"Mái ấm Công đoàn" - Nhân lên niềm hạnh phúc

Sau 10 năm thực hiện Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, vừa qua LĐLĐ Quảng Ninh đã vinh dự là một trong 4 đơn vị được tặng Cờ xuất sắc toàn quốc. Theo ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Chính sách pháp luật (LĐLĐ tỉnh), người dành tâm huyết nhiều năm với Chương trình Mái ấm Công đoàn, đây là động lực để công đoàn và CNLĐ toàn tỉnh tiếp tục chia sẻ buồn vui với những người lao động khó khăn về nhà ở. Vì thế, năm nay, LĐLĐ tỉnh đã vận động được trên 5,6 tỷ đồng tiền ủng hộ Quỹ; hỗ trợ 65 nhà với tổng số tiền 1,725 tỷ đồng.

Thông qua Quỹ Mái ấm Công đoàn, đoàn viên công đoàn Ngân hàng BIDV Quảng Ninh đã hỗ trợ chị Phạm Thị Thu Trang 30 triệu đồng xây nhà.
Thông qua Quỹ Mái ấm Công đoàn, đoàn viên công đoàn Ngân hàng BIDV Quảng Ninh đã hỗ trợ chị Phạm Thị Thu Trang 30 triệu đồng xây nhà.

Trong chuyến đi trao Mái ấm Công đoàn cho CNLĐ khó khăn về nhà ở những ngày cuối năm, chúng tôi không khỏi xúc động khi thấy niềm vui rạng rỡ trên từng khuôn mặt gia chủ. “Không vui sao được khi mà từ số tiền hỗ trợ của Quỹ Mái ấm Công đoàn, gia đình tôi đã có động lực để xây nhà, hoàn thành ước mơ bấy lâu nay”, chị Vũ Thị Nhiên, giáo viên Trường Mầm non Phong Cốc, phường Phong Cốc, TX Quảng Yên phấn khởi. Hoàn cảnh khó khăn, chồng đau yếu lại không có công việc ổn định, bằng đồng lương giáo viên mầm non chị Nhiên phải là trụ cột chính của gia đình, nuôi hai con ăn học. Trong ngôi nhà lụp xụp, mưa phải lấy bạt che, chẳng bao giờ chị nghĩ có thể xây được nhà, nhưng may mắn Công đoàn ngành Giáo dục thị xã, LĐLĐ Quảng Yên đã đề xuất LĐLĐ tỉnh hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ Mái ấm Công đoàn. Từ động lực này, họ hàng, người thân và các đồng nghiệp của chị người thì góp công sức, người góp tiền của giúp gia đình chị xây được ngôi nhà 60m2 với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Cũng trong chuyến bàn giao Mái ấm Công đoàn chiều cuối năm đó, chúng tôi tới thăm ngôi nhà còn thơm mùi vôi vữa của chị Phạm Thị Thu Trang, phường Cộng Hoà, công nhân Công ty CP Thạch Bàn Yên Hưng. Chồng mất cách đây nhiều năm, chị Trang phải một mình nuôi con nhỏ, không nhà, ở nhờ nhà mẹ đẻ. Những tưởng ước mơ có một mái ấm với mẹ con chị đã đóng lại, nhưng Công đoàn Công ty đã quan tâm, đề nghị với LĐLĐ thị xã và LĐLĐ tỉnh, chị được hỗ trợ 30 triệu đồng xây mái ấm. Thêm sự trợ giúp của họ hàng, đặc biệt là được Công ty CP Thạch Bàn Yên Hưng nơi chị làm việc hỗ trợ toàn bộ gạch xây nhà, vì thế ngôi nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng trị giá 190 triệu đồng của mẹ con chị đã được hoàn thiện trước khi Tết đến xuân về.

Đặc biệt, Mái ấm Công đoàn của gia đình chị Trịnh Thị Miến, Xí nghiệp May Cẩm Phả, Công ty CP May Quảng Ninh, trú tại tổ 2, khu 10A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả được xây sau trận mưa lụt cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua đã thể hiện sự chung tay tích cực của các cấp công đoàn và CNVC-LĐ trên toàn tỉnh. Chị Miến kể: “Chồng đau ốm, không có việc làm ổn định, hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Nghèo là vậy, nhưng căn nhà cũ nát của gia đình đã bị trận mưa lụt lịch sử làm đổ sụp hoàn toàn. Nhờ Công đoàn Xí nghiệp May Cẩm Phả, Công ty May Quảng Ninh đề nghị LĐLĐ thành phố Hạ Long, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây Mái ấm Công đoàn giúp gia đình cải thiện cuộc sống và yên tâm công tác”.

Có thể thấy, chương trình Mái ấm Công đoàn đã góp phần tạo động lực quan trọng để các tập thể, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, gia đình và địa phương cùng chung tay giúp đỡ CNVC-LĐ khó khăn, giúp họ quyết tâm vượt khó vươn lên, có được những mái ấm thực sự. Qua đó càng tin tưởng hơn vào cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời từng bước nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trung Anh

Cùng chuyên mục