Trước đây, trong ngôi nhà nhỏ của anh chị Đào Thị Oanh - Trần Văn Hải (khu Cửa Ngăn, phường Phương Đông, TP Uông Bí) luôn đầy ắp niềm vui, tiếng cười. Kể từ khi phát hiện 2 con đều bị bệnh tan máu bẩm sinh (còn gọi là thiếu máu huyết tán, thalassemia), trên gương mặt đôi vợ chồng ấy chỉ còn nỗi lo âu, tuyệt vọng...
Năm 2006, ở tuổi 24, anh Hải kết hôn với chị Oanh vừa tròn 20 tuổi. Đến các năm 2007, 2009, anh chị sinh 2 con trai, đặt tên là Trần Huy Hoàng, Trần Nhật Long. Nhờ sự giúp sức của gia đình nội ngoại, vợ chồng anh Hải xây được căn nhà cấp 4 rộng chừng 40m2, sắm được ti vi, quạt máy, đủ để cả gia đình sum vầy.
Năm 2013, bé Long thường xuyên khó thở, da xanh, hay sốt, ho. Đi khám, các bác sĩ kết luận bé bị tan máu bẩm sinh, đồng thời khuyên anh Hải đưa cả gia đình đi khám bệnh. Kết quả, bé Hoàng cũng bị giống như em trai. Nguyên nhân do anh Hải, chị Oanh đều khuyết 1 gen trong hồng cầu. Hai người kết hôn, di truyền bệnh cho các con. Hai năm qua, mỗi tháng một lần, anh Hải lại đưa 2 con đến Đơn vị Thalassemia, Viện Huyết học và Truyền máu trung ương điều trị. Hoàng, Long được truyền máu, thuốc thải sắt; rồi mua thêm thuốc về điều trị. Mỗi lần điều trị kéo dài khoảng 10 ngày; trừ chi phí BHYT hỗ trợ thì tiền viện phí, tiền thuốc, chi tiêu đi lại, ăn uống cho 3 bố con tiết kiệm nhất cũng mất từ 5-6 triệu đồng. Tập bệnh án, hoá đơn viện phí của 2 con dày lên bao nhiêu thì nỗi lo lắng, vất vả của vợ chồng anh nhân lên bấy nhiêu. “Khi nghe bác sĩ giải thích tan máu bẩm sinh là bệnh lý khiến hồng cầu trong máu của người bệnh bị vỡ sớm và bệnh không chữa khỏi, phải điều trị cả đời, rất tốn kém, vợ chồng tôi rất hoang mang, lo lắng. Cũng từ đó trở đi, vợ chồng tôi rơi vào vòng tròn “vay tiền, đưa con đi bệnh viện, kiếm tiền trả nợ rồi lại vay tiền, đưa con đi bệnh viện...” - anh Hải tâm sự.
Anh Hải hiện là nhân viên bảo vệ của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Quảng Ninh, mức lương 2,6 triệu đồng/tháng. Chị Oanh làm công nhân tại Công ty TNHH Sao vàng, đi làm từ 6h30’ sáng đến gần 7h tối mới về, làm đủ công thì được 3 triệu đồng/tháng. Với thu nhập ấy, dù tằn tiện đến mấy vợ chồng anh vẫn phải đôn đáo vay mượn tiền trước mỗi kỳ cho con đi bệnh viện. Căn bệnh thalassemia quái ác không thể chữa khỏi, nếu không truyền máu, thải sắt định kỳ sẽ khiến cho Hoàng, Long mệt mỏi, xanh xao, có thể dẫn đến biến chứng trầm trọng như suy tim, gan, thận... Nhìn 2 con đang nô đùa vui vẻ, anh Hải không giấu được vẻ xót xa: “Vừa đi viện về nên tươi tỉnh thế đấy, khoảng 20 ngày nữa mà không lên viện là cả hai đều nằm bẹp, hỏi không nói, gọi không thưa...”.
Không như những đứa trẻ bình thường khác được sinh ra khoẻ mạnh, được vui chơi, học hành, Hoàng và Long cả đời sẽ sống với những cơn đau, những mũi tiêm, những lần tiếp máu, dịch truyền. Hoàng học lớp 3, Long vừa vào lớp 1, Trường Tiểu học Phương Đông A (TP Uông Bí), nhưng số ngày đến lớp của các em cũng ngang bằng số ngày nằm viện. Hoàn cảnh khó khăn, anh Hải, chị Oanh còn tranh thủ thời gian mượn ruộng về cấy để lấy gạo ăn. Buổi trưa, anh Hải đón các con về nhà ăn cơm, một phần cũng để tiết kiệm tiền bán trú. Mọi cố gắng, chắt chiu của anh chị nhằm dành dụm tiền để mỗi tháng 2 con được đến bệnh viện “tiếp sức”. Đã qua tuổi ưu tiên BHYT, Hoàng, Long phải chi trả 20% số tiền điều trị. Thật xót xa khi nghe vợ chồng anh Hải chia sẻ: Mọi người chỉ mong được thoát nghèo, còn gia đình tôi mong được xét trở thành hộ nghèo để hai con được hưởng 100% chế độ BHYT, để bớt đi gánh nặng tiền chữa bệnh cho con. Hay mong sao Nhà nước có chế độ ưu tiên hưởng 100% BHYT cho những gia đình, những bệnh nhân phải điều trị lâu dài, tốn kém như các con tôi thì tốt biết bao.
Hoàn cảnh gia đình anh Hải rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội. Mọi giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:
- Anh Trần Văn Hải, thôn Cửa Ngăn, phường Phương Đông, TP Uông Bí; điện thoại: 01645776886.
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh; số tài khoản: 1005282699 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Quảng Ninh, Phòng Giao dịch Hạ Long; số điện thoại: 0915771582.
Hoàng Quý