Sau nhiều chuyến đi, Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn) vẫn đọng lại trong chúng tôi một tình cảm, một ấn tượng khó phai về một đảo nhỏ với biển xanh, cát trắng, con người thân thiện, không ồn ào khói bụi mà chỉ có không gian trong lành, yên bình tới lạ kỳ.
Ngọc Vừng là một xã đảo xinh đẹp với 42 đảo lớn, nhỏ, diện tích chừng 40km2. Ngọc Vừng đẹp từ tên gọi, tương truyền là nơi có nhiều trai ngọc tỏa sáng hằng đêm. Ngọc Vừng có bề dày lịch sử đáng tự hào, là nơi cư trú của cư dân thuộc Văn hóa Hạ Long cách đây gần 4.000 năm, có dấu tích thương cảng cổ Vân Đồn, là "pháo đài thép" chống lại bao mưa bom bão đạn bảo vệ Tổ quốc, là nơi vinh dự được đón Bác Hồ ra thăm vào tháng 11/1962.
Ngọc Vừng nay vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, lãng mạn, yên bình. Tuy không rộng lớn, nhưng Ngọc Vừng có đầy đủ các yếu tố địa lý như: Sông, bãi biển, vụng biển, bến cảng, đồng bằng,... tạo nên một vùng đất cảnh quan tươi đẹp, hài hòa. Trên đảo, du khách có thể đi dạo hoặc đạp xe thả hồn trên con đường rợp bóng cây, thăm các làng chài yên bình sau rặng phi lao. Những ngày hè nắng nóng, bạn có thể đạp xe ra bãi biển Trường Chinh cát trắng trải dài, nằm giữa lớp đệm lá phi lao êm ru nghe gió hát cùng sóng biển hoặc trải nghiệm đánh cá, xúc tép biển, đào ngao..., rồi thưởng thức những món ăn đặc trưng nổi tiếng như: Gỏi tép, lẩu cá mú nóng hổi.
Hà Phong