Những “đại gia” của lòng nhân ái

Họ chưa giàu. Trong cuộc sống, họ vẫn đang nhọc nhằn kiếm sống, mưu sinh. Thế nhưng, không vì những khó khăn ấy mà họ quên đi nghĩa cử “lá lành đùm lá rách” cao đẹp của người Việt. Gặp và nói chuyện với họ, tôi chợt nhận ra rằng, mình đang được tiếp xúc với những “đại gia” của lòng nhân ái.

Đôi vợ chồng “lấy nước gạo nuôi lợn làm từ thiện”

Ngôi nhà của ông bà nằm cheo leo bên sườn núi Hồ Cô Tiên, thuộc khu 5B, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long. Ông Nguyễn Văn Đống năm nay đã 84 tuổi, còn vợ ông - bà Ngô Thị Thanh cũng đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy”. Căn nhà nhỏ bé, tối tăm và không nhiều vật dụng đáng giá của ông bà bỗng sáng hẳn lên bởi những tấm giấy ghi nhận tấm lòng vàng, những tấm ảnh kỷ niệm lần ông Đống đi thăm, tặng quà đồng bào bị lũ lụt.

Hai vợ chồng ông Đống có được năm người con, một người đã mất, ba người đi làm ăn ở xa, còn một anh con cả sống ở TP Hạ Long. Cả bốn người con của ông bà cũng chỉ là người lao động bình thường, người làm nông nghiệp, người mở cửa hàng, người chạy xe ôm. Hai ông bà sống nhờ vào số tiền lương hưu ít ỏi của ông và tiền cho thuê hai căn phòng trọ, tất cả chỉ chừng 2,5 triệu đồng/tháng. Hơn mười năm nay, ông bà đi xin nước gạo, nước cơm thừa để nuôi lợn, kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống của đôi vợ chồng già tuy còn thiếu thốn về kinh tế nhưng tràn đầy tình cảm. Đáng quý hơn, ông bà thường xuyên làm việc thiện, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đống chia sẻ rằng, do xuất thân từ một gia đình nghèo: Bố mẹ mất sớm, ông phải tha phương cầu thực kiếm ăn nên ông hiểu nỗi khổ của những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Hơn nữa, ông luôn tâm niệm và mong muốn thực hiện lời dạy của Bác Hồ “lá lành đùm lá rách”. Được sự đồng tình, ủng hộ của vợ, mỗi khi ông bà dành dụm được chút tiền là cả hai vợ chồng lại mang đi ủng hộ người nghèo. Chuyến đi “vì người nghèo” xúc động và đáng nhớ nhất là đợt cuối năm 2005, ông Đống ở tuổi 77 vẫn một mình lặn lội đến tận xã Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu, Yên Bái) làm từ thiện. Năm đó, xã Trạm Tấu bị ảnh hưởng bởi bão, lũ quét nên nhiều gia đình mất nhà cửa, nhiều trẻ thơ chịu cảnh mồ côi. Ông bà Đống đã tặng 10 triệu đồng cho cháu bé Sùng A Lầu (3 tuổi) mồ côi bố mẹ vì bão lũ, tặng bò, tiền cho một số hộ nghèo khác.

Ngoài ra, ông Đống và bà Thanh còn thường xuyên đến Hội Chữ thập đỏ TP Hạ Long ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đó là các nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ bà Vũ Thị Đặt (thôn Cầu Trắng, phường Đại Yên) xây nhà hoặc đến trực tiếp tặng tiền một số gia đình nghèo trên địa bàn. Số tiền để làm từ thiện được ông bà chắt chiu, dành dụm từ tiền lương hoặc mỗi lần “xuất chuồng” đàn lợn. Trong ngôi nhà cũ kỹ, với những đồ dùng, vật dụng, bộ quần áo trên người cũng cũ kỹ, nhưng tôi thấy trên khuôn mặt của ông Đống, bà Thanh lúc nào cũng hiện nét vui vẻ, rạng ngời - vẻ mặt của những người có “bạc tỷ” tình thương và lòng nhân ái…

Bà Thân “nhân đạo”

Hẹn gặp bà lúc 8 giờ sáng mà tới hơn 10 giờ, tôi mới có thể nói chuyện được với bà. Suốt trong khoảng thời gian ấy, bà bận rộn với bao nhiêu việc: Nào tìm người đi hiến máu, nào duyệt đề xuất hỗ trợ khẩn cấp cho hội viên nghèo, nào chuẩn bị họp CLB Các nhà hảo tâm v.v.. Bà là bác sĩ Trần Thị Song Thân, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy, Chủ tịch Hội CTĐ phường Bãi Cháy.

