Đặng Châu Anh xuất hiện ở đâu là có cảm giác xung quanh cô bừng sáng bởi nụ cười luôn tươi rói trên khuôn mặt. Có lẽ đó cũng là một trong các lý do để Đặng Châu Anh là sự lựa chọn tối ưu cho chương trình Đồ Rê Mí trong suốt những năm qua.
Xuất hiện trong showbiz Việt với vai đầu tiên là MC cho chương trình “Tác phẩm mới”, rồi “Bài hát tôi yêu”; chỉ huy dàn hợp xướng thiếu nhi; làm giám khảo cho chương trình Đồ Rê Mí đầy tính giáo dục và nhân văn của trẻ em hiện nay... Nhưng trên hết, Châu Anh vẫn thích công việc dạy học chuyên ngành Chỉ huy Hợp xướng Học viện Âm nhạc VN, chị còn được mời đi dạy ở trường Quốc tế.
Chính môi trường này đã thôi thúc Châu Anh lập ra Trung tâm Sol Art, bởi theo chị, những năm đầu đời của trẻ là vô cùng quan trọng đối với thiên hướng tính cách sau này. Sol Art ra đời năm 2008 đến năm 2009, đoàn hợp xướng của trung tâm đã đoạt Huy chương Đồng mảng Dân gian tại LH Hợp xướng thế giới (tổ chức tại Hàn Quốc). Từ bấy đến nay, Sol Art đã giành được 3 giải Đặc biệt, 3 giải Vàng về hợp xướng tại các kỳ liên hoan ở Mỹ, Đức và VN; giải Đặc biệt và giải Vàng ở bộ môn Mỹ thuật trong cuộc thi được tổ chức ở Trung Quốc.
Tình yêu của Châu Anh với con trẻ, với âm nhạc khiến chị không chỉ bận bịu với học trò ở Học viện Âm nhạc, hay Sol Art mà còn ở Viện Truyền máu và Huyết học T.Ư. Thấu hiểu những cảm xúc và sự thiệt thòi của các bé không may mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà, ở trường học, vào những lúc rảnh rỗi, chị và đồng nghiệp tự nguyện đến đây để dạy học, dạy nghệ thuật cho các cháu. Công việc của chị xoay quanh giữa Học viện Âm nhạc, Sol Art, trường quốc tế và bệnh viện... Ấy là chưa kể những chương trình liên hoan quốc tế mà chị được mời với tư cách là giám khảo, đặc biệt là giám khảo Đồ Rê Mí - chương trình bắt đầu vào mùa thứ 8 thì đây là mùa thứ 7 chị tham gia.
Không thể phủ nhận sức hút của Đồ Rê Mí với các em nhỏ trong suốt những năm qua, nhưng “thời thế” bây giờ đã thay đổi nhiều, chị có nghĩ format chương trình đã quá “mòn”, không đủ sức cạnh tranh với các chương trình khác, như “The Voice Kids” chẳng hạn?
- Không! Tôi cho rằng, Đồ Rê Mí là một sân chơi duy nhất của VN, chiếm được cảm tình không những của nhiều em nhỏ mà còn của không ít phụ huynh. Đó là niềm tự hào của chúng tôi. Format của chương trình cũng khác hẳn với các sân chơi khác ở chỗ là ít có tác động từ kịch bản. Bản chất của cuộc chơi này cũng khác, tính giáo dục được đề cao hơn tính cạnh tranh.
Đã là cuộc thi, ắt phải có chấm điểm, đánh giá... Là người đã ngồi ở “ghế nóng” 7 năm qua, theo chị, có khó không để trở thành một giám khảo công tâm?
- Tôi lại nghĩ khác, phải là một người công tâm thì mới nên ngồi ở vị trí giám khảo, trong bất kỳ cuộc thi nào, đặc biệt là cuộc thi của trẻ nhỏ. Cụ thể với Đồ Rê Mí, mục tiêu của chương trình là mang đến một sân chơi lành mạnh, trong sáng cho các bé ở lứa tuổi từ 4 - 8 tuổi. Ở lứa tuổi này, khả năng nghệ thuật của các cháu chưa thực sự trở thành phong cách, chúng tôi phải tìm được tố chất của từng bé, đánh giá đúng để các cháu có hướng phát triển. Bên cạnh đó, trong các lời nhận xét, chúng tôi luôn tranh thủ dạy cách ứng xử và định hướng về giáo dục thẩm mỹ là chính, chứ không tạo áp lực để các cháu bị hụt hẫng. Vì thế, Đồ Rê Mí chưa bao giờ được tổ chức ra chỉ để thỏa mãn ý muốn của các bậc cha mẹ - những người mong muốn con mình nổi tiếng. Ngay từ đầu, chúng tôi đã phải làm công tác tư tưởng cho họ rằng, hãy coi đây là cuộc vui chơi, để các bé có kỷ niệm đẹp về tuổi thơ, để những ước mơ nghệ thuật của các bé được thắp sáng thông qua các bài học về nghệ thuật, ứng xử... trong cuộc sống.
Chị có nhận xét gì về các thí sinh năm nay?
- 12 cháu vào vòng chung kết năm nay được lựa chọn qua vòng loại từ hàng ngàn hồ sơ đăng ký tham dự ở khắp cả nước. Nhìn chung, không xuất hiện quá nhiều thí sinh nổi bật, nhưng chúng tôi đều nhìn ra tiềm năng ở mỗi bé. Nếu ươm mầm đúng cách chắc chắn sẽ có bé trở thành ngôi sao trong tương lai... Vòng 1 của Đồ Rê Mí 2014 sẽ được phát sóng vào ngày 13.7 này. Mọi bất ngờ còn đang ở phía trước..
Xin cảm ơn chị.
Theo Lao động