Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tuần qua tiếp nhận một bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là anh Bùi Văn Chung, 50 tuổi, ở thôn Trung, đội 4, xã Đồng Rui, Tiên Yên.
Nhập viện từ ngày 21-7-2011, anh Chung được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư bàng quang. Ngày 25-7, anh được các bác sĩ chỉ định mổ, cắt toàn bộ bàng quang, nạo vét các hạch và tạo hình niệu quản hai bên. Đến nay, anh vẫn đang nằm viện để theo dõi sức khoẻ sau mổ.
Nhập viện từ ngày 21-7-2011, anh Chung được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư bàng quang. Ngày 25-7, anh được các bác sĩ chỉ định mổ, cắt toàn bộ bàng quang, nạo vét các hạch và tạo hình niệu quản hai bên. Đến nay, anh vẫn đang nằm viện để theo dõi sức khoẻ sau mổ.
Suốt từ khi nhập viện đến nay, bên cạnh anh Chung chỉ có người mẹ già đi theo trông nom, chăm sóc. Bà tên là Hoàng Thị Nhặt, năm nay đã 78 tuổi. Bà Nhặt kể: Khi anh Chung lên 7 tuổi, một sáng thức dậy thấy hai mắt sưng đỏ. Gia đình cho đi bệnh viện chữa trị nhưng không khỏi, từ đó, anh bị mù cả hai mắt. Anh Chung không có vợ con, từ nhỏ đến lớn sống dựa vào bố mẹ. Anh là người chăm chỉ, tuy khiếm thị nhưng làm được rất nhiều việc giúp bố mẹ. Nào nấu cơm, rửa bát, giặt giũ rồi băm rau, nấu cám, cho lợn ăn v.v.. anh đều làm hết. Thậm chí, anh còn biết đan lưới giúp bố mẹ kiếm tiền tăng thu nhập.
Bảy năm trước, anh Chung mắc bệnh u xơ bàng quang, phải đi mổ nên sức khoẻ dần kém đi. Đầu năm 2011, bệnh của anh tái phát. Bà Nhặt phải vay mượn hàng xóm rồi đưa anh đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị gần hai tháng. Vậy mà vừa về nhà được chưa đầy ba tháng, căn bệnh lại tiếp tục hành hạ anh. Trước hôm vào viện, bụng anh sưng to, đau quằn quại. Lần này, bà Nhặt gom góp cả gia tài được gần hai triệu đồng đưa anh Chung đi bệnh viện.
Vào viện, các bác sĩ bảo bệnh của anh Chung phải mổ, hai mẹ con bà một mực chối từ. Vì lần trước đã phải mổ rồi, nằm viện đến cả tháng, tốn kém quá bà không xoay đâu được tiền nên lần này, bà sợ. Nhưng các bác sĩ trong khoa động viên, còn hứa sẽ giúp mẹ con bà một phần chi phí, hai mẹ con mới yên tâm. Thế rồi, các bác sĩ khoa Ung bướu giúp bà Nhặt làm đơn xin các suất ăn miễn phí từ bếp ăn ở bệnh viện do Công ty TNHH Ngọc Thiện tài trợ. Các bác sĩ, y tá trong khoa quan tâm hết mức, tạo điều kiện tốt nhất để anh Chung được mổ sớm.
Đã gần mười ngày nằm viện, sức khoẻ của anh Chung cũng dần hồi phục. Bà Nhặt thấy con khoẻ lên vừa mừng lại vừa lo. Bà lo vì hiện trong túi chỉ còn chưa đầy triệu bạc, không biết có đủ để trang trải sinh hoạt cho hai mẹ con trong những ngày sắp tới. Mỗi ngày, chi phí ăn uống cho anh Chung đã được miễn phí, nhưng bà thì không. Buổi sáng, bà xuống bếp nhận cháo từ thiện cho con trai ăn. Còn bà thì hôm ăn tạm gói xôi, hôm nhịn đói. Bữa trưa, bữa tối bà cũng đi nhận suất cơm từ thiện rồi chỉ dám mua thêm 5 nghìn cơm về ăn chung với con. Bà bảo, bà phải “ăn dè hà tiện” vì còn nhiều khoản phải chi tiêu lắm, “sểnh nhà ra thất nghiệp” mà.
