Năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, Sở Tư pháp đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tập trung giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, tích cực triển khai nhiệm vụ mới. Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, ngành đã có cách làm sáng tạo trong công tác xã hội từ thiện, nhằm giúp đỡ những người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Mọi người cùng chung vui với anh Vi Văn Tấn (thứ 4, trái sang) bên ngôi nhà “Mái ấm tư pháp” sắp hoàn thành. Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Ban Dân vận T.Ư và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Sở Tư pháp đã thành lập Ban vận động ủng hộ từ thiện của ngành; ký chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, phát động, vận động các cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành Tư pháp hỗ trợ, ủng hộ thực hiện cuộc vận động. Trong thời gian qua, các phòng công chứng, văn phòng công chứng tư nhân và các doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ lâu dài đối với hơn chục gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ gia đình 300 nghìn đồng/tháng tại các địa phương: Hạ Long, Ba Chẽ, Tiên Yên, Vân Đồn, Móng Cái, Uông Bí... Điển hình như các Phòng công chứng số 1, 2, 3 ở TP Móng Cái, Hạ Long và Uông Bí, Văn phòng Công chứng Hạ Long đã hỗ trợ hàng chục triệu đồng giúp đỡ hàng chục người nghèo và các gia đình chính sách, neo đơn. Hòm từ thiện mang tên “Quỹ vì người nghèo” được đặt tại đơn vị để đón nhận những tấm lòng hảo tâm của những công dân nước ngoài và Việt kiều định cư tại nước ngoài đến làm thủ tục đăng ký kết hôn. Việc ủng hộ quỹ hoàn toàn mang tính tự nguyện, tất cả đều được sử dụng vào mục đích làm từ thiện. Trong năm 2010, “Quỹ vì người nghèo” của Sở nhận được hơn 116 triệu đồng; 6 tháng đầu năm 2011, đã có hơn 600 đôi vợ chồng đến làm thủ tục kết hôn, ghi chú kết hôn ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”. Từ nguồn kinh phí này, đơn vị đã hỗ trợ cho nhiều người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân nhiễm chất độc da cam và ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” tỉnh.
Một trong hoạt động nổi bật của ngành hưởng ứng cuộc vận động, là xây dựng “Mái ấm tư pháp” cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Triển khai chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Việt kiều, người nước ngoài, các đơn vị thuộc Sở ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng khó khăn tại cộng đồng; phấn đấu mỗi năm xây ít nhất 1 “Mái ấm tư pháp” trị giá từ 35-40 triệu đồng và giúp đỡ thường xuyên từ 5 đối tượng trở lên có hoàn cảnh khó khăn. “Mái ấm tư pháp” đầu tiên, trị giá 80 triệu đồng (Sở hỗ trợ 50%) đã được trao cho hộ ông Bùi Văn Quảng, ở thôn Đông Lĩnh, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, dịp Tết Tân Mão 2011. Tại lễ bàn giao, Sở Tư pháp còn tặng gia đình 2 bộ chăn; huyện Vân Đồn tặng một số vật dụng sinh hoạt. Cũng dịp Tết Tân Mão, từ nguồn “Quỹ vì người nghèo”, Sở Tư pháp đã phối hợp tặng trên 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Vân Đồn và TP Hạ Long, trị giá hơn 10 triệu đồng.
Năm 2011, tiếp tục triển khai chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, bên cạnh hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho 10 hộ gia đình khó khăn ở các địa phương trong tỉnh; từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của đơn vị, Sở Tư pháp đang xây dựng một “Mái ấm tư pháp” cho gia đình anh Vi Văn Tấn, ở thôn Bắc Lù, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên, mức hỗ trợ 40 triệu đồng. Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 3 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ, anh cả Vi Văn Tấn bị mù, hai em trai mắc bệnh tâm thần. 3 năm về trước, chúng tôi đã có dịp đi cùng với một doanh nghiệp ở Tiên Yên đến thăm, tặng quà cho gia đình anh Tấn. Ngôi nhà khi đó chỉ là hai gian nhà tranh, vách đất xiêu vẹo, cuộc sống của 3 anh em cực kỳ thiếu thốn. Trở lại đầu tháng 8 vừa rồi cùng đoàn công tác của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, ngôi nhà “Mái ấm tư pháp” của gia đình anh Tấn đã cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp 28-8 (1945-2011). Đây là niềm vui không chỉ đối với gia đình anh Tấn mà còn đối với bà con trong thôn Bắc Lù. Tâm sự với chúng tôi, anh Tấn xúc động: “Mừng lắm các anh ạ, mấy ngày nữa thôi là ba anh, em chúng tôi được ở trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi, không còn lo sợ những lúc trời mưa to, gió lớn. Cám ơn các các cơ quan, đoàn thể, cá nhân có lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chúng tôi có được ngôi nhà mới vững chãi này”.