Giờ thì mỗi năm có mấy lượt tàu ra Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà), nhưng những chuyến tàu dịp cuối năm luôn có ý nghĩa đặc biệt. Đặc biệt bởi tàu phải vượt qua sóng to, gió lớn, thậm chí là bão tố để đưa hàng, đưa Tết và muôn vàn tình cảm từ đất liền yêu dấu ra với Trường Sa thân yêu.
Những ngày áp Tết này, tôi may mắn được tham gia chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân ra huyện đảo Trường Sa. Những chuyến tàu cuối năm thường kéo dài hơn bởi phải kết hợp nhiều nhiệm vụ: Thay quân, kiểm tra tình hình thực hiện công tác năm cũ và chỉ đạo nhiệm vụ trong năm mới, tặng quà và chúc Tết quân, dân trên đảo, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện mặt trời, điện gió và các thiết bị thông tin liên lạc cho các đảo…
3 tàu của Vùng 4 Hải quân đưa quà Tết ra với CBCS, công nhân viên và nhân dân huyện đảo Trường Sa xuất phát theo 3 hải trình khác nhau để đến các đảo thuộc cánh bắc, cánh nam và cánh giữa. Tàu HQ 996 mà tôi được tham gia đến các đảo phía bắc, gồm: Đá Thị, Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn. Mỗi tàu trọng tải hàng ngàn tấn đã đầy ắp hàng được chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính uỷ Vùng 4 khẳng định: Những chuyến tàu Tết như thế này không đơn thuần là mang quà, hàng hoá mà còn chất chứa những yêu thương của đồng bào cả nước với Trường Sa.
Hôm các tàu làm lễ xuất phát, quân cảng Cam Ranh rất đông vui, náo nức. Trong nắng vàng, gió lộng, những nụ cười của lính trẻ chuẩn bị ra đảo thay quân, tiếng hò reo vận chuyển hàng lên boong tàu, tiếng loa phát lệnh… làm cho quân cảng thật rộn rã. Lúc tàu rời quân cảng, tôi nhớ mãi hình ảnh ở phía cầu tàu nơi có đứa trẻ bi bô chào tạm biệt cha, những người mẹ, người vợ lau vội dòng nước mắt để động viên con, chồng lên đường làm nhiệm vụ… Ra tận cầu cảng tiễn đoàn, có lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, lãnh đạo và đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Khánh Hoà, cùng thân nhân các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa. Những chuyến tàu vì thế chất chứa thật nhiều, thật nhiều tình cảm.
Đi được chừng một ngày, sóng to, gió lớn bắt đầu nổi lên dường như để thử thách cánh nhà báo và những chàng lính mới. Chỉ huy tàu thông báo, bão số 1 đang đến và đề nghị mọi người bình tĩnh. Ngày thứ hai trên tàu, những CBCS chịu sóng gió tốt nhất của các đơn vị trong Vùng 4 được tuyển chọn lên tàu làm đầu bếp và phục vụ hậu cần cho đoàn cũng mệt chứ đừng nói cánh lính mới và phóng viên chúng tôi. Sóng, gió cấp sáu, cấp bảy, có lúc giật trên cấp tám làm cho bàn, ghế, xoong, nồi… “chạy” tứ tung trong các phòng trên tàu. Một đồng nghiệp nữ trong đoàn say sóng bảo rằng lúc lên đến đảo đầu tiên, em ở lại thôi chứ không đi tiếp được đâu. Thế rồi cơn bão qua đi, để đem trọn tình cảm của đất liền ra các đảo, cô phóng viên trẻ này vẫn tiếp tục đi đến hết hành trình và đến đâu ngoài công việc chuyên môn, cô cũng tích cực tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao.
Khi tàu đến các đảo chìm, đảo nổi, gặp từng CBCS, những hộ dân, các thầy giáo trên đảo, chúng tôi đều cảm nhận được sự khát khao mong chờ những chuyến tàu đem Tết ra với Trường Sa. Thượng tá Nguyễn Trọng Bình, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, bảo với tôi rằng, tuy anh quê Thanh Hoá nhưng “thủ đô” của anh giờ đang ở Vùng mỏ, bởi anh làm rể và hiện giờ vợ con anh đang ở phường Phương Đông (TP Uông Bí). Anh Bình cho hay, biết tàu gặp cơn bão số 1, anh và mọi người rất lo lắng. Càng lo, mọi người càng mong ngóng tàu nhiều hơn, và khi tàu đến đảo an toàn, ai cũng mừng vui khôn xiết. Rau xanh, nước ngọt là những thứ quý nhất được CBCS và người dân trên đảo dùng thật tiết kiệm để dành đón đoàn. Binh nhất Phạm Minh Tuấn ở đảo Song Tử Tây, nhà ở phường Hà Tu (TP Hạ Long) tâm sự với tôi rằng: “Tàu ra là Tết đến rồi, có khi còn vui hơn mấy ngày Tết ấy anh ạ. Bởi tàu ra không chỉ đem theo hàng quà Tết mà còn đem theo cả hơi ấm, tình cảm của đất liền ra với đảo xa. Được gặp người từ trong đất liền ra, lại còn có cả phóng viên của báo tỉnh nhà nữa, em vui lắm”. Tâm sự của Tuấn cũng là tâm trạng chung của mỗi người trên đảo.
Dường như vui hơn cả là trẻ em trên đảo. Cầm trên tay những con búp bê mới tinh là quà từ đất liền gửi ra, các em thiếu nhi trên đảo tỏ vẻ mãn nguyện lắm. Gặp các cô, chú phóng viên, em nào cũng vui vẻ tạo dáng để được chụp hình. Huỳnh Thị Bảo Trâm, học sinh lớp 3 trên đảo Song Tử Tây cho biết: “Nghe tin có tàu ra, cháu mừng lắm vì biết rằng chúng cháu sẽ được nhận quà. Năm vừa rồi, cháu và các bạn, các em ở trên đảo vẫn tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, nghe lời thầy cô, giúp đỡ cha mẹ”. Trâm còn bật mí với tôi rằng em được vinh danh là một trong bốn nhân vật tiêu biểu xuất sắc nhất đảo Song Tử Tây trong năm 2012.
Vượt qua sóng gió mùa biển động, các chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mang Tết từ đất liền ra với Trường Sa thân yêu, làm cho đất liền gần với Trường Sa hơn. Được đón nhận tình cảm ấy, các chiến sĩ trên quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc luôn ngày đêm chắc tay súng, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.
Ngọc Hà