Lần đầu tác nghiệp tại kỳ họp Quốc hội

Kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khoá XIII, Báo Quảng Ninh lần đầu tiên được cử phóng viên đi cùng Đoàn ĐBQH tỉnh để đưa tin. Nhận nhiệm vụ, tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì được vào dự một kỳ họp quan trọng, không phải phóng viên nào cũng có vinh dự; lo làm sao phản ánh đầy đủ, hấp dẫn...

Đoàn ĐBQH tỉnh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi diễn ra khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII.
Đoàn ĐBQH tỉnh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi diễn ra khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII.

Trước khi diễn ra kỳ họp khoảng 1 tuần, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh gọi điện cho tôi yêu cầu làm tờ khai lý lịch trích ngang và nộp ảnh 3x4 để Văn phòng Quốc hội làm thẻ ra vào hội trường. Trước hôm lên đường, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tiếp tục điện thoại nhắc mang theo một số ảnh thẻ để dự phòng, vì không biết “trên đó” đã nhận được công văn gửi lên chưa? Lại thêm một nỗi lo! Ngay sau khi đến Thủ đô, tôi cùng các phóng viên Hoàng Nam và Minh Hiền của Đài PT-TH tỉnh tìm quanh khu vực diễn ra kỳ họp để tìm nhà nghỉ. Giá thuê phòng ở đây quá đắt, tới trên 700.000 đồng/tối. Trong lúc đang “mở rộng” địa bàn tìm kiếm, thì Hoàng Nam chợt reo lên “Có rồi anh ạ! Em có người quen làm nhà nghỉ ở gần Bến xe Lương Yên, để em liên lạc xem thế nào”. Sau khi điện xong, Hoàng Nam hớn hở: “Được rồi, ra nhà nghỉ thôi, tính ra rẻ được hơn 200.000 một phòng...”. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, sự lo lắng của chúng tôi về việc làm thẻ đã trở thành sự thực. Chúng tôi nhận được thông tin, Văn phòng Quốc hội vừa ra thông báo chỉ cho phép phóng viên của 8 cơ quan báo chí trung ương được ra, vào khu vực Quốc hội họp, khiến cho cán bộ của Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh phải chạy đôn, chạy đáo lo cho phóng viên được dự họp, mà vẫn không có kết quả. Đoàn bàn, xác định, dù phóng viên không vào được hội trường, nhưng thông tin về hoạt động của Đoàn vẫn phải được đảm bảo. Người thì đề xuất phương án liên lạc với Trung tâm báo chí của Văn phòng Quốc hội để xin tài liệu, người thì đề xuất sáng mai đến sớm để làm quen với một số phóng viên có thẻ ra vào hội trường để nhờ đặt máy ghi âm, chụp ảnh hộ... Phương án nào cũng khó thực hiện cả. Gần 9 giờ tối, cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh thông báo “Sáng sớm mai, các nhà báo dậy sớm, xe của Văn phòng đón ra Lăng Bác để lấy hình ảnh về hoạt động của Đoàn vào viếng Bác. Cũng có thể là sẽ làm được thẻ ra vào hội trường”. Chúng tôi lại khấp khởi mừng thầm. Hôm sau, xe của Văn phòng tỉnh đến đón, bác tài xế khoe: “Các nhà báo yên tâm nhé, sáng sớm nay đã lấy được thẻ rồi. Bây giờ ta vào Lăng Bác!”. Lúc này mọi người mới hết lo lắng. Chừng nửa giờ sau, chúng tôi đến Lăng Bác. Trước khi diễn ra kỳ họp, Quốc hội tổ chức vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên xung quanh khu vực Lăng được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, các đoàn vào phải làm nhiều thủ tục kiểm tra. Đoàn Quảng Ninh đi gần cuối, nhưng vẫn còn kịp ghi được một số hình ảnh. Lúc quay ra, chúng tôi gặp một đoàn sinh viên Học viện Báo chí tuyên truyền cũng vào viếng Bác; họ cho biết, hôm nay cũng vào thực tế tại khu vực diễn ra kỳ họp, nhưng chỉ được đến đây thôi. Nhớ lại, ngày còn là sinh viên năm thứ tư, lớp chúng tôi cũng được vào khu vực Quốc hội họp để xem các nhà báo tác nghiệp. Mặc dù đoàn gần 100 sinh viên, nhưng mọi người rất trật tự, chăm chú học tập, háo hức nhìn các nhà báo chụp ảnh, quay phim. Lúc ấy tôi ước, sau này mình có cơ hội tác nghiệp ở đây thì “oách” biết mấy. Và hôm nay, mơ ước ấy đã trở thành hiện thực. Nhìn những sinh viên báo chí đang chăm chú quan sát phóng viên của TTXVN quay đoàn xe chở các ĐBQH về khu vực hội trường, tôi chợt mỉm cười, biết đâu, trong số họ cũng có người ước mơ giống tôi ngày trước.