Nghỉ hưu từ năm 2001, bà tham gia hoạt động trực cấp cứu, cứu nạn tại Trạm cấp cứu bãi tắm thuộc khu du lịch Thanh niên. Năm 2006, bà bắt đầu tham gia công tác Chữ thập đỏ của phường. Từ đó, bà gắn bó với những hoạt động như vận động xây dựng quỹ, ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ hội viên khi gặp nạn v.v.. Với những hoạt động năng nổ, nhiệt tình, bà được nhiều người trìu mến gọi bằng cái tên bà Thân “nhân đạo”.

Những năm gần đây, hoạt động nhân đạo ở phường Bãi Cháy nổi lên với những cách làm mới, có hiệu quả mà người “cầm trịch” chính là vị Chủ tịch Hội. Năm 2006, bác sĩ Thân có sáng kiến thành lập CLB Hiến máu nhân đạo. Ban đầu, CLB chỉ có 6 thành viên, sau đó tăng lên 9 người, rồi 15 người. Bà tiếp tục vận động, khích lệ và ngày càng nhiều người hiểu được nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Hiện nay, CLB Hiến máu nhân đạo đã tăng lên 33 thành viên với 7 nữ, 26 nam. Họ làm nhiều ngành, nghề khác nhau, thuộc nhiều độ tuổi khác nhau nhưng đều có một tinh thần vì người bệnh, sẵn sàng cho đi những giọt máu quý giá của mình để giúp đỡ người gặp nạn. Sau CLB Hiến máu nhân đạo, năm 2009 bà Thân tiếp tục thành lập CLB Các nhà hảo tâm. Ngày thành lập, CLB chỉ có 9 hội viên nòng cốt. Vào các dịp lễ, tết, thành viên của CLB lại tổ chức quyên góp tiền mặt, hiện vật để tặng những người có hoàn cảnh khó khăn… Cuối tháng 12-2011, CLB đã có trên 100 người. Tết Nhâm Thìn sắp tới, CLB dự định quyên góp gạo, dầu ăn, chăn ấm tặng cho đồng bào nghèo ở Ba Chẽ, gia đình nghèo trong phường và các trung tâm bảo trợ trên địa bàn tỉnh.

Chị Nguyệt “Ngày mới”

Với mong muốn sẻ chia về tinh thần và vật chất với những người nghèo, chị Bùi Minh Nguyệt (TP Hạ Long) đã cùng bạn bè lập nên nhóm thiện nguyện mang tên Ngày mới. Gần 6 năm qua, với khoảng 30 thành viên có tuổi đời, nghề nghiệp, nơi ở khác nhau nhưng nhóm Ngày mới đã làm được nhiều việc thiện, mang lại niềm vui, sẻ chia nỗi bất hạnh cho nhiều cảnh đời không may mắn..

Việc làm từ thiện đầu tiên của Ngày mới không ở Hạ Long mà ở Hải Dương. Cả nhóm đã vượt hơn một trăm cây số để đến thăm hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thanh Hà. Từ đó đến nay, hoạt động của Ngày mới ngày càng mở rộng, với số lượng ngày càng ‘’dày’’ hơn. Có thể kể ra rất nhiều chuyến làm từ thiện của nhóm như: Thăm và tặng quà Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần Quang Hanh (TX Cẩm Phả); trẻ em ở lớp học tình thương của bà giáo Liên (TP Hạ Long); Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (TP Uông Bí); các bệnh nhân Khoa Nhi (Bệnh viện Bãi Cháy), ông Bùi Hữu Tỳ, anh Phạm Văn Hưng (phường Hà Khẩu) v.v.. Không chỉ hoạt động thăm hỏi, tặng quà từ thiện các đối tượng bất hạnh trên địa bàn tỉnh, Ngày mới còn tặng quà, thăm nhiều gia đình ở các tỉnh khác, như Hải Dương, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế... Mỗi khi nghe tin đồng bào ở các tỉnh trong nước gặp nạn, chị Nguyệt họp bàn với các thành viên của nhóm lên kế hoạch giúp đỡ tuỳ theo khả năng của mình.

Chị Nguyệt còn đang ấp ủ ý định xây dựng một nghĩa trang cho các hài nhi bị mẹ bỏ rơi ở các bệnh viện. Chị tâm sự: ‘’Hành trình thiện nguyện của Ngày mới sẽ còn tiếp tục kéo dài. Chúng tôi mong muốn được sẻ chia sự may mắn, hạnh phúc của mình đến những số phận, cảnh đời éo le trong xã hội. Niềm tin của tôi cũng như của các thành viên trong nhóm thật đơn giản, đó là: Khi mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh là mang lại hạnh phúc cho chính mình!’’

Hoàng Quý

Cùng chuyên mục