyền đã tiến hành rà soát, mạnh tay để thu hồi 179 dự án “treo”; tiết kiệm chi thường xuyên hàng trăm tỷ đồng mỗi năm; tập trung giải quyết khiếu tố; quy định cán bộ, công chức, viên chức không được uống rượu, bia vào các buổi sáng, buổi trưa và trong giờ làm việc… Nhờ thực hiện tốt Quy chế chất vấn trong Đảng nên dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng và tăng cường, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố.
Hoành Bồ là địa phương được tỉnh và Trung ương đánh giá cao về việc chỉ đạo xây dựng và phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức theo gương Bác Hồ ở từng cơ quan, đơn vị trong huyện. Đồng chí Khổng Minh Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hoành Bồ cho biết: Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị phải căn cứ vào đặc thù của mình để tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng thảo luận nhằm xây dựng được chuẩn mực đạo đức một cách sát thực nhất làm cơ sở thực hiện. Đặc biệt, từng cán bộ là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải xây dựng và báo cáo trước tập thể bản đăng ký học và làm theo Bác Hồ của cá nhân mình để cán bộ, quần chúng tham gia và giám sát việc thực hiện. Thực tế cho thấy điều này rất hiệu quả vì anh là lãnh đạo, anh đăng ký mà không làm là không được. Khi lãnh đạo gương mẫu làm trước thì đương nhiên cán bộ phải noi gương làm theo.
Cán bộ, công nhân ngành Than những năm qua đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Ngọc Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo của Đảng uỷ Than Quảng Ninh cho biết: Các cấp uỷ trong Đảng bộ đã đưa việc học và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày của mỗi cán bộ, công nhân. Trên khắp các công trường, phân xưởng, nhà điều hành của các đơn vị, không chỉ khẩu hiệu trên các panô, áp phích mà trong từng hành động, suy nghĩ của mỗi cán bộ, công nhân Vùng mỏ đều thể hiện tinh thần học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ấy là đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất để “khai thác thật nhiều than cho Tổ quốc”, là thực hiện tốt công tác an toàn lao động, là thực hành tiết kiệm, là tinh thần làm chủ tập thể… như những lời Bác dạy năm xưa đối với công nhân mỏ.
Mỗi khi Tết đến, xuân về, trong lòng mỗi người dân Quảng Ninh lại trào dâng nỗi nhớ Bác Hồ. Nhớ Bác, từng công dân ở tỉnh được Bác đặt tên, được Bác về thăm nhiều lần và dành nhiều tình cảm lại tự hứa sẽ học và làm theo Bác nhiều hơn, thiết thực và hiệu quả hơn.
Đỗ Ngọc Hà