Khi nói chuyện với bệnh nhân Đinh Thị Toán (sinh năm 1970, ở tổ 13, khu 2, phường Trưng Vương, TP Uông Bí) hiện đang nằm ở Khoa Nội - tim mạch, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, chúng tôi phải dừng lại nhiều lần để chị nghỉ ngơi rồi mới có thể tiếp tục. Tuy chỉ nằm và nói chuyện rất chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng toàn thân chị đã ướt đẫm mồ hôi, người lạnh toát và tim đập thình thịch tưởng như có thể phá tan lồng ngực.
Chị Toán bị bệnh hở van tim bẩm sinh. Nhà nghèo, không có tiền chữa trị nên bệnh của chị ngày càng nặng. Năm 15 tuổi, chị đã bị suy tim độ 1. Đến giờ, chị bị suy tim độ 3, hở van động mạch chủ. Căn bệnh tim khiến cho chị ốm yếu, tháng nào cũng phải đi bệnh viện. Nếu không nằm viện thì ở nhà, chị cũng chẳng làm được việc gì. Chị bảo, đến nói chị cũng cảm thấy mệt, phải thở dốc, tim gõ như trống dồn vậy. Trước, chị còn có thể nấu rượu, nuôi lợn, nhưng vài năm trở lại đây, khi tim đã bị suy độ 3 thì chị chỉ có thể nằm bẹp ở nhà, cầu mong cho bệnh đừng hành hạ chị.
Những ngày nằm viện, cả phòng bệnh chỉ có chị Toán lúc nào cũng lủi thủi một mình. Chồng chị, anh Nguyễn Ngọc Thái (sinh năm 1968) mắc bệnh động kinh, thỉnh thoảng lại ngã lăn ra, chân tay co giật, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Trước đây, anh không có công việc làm ổn định bởi cứ xin được việc, đi làm một thời gian thì bệnh động kinh tái phát, người ta sợ, chẳng dám nhận anh. Gần đây, anh xin được công việc bảo vệ cho một ngân hàng, lương tháng 1,2 triệu. Nhà xa, không thể đi được xe đạp, xe máy nên anh Thái đi xe buýt đi làm. Do đó, trừ chi phí đi lại, lương anh cũng chẳng được là bao. Nói về thu nhập của cả gia đình, chị Toán bảo, lương anh Thái chỉ đủ mua gạo ăn cho cả nhà thôi. Còn các khoản chi tiêu khác, anh chị đều phải đi xin hoặc vay mượn. Năm học mới này, cháu Nguyễn Công Hậu con anh chị vừa đi học được một buổi thì chị phải nằm viện. Cháu thấy mẹ ốm, gia đình không có tiền nên bỏ học. Giờ Hậu đang ở với ông bà ngoại tại Hạ Long, vừa là ở với ông bà, vừa trông ông ngoại bị tai biến nằm liệt hơn hai năm nay.
Trở về ngôi nhà của chị Toán, chúng tôi gặp anh Thái đang chẻ củi, chuẩn bị bữa trưa. Ngôi nhà anh chị ở được TP Uông Bí hỗ trợ xây theo chương trình xoá nhà tạm của nhà nước năm 2010. Hai gian nhà mái ngói nhỏ bé chừng hơn 30m2, nằm tận cuối xóm. Trong nhà, chúng tôi chẳng nhận ra được thứ đồ gì đáng giá. Thùng gạo thì chỉ còn một ít. Bếp lạnh tanh, xộc lên mùi ôi thiu. Anh Thái bảo, hôm trước kho một tí cá định mang lên bồi dưỡng cho vợ. Ai ngờ, anh lại lăn ra ốm, thế là vợ không được ăn, chồng cũng không ăn được...
Theo bác sĩ Hoàng Minh Quang, người trực tiếp điều trị cho chị Toán thì bệnh của chị rất nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Muốn chữa khỏi bệnh cho chị chỉ còn cách thay van tim. Nếu được thay van tim, các triệu chứng như mệt, khó thở, ngất xỉu v.v.. của chị sẽ đỡ, có thể sinh hoạt bình thường, sức khoẻ ổn định. Tuy nhiên, chi phí để mổ, thay van tim ở các bệnh viện trung ương hiện nay phải mất ít nhất từ 50 đến 70 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền đi lại, ăn ở, thuốc thang, chăm sóc cho chị và người nhà đi cùng. Số tiền này với gia đình chị Toán là quá lớn, có lẽ trong mơ chị cũng không nghĩ là mình có được…
Để có thể mang lại sự sống cho trái tim chị, rất cần những trái tim nhân ái, sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:
- Chị Đinh Thị Toán, tổ 13, khu 2, phường Trưng Vương, TP Uông Bí.
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103, Kho bạc NN Quảng Ninh).
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh).
Số điện thoại: 0915771582.
Hoàng Quý