Ngôi nhà nhân ái

Men theo con đường từ thị trấn Bình Liêu xuống thôn Khau Pưởng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, chúng tôi tới thăm căn nhà mới của Thượng sĩ Nhữ Văn Nguyên, Đội Tổng hợp, Công an huyện Bình Liêu - người được hỗ trợ xây nhà mới theo chương trình “Nhà nhân ái”. Khi chúng tôi đến, hai vợ chồng anh Nguyên đang tất bật lau dọn nhà mới. Tuy có vẻ thấm mệt nhưng trong ánh mắt họ không giấu được niềm vui, hạnh phúc khi sắp được chuyển vào sinh sống tại căn nhà mới kiên cố, khang trang.

Ngôi nhà mới của Thượng sĩ Nhữ Văn Nguyên.
Ngôi nhà mới của Thượng sĩ Nhữ Văn Nguyên.

Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ giữa tháng 6-2015, đến nay đã hoàn thiện xong phần thô chỉ chờ sơn và lắp đặt một số thiết bị là có thể chuyển vào ở. Căn nhà rộng 90m2, với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và phòng vệ sinh. Giới thiệu về ngôi nhà mới, anh Nguyên phấn khởi chia sẻ: Từ khi lập gia đình, tôi được đơn vị giúp đỡ cho chuyển vào ở tại nhà công vụ của Công an huyện. Tuy nhiên, hai vợ chồng cùng một con nhỏ nên điều kiện sinh hoạt cũng có phần chật chội, bất tiện. Tôi ra Bình Liêu công tác từ năm 2010, gia đình bố mẹ đẻ ở Hải Dương cũng thuộc diện khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào làm nông nghiệp, bố đã già yếu, lại chịu ảnh hưởng của di chứng chiến tranh nên không có khả năng lao động. Vợ tôi hiện cũng chưa có công việc ổn định, nên chúng tôi chưa dám nghĩ đến việc xây nhà riêng. Tôi thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sĩ trong ngành, của Tỉnh Đoàn, đặc biệt là các đồng chí trong đơn vị mặc dù công việc bận rộn nhưng luôn tranh thủ sắp xếp thời gian đến giúp đỡ ngày công xây dựng. Nhìn căn nhà mỗi ngày được hoàn thiện tôi mừng lắm. Từ nay, cả gia đình có nơi sinh hoạt rộng rãi, thoải mái, con cái có điều kiện vui chơi, học hành đảm bảo, cuộc sống sẽ được ổn định hơn.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, sau khi khảo sát thực tế, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của Thượng sĩ Nhữ Văn Nguyên, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và phòng Tổ chức cán bộ (PX13) Công an tỉnh đã thống nhất hỗ trợ giúp đỡ gia đình anh Nguyên xây nhà mới. Tổng số tiền hỗ trợ là 350 triệu đồng; trong đó, Tỉnh Đoàn hỗ trợ 30 triệu đồng, 70 triệu đồng được trích từ quỹ “Mỗi ngày 1 nghìn đồng” do đoàn viên và hội viên phụ nữ Công an tỉnh đóng góp; 250 triệu đồng còn lại là sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bình Liêu và từ nguồn đóng góp xã hội hoá mà đơn vị huy động được trên địa bàn.

Đại uý Lý Thái Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Căn nhà là món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, của ngành Công an đối với những cán bộ, chiến sĩ công an có hoàn cảnh thật sự khó khăn về nhà ở. Hy vọng, món quà sẽ góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng, của ngành giao phó. Trong thời gian tới, Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp để thực hiện thêm nhiều chương trình ý nghĩa nhằm giúp đỡ các cán bộ, chiến sĩ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn.

Ngôi nhà thắm đượm nghĩa tình ấy chắc chắn sẽ luôn rộn vang những tiếng cười hạnh phúc bởi nó được xây dựng và sưởi ấm bằng tình người ấm áp, bằng tình cảm đồng đội chân thành, sâu sắc. Chương trình “Nhà nhân ái” của lực lượng Công an và tuổi trẻ Quảng Ninh đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của mỗi cá nhân, góp phần làm đẹp hơn, sáng hơn những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Dung

Cùng chuyên mục