Nghĩa cử của một nhà sư

Từ 4 năm nay, nhiều người nhiễm HIV ở TX Quảng Yên và TP Uông Bí biết đến và ca tụng Đại đức Thích Thanh Lịch, trụ trì chùa  Đống Phúc (TX Quảng Yên). Với họ, Đại đức là điểm tựa, luôn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, làm họ vơi đi những mất mát, thêm niềm tin yêu cuộc sống.

Đại đức Thích Thanh Lịch đến thăm, tặng quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Ngà ở khu 3, phường Yên Giang (TX Quảng Yên).
Đại đức Thích Thanh Lịch đến thăm, tặng quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Ngà ở khu 3, phường Yên Giang (TX Quảng Yên).

Đến thăm căn nhà chị Nguyễn Thị Ngà ở khu 3, phường Yên Giang (TX Quảng Yên), nhìn khuôn mặt tươi vui của chị, ít ai ngờ chị mới trải qua quãng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời. Cách đây chục năm, chồng chị mắc căn bệnh thế kỷ và để lây sang chị. Nhớ lại cái ngày đầu tiên biết mình và chồng nhiễm HIV, khuôn mặt chị co thắt lại. Chị xúc động chia sẻ: “Đúng lúc tối tăm nhất của cuộc đời, Đại đức Thích Thanh Lịch, trụ trì chùa Đống Phúc cùng một số Phật tử đã đến khai sáng tâm trí tôi. Thầy Lịch cùng các Phật tử đã ân cần khuyên giải về ý nghĩa của cuộc sống để tôi hồi tâm chuyển hướng. Thầy và các Phật tử còn hỗ trợ tôi tiền mua lợn giống về nuôi. Nhờ vậy tôi đã vui sống trở lại, tập trung làm kinh tế, gây dựng cuộc sống”. Căn nhà mái bằng khang trang cùng với những vật dụng tiện nghi là minh chứng cho nghị lực vượt qua nỗi đau tinh thần, bệnh tật, hoà nhập với cuộc sống của chị Ngà. Trong thâm tâm, chị không bao giờ quên được ơn nghĩa cưu mang của sư thầy Thích Thanh Lịch.

Cũng ở TX Quảng Yên, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Chừng, người đang nuôi 1 cháu nội và 1 cháu ngoại do bố mẹ các cháu đã qua đời vì HIV và thụ án trong trại giam. Gia cảnh khó khăn, 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi hơn 1 triệu đồng/tháng của ông Chừng. Biết được hoàn cảnh ấy, sư thầy Thích Thanh Lịch đã thường xuyên đến động viên, tặng quà cho 2 cháu; bà con lối xóm, chính quyền địa phương giúp đỡ về kinh tế và tinh thần để gia đình ông chăm lo cho các cháu.

4 năm trở lại đây, sư thầy Thích Thanh Lịch cùng các phật tử đã chăm sóc và tặng hàng trăm suất quà cho nhiều người nhiễm HIV, giúp đỡ nhiều gia đình có người bị nhiễm HIV phát triển kinh tế; tặng góc học tập, sách vở, thẻ bảo hiểm y tế cho con em của nạn nhân bị nhiễm HIV. Sư thầy cùng các Phật tử còn giúp các nạn nhân nhiễm HIV tái hoà nhập cộng đồng, tự biết cách bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, không để lây bệnh ra cộng đồng. Qua các hoạt động này không chỉ giúp các bệnh nhân AIDS có nghị lực vượt lên số phận, rèn luyện sức khoẻ, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, mà hơn thế khi được sự quan tâm, chăm sóc của xã hội, chính họ lại trở thành những tuyên truyền viên tích cực để phòng chống căn bệnh thế kỷ.

Trò chuyện với chúng tôi, sư thầy Thích Thanh Lịch chia sẻ: Khó khăn nhất là công tác chăm sóc, vì những người nhiễm HIV giai đoạn cuối thường có những bệnh ngoài da, nên các tình nguyện viên khi tiếp xúc cũng dễ bị lây bệnh. Hơn nữa chính các tình nguyện viên cũng bị sức ép từ gia đình mình khi tham gia chăm sóc những người mắc HIV, vì mất thời gian lại có nguy cơ lây bệnh. “Song chúng tôi vẫn vượt qua những trở ngại để đến với người có HIV, với một tấm lòng từ bi hỷ xả của đạo Phật” - Tình nguyện viên Nguyễn Công Khanh ở phường Yên Giang (TX Quảng Yên) khẳng định.

Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Trưởng Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật giáo cho biết, những năm qua Tỉnh Hội Phật giáo luôn lấy tôn chỉ Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, các tăng ni Phật tử của tỉnh đã phát tâm công đức làm nhiều việc thiện có ý nghĩa. Cũng từ khi các sư thầy giúp đỡ người có HIV, đã có sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, giúp cho người dân địa phương có cái nhìn thiện cảm hơn, không kỳ thị xa lánh người nhiễm HIV, để họ hoà nhập cộng đồng.

Bích Thảo

Cùng chuyên mục