Chiếc xe của Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh gắn biển ưu tiên, vì vậy nhanh chóng vào được khu vực cổng hội trường. Cả 3 phóng viên chúng tôi chuẩn bị đồ nghề vào nơi tác nghiệp, nhưng đến nơi, tôi mới “té ngửa” vì thẻ cấp cho phóng viên của Báo và Đài tỉnh có sự khác nhau. Thẻ của tôi là loại “C”, còn của 2 đồng nghiệp là loại “B”. Đến cửa an ninh thứ nhất, 2 phóng viên của Đài nhanh chóng được vào trong; còn tôi, thì một đồng chí cảnh vệ ngăn lại, nói rất nhã nhặn: “Đề nghị anh quay ra cho. Vì thẻ của anh chỉ được vào đến chỗ chúng tôi đứng đây thôi. Nếu muốn vào, phải chờ đến khi Quốc hội nghỉ giải lao thì anh mới được vào khu vực hành lang phía trong”. Tôi buồn rầu định quay ra, thì chợt nghe phóng viên Hoàng Nam gọi: “Anh làm thủ tục để chuyển máy ảnh vào, nếu được, em sẽ chụp ảnh giúp anh. Còn tài liệu khai mạc kỳ họp thì có sẵn rồi!”. Tôi gửi máy ảnh qua cổng an ninh rồi quay ra phía ngoài ngồi đợi. Suốt buổi sáng hôm ấy, ngồi ở bãi đỗ xe nhìn các đồng nghiệp một số báo được ra vào khu vực họp, tôi vừa buồn vừa lo. Hơn 10 giờ, Hoàng Nam mang máy ảnh của tôi ra và cho biết: “Em cũng chỉ được đứng ở ngoài hành lang thôi. Hết cách rồi. May có mấy anh phóng viên ảnh của TTXVN đi qua, em chuyển máy ảnh nhờ các anh ấy chụp hộ anh mấy kiểu khai mạc”. Một số lái xe của Đoàn ĐBQH các tỉnh ngồi cạnh đó bảo: “Đoàn Quảng Ninh làm được thẻ cho mấy chú vào được đến đó là tốt lắm rồi. Chứ buổi sáng, tôi thấy mấy nhà báo ở trong Nam ra còn không được cấp thẻ vào đến khu vực an ninh nữa cơ!”. Nghe vậy, tôi cũng thấy phần nào được an ủi. Bởi đây là quy định mới của Văn phòng Quốc hội, nên ai cũng vui vẻ chấp hành...

Sau khi điện thoại xin ý kiến lãnh đạo Ban Biên tập và báo cáo với đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh về phương án phối hợp đảm bảo thông tin đầy đủ mọi hoạt động của Đoàn tại kỳ họp. Rất mừng là nhờ sự phối hợp rất nhiệt tình của các thư ký trong Đoàn, đến nay, sau gần một tháng diễn ra, mọi thông tin liên quan đến Đoàn tại kỳ họp đều được phản ánh kịp thời, đầy đủ trên các ấn phẩm của Báo Quảng Ninh.

Quang Minh

Cùng chuyên mục