Một ngày cuối tháng 5, trong thời tiết nắng nóng, ngột ngạt, chúng tôi cùng các thành viên CLB Tình nguyện Quảng Ninh đến thăm lại gia đình ông Vũ Hữu Tâm (khu Hải Hoà, phường Đông Mai, TX Quảng Yên). Hoàn cảnh gia đình ông đã được báo Quảng Ninh số ra ngày 13-1-2014 phản ánh trong bài viết “Một gia đình thân nhân liệt sĩ cần được giúp đỡ”.
Ông Tâm và bà Vân năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhận trách nhiệm thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Thị Chúc, là chị dâu của ông Tâm, hy sinh năm 1947. Ông, bà có 3 người con thì con trai cả mất vì tai nạn giao thông khi còn chưa lập gia đình; vợ, chồng con trai thứ hai cũng mất vì tai nạn giao thông, để lại 1 con trai, hiện sống tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; con gái út là chị Vũ Thị Đề, nghề nghiệp không ổn định, chồng bỏ đi, để lại 3 đứa con đều mắc bệnh thần kinh. Hiện gia đình ông, bà sống trong ngôi nhà xập xệ, chắp vá trên mảnh đất trước đây thuộc hành lang đê Mai Hoà… Sau 5 tháng trở lại, cuộc sống của gia đình ông Tâm không mấy đổi khác. Hai ông, bà không có thu nhập, ở nhà trông 3 đứa cháu thần kinh. Một mình chị Đề là lao động chính lo toan cho cả gia đình.
Đến thăm ông Tâm, đại diện CLB Tình nguyện Quảng Ninh đã trao số tiền 8 triệu đồng và gạo, sữa, mì tôm (trị giá 1 triệu đồng) cho gia đình. Quỹ Xã hội Từ thiện Báo Quảng Ninh trao 1 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ. Trước đó, tháng 3-2014, một số nhà hảo tâm đã đến thăm và hỗ trợ gia đình ông, bà 5 triệu đồng và gạo… Bà Vân xúc động nói: “Xin cảm ơn các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi. Số tiền, gạo, mỳ, sữa này sẽ giúp chúng tôi sống ổn hơn trong thời gian tới”. Bà Vân kể, nhiều khi gia đình không có cả tiền mua rau, ông bà trồng một vườn chuối, thỉnh thoảng lại chặt một cây chuối thái ra ăn thay rau. Một cây chuối cả nhà có thể ăn trong 4-5 ngày… Nghe đến đây, nhiều người trong chúng tôi phải quay đi giấu nước mắt.
Làm thế nào để giúp gia đình ông Tâm vơi bớt khó khăn, nhất là về nhà ở? Ông Vũ Hoài Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Mai cho biết: Năm 1990, gia đình ông Tâm mua mảnh đất của ông bà Thông, Dịu cùng phường. Gia đình ông Tâm đã nhiều lần đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng diện tích đất này thuộc hành lang đê Mai Hoà, nên không thể giải quyết. Tuy nhiên, từ ngày tuyến đường Cầu Chanh - Uông Bí đi qua đây thì con đê Mai Hoà không còn chức năng làm đê chắn nước mặn nữa, mà trở thành đường liên thôn; các phần đất như của gia đình ông Tâm không còn là hành lang đê…
Mùa mưa bão sắp đến. Ông Tâm, bà Vân lại chồng chất nỗi lo bởi khu nhà ông, bà ở khá trũng, cứ mưa là nước ngập đến tận giường. Mái nhà lợp tạm bợ bằng prô xi măng, tường nhà ghép tạm bằng gạch, gỗ, rất nguy hiểm khi trời mưa bão. Mơ ước của ông, bà Tâm trong những ngày cuối đời là có được một mảnh đất, có được ngôi nhà nhỏ để thờ cúng tổ tiên, thờ cúng liệt sĩ cho trang trọng... Với mong muốn chính đáng này, rất mong các cơ quan chức năng của TX Quảng Yên quan tâm, giúp đỡ gia đình thân nhân liệt sĩ này.
Hoàng Quý