“Những ngày sắp tới, bà tính thế nào? - Tôi hỏi. Bà Nhặt tần ngần nhìn xuống đôi bàn tay nhăn nheo, gầy guộc, mãi mới nói về dự định của mình: Hiện anh Chung vẫn đang phải nằm viện, ít nhất phải chục ngày nữa mới được ra. Anh đã cắt hết bàng quang nên khi về lúc nào cũng phải đeo túi nước tiểu bên người. Người sáng mắt còn đỡ, mù loà như nó chắc sẽ khổ lắm, rồi ốm yếu thế cũng chẳng làm ăn gì được nữa. Về nhà, tôi lại tiếp tục đi xin ngọn keo kiếm sống. Ở nơi tôi ở, người ta khai thác keo trên rừng, trên đồi. Họ lấy phần gốc to, bỏ lại phần ngọn nhỏ. Tôi đi xin phần ngọn ấy. Cứ 4 ngọn keo dài 2,5m là một bó, được 8.000 đồng. Ngày nào nhiều, đi từ sáng tới tối làm được 5 bó. Nhưng giờ tuổi đã cao, sức yếu lắm rồi, tôi chẳng leo núi nhiều được nữa, hơn nữa, có phải ngày nào cũng có người chặt keo để mà xin đâu…
Gia đình bà Nhặt có ba người: Bà, chồng bà (năm nay cũng đã 77 tuổi) và anh Chung. Cả gia đình có “thu nhập” duy nhất là 300.000 đồng tiền trợ cấp người tàn tật của anh Chung. Những năm trước, nhà bà sống trong căn nhà tranh tre dột nát. Năm 2010, gia đình bà được nhà nước hỗ trợ theo chương trình xoá nhà tạm, đã có nhà cấp bốn ở. Xoá nhà dột nát rồi, gia đình bà vẫn thuộc hộ nghèo vì có tới hai người già và một người tàn tật.
Về hoàn cảnh khó khăn của mẹ con anh Chung các y, bác sĩ và bệnh nhân ở khoa Ung bướu đều biết và hết sức cảm thông, giúp đỡ. Tuy nhiên, ở khoa phòng mà bệnh nhân đều bệnh nặng, chi phí thuốc thang tốn kém thì sự chia sẻ cũng có nhiều hạn chế. Mẹ con anh Chung quả thật rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội...
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:
- Anh Bùi Văn Chung, bệnh nhân Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh hoặc thôn Trung, đội 4, xã Đồng Rui, Tiên Yên.
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103, Kho bạc NN Quảng Ninh).
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915 771 582.
Bảy năm trước, anh Chung mắc bệnh u xơ bàng quang, phải đi mổ nên sức khoẻ dần kém đi. Đầu năm 2011, bệnh của anh tái phát. Bà Nhặt phải vay mượn hàng xóm rồi đưa anh đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị gần hai tháng. Vậy mà vừa về nhà được chưa đầy ba tháng, căn bệnh lại tiếp tục hành hạ anh. Trước hôm vào viện, bụng anh sưng to, đau quằn quại. Lần này, bà Nhặt gom góp cả gia tài được gần hai triệu đồng đưa anh Chung đi bệnh viện.
Vào viện, các bác sĩ bảo bệnh của anh Chung phải mổ, hai mẹ con bà một mực chối từ. Vì lần trước đã phải mổ rồi, nằm viện đến cả tháng, tốn kém quá bà không xoay đâu được tiền nên lần này, bà sợ. Nhưng các bác sĩ trong khoa động viên, còn hứa sẽ giúp mẹ con bà một phần chi phí, hai mẹ con mới yên tâm. Thế rồi, các bác sĩ khoa Ung bướu giúp bà Nhặt làm đơn xin các suất ăn miễn phí từ bếp ăn ở bệnh viện do Công ty TNHH Ngọc Thiện tài trợ. Các bác sĩ, y tá trong khoa quan tâm hết mức, tạo điều kiện tốt nhất để anh Chung được mổ sớm.
Đã gần mười ngày nằm viện, sức khoẻ của anh Chung cũng dần hồi phục. Bà Nhặt thấy con khoẻ lên vừa mừng lại vừa lo. Bà lo vì hiện trong túi chỉ còn chưa đầy triệu bạc, không biết có đủ để trang trải sinh hoạt cho hai mẹ con trong những ngày sắp tới. Mỗi ngày, chi phí ăn uống cho anh Chung đã được miễn phí, nhưng bà thì không. Buổi sáng, bà xuống bếp nhận cháo từ thiện cho con trai ăn. Còn bà thì hôm ăn tạm gói xôi, hôm nhịn đói. Bữa trưa, bữa tối bà cũng đi nhận suất cơm từ thiện rồi chỉ dám mua thêm 5 nghìn cơm về ăn chung với con. Bà bảo, bà phải “ăn dè hà tiện” vì còn nhiều khoản phải chi tiêu lắm, “sểnh nhà ra thất nghiệp” mà.
“Những ngày sắp tới, bà tính thế nào? - Tôi hỏi. Bà Nhặt tần ngần nhìn xuống đôi bàn tay nhăn nheo, gầy guộc, mãi mới nói về dự định của mình: Hiện anh Chung vẫn đang phải nằm viện, ít nhất phải chục ngày nữa mới được ra. Anh đã cắt hết bàng quang nên khi về lúc nào cũng phải đeo túi nước tiểu bên người. Người sáng mắt còn đỡ, mù loà như nó chắc sẽ khổ lắm, rồi ốm yếu thế cũng chẳng làm ăn gì được nữa. Về nhà, tôi lại tiếp tục đi xin ngọn keo kiếm sống. Ở nơi tôi ở, người ta khai thác keo trên rừng, trên đồi. Họ lấy phần gốc to, bỏ lại phần ngọn nhỏ. Tôi đi xin phần ngọn ấy. Cứ 4 ngọn keo dài 2,5m là một bó, được 8.000 đồng. Ngày nào nhiều, đi từ sáng tới tối làm được 5 bó. Nhưng giờ tuổi đã cao, sức yếu lắm rồi, tôi chẳng leo núi nhiều được nữa, hơn nữa, có phải ngày nào cũng có người chặt keo để mà xin đâu…
Gia đình bà Nhặt có ba người: Bà, chồng bà (năm nay cũng đã 77 tuổi) và anh Chung. Cả gia đình có “thu nhập” duy nhất là 300.000 đồng tiền trợ cấp người tàn tật của anh Chung. Những năm trước, nhà bà sống trong căn nhà tranh tre dột nát. Năm 2010, gia đình bà được nhà nước hỗ trợ theo chương trình xoá nhà tạm, đã có nhà cấp bốn ở. Xoá nhà dột nát rồi, gia đình bà vẫn thuộc hộ nghèo vì có tới hai người già và một người tàn tật.
Về hoàn cảnh khó khăn của mẹ con anh Chung các y, bác sĩ và bệnh nhân ở khoa Ung bướu đều biết và hết sức cảm thông, giúp đỡ. Tuy nhiên, ở khoa phòng mà bệnh nhân đều bệnh nặng, chi phí thuốc thang tốn kém thì sự chia sẻ cũng có nhiều hạn chế. Mẹ con anh Chung quả thật rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội...
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:
- Anh Bùi Văn Chung, bệnh nhân Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh hoặc thôn Trung, đội 4, xã Đồng Rui, Tiên Yên.
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103, Kho bạc NN Quảng Ninh).
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915 771 582.
Hoàng Quý