Với địa hình núi dốc, khe suối ở huyện Bình Liêu đã hình thành những thác nước kì vĩ, thơ mộng. Cùng với đó, thiên nhiên cũng ban tặng nơi đây những hồ nước trong xanh, là một lựa chọn của người dân địa phương và du khách cho những ngày hè oi ả...
Có lẽ nổi tiếng nhất vẫn là thác Khe Vằn, nằm ẩn mình giữa khu rừng nguyên sinh thuộc xã Húc Động, huyện Bình Liêu. Thác có 3 tầng nước chảy với độ cao khoảng 100m, tung bọt trắng xóa xuống các tảng đá lớn nằm phủ phục, hai bên thác là vách đá phủ rêu. Sức nước trên cao đổ xuống tạo thành các hồ nước trong vắt dưới chân thác. Thác Khe Vằn là điểm tham quan, thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên núi rừng khá lý tưởng. Mọi người đến đây, ngoài việc được vùng vẫy thỏa thích trong làn nước mát lạnh, còn được thưởng thức các món ăn độc đáo của người Sán Chỉ, hưởng trọn sự mát mẻ, bình yên của núi rừng.
Men theo con đường dốc quanh co băng qua núi rừng Húc Động là cả một biển trời mây, sương mù dày đặc ôm trọn ngọn núi Cao Ly hùng vĩ. Từ đỉnh Cao Ly, có thể phóng tầm mắt ngắm những cánh đồng ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ thấp thoáng bên sườn núi, xa xa ẩn hiện nếp nhà của bản làng người Dao. Bạn cũng có thể đi sâu vào rừng thông, cảm nhận không khí ngỡ như đang ở Đà Lạt thơ mộng.
Tiếp tục hành trình ngược lên Đồng Văn để đến với dòng thác Khe Tiền ẩn sâu dưới tán rừng cổ thụ. Men theo con đường mòn còn hoang sơ đầy cỏ dại theo người dân bản địa đi vào rừng để xuống thác, cảm nhận vẻ hoang sơ, du khách có cảm giác như đi lạc vào rừng cổ thụ với những cây to vài người ôm, cao vút, những dây leo to hơn bắp tay uốn lượn chằng chịt... Xuống đến thác, điều cảm nhận rõ rệt nhất là không khí mát lạnh và sự thư thái khi ngắm nhìn dòng nước tung bọt trắng xóa. Chìm sâu dưới làn nước trong vắt có thể nhìn xuyên thấu là những hòn cuội nhẵn thín với sắc vàng, tím, trắng như những viên ngọc.
Một điểm hấp dẫn nữa không thể bỏ qua, đó là đập nước Ngàn Chuồng. Đập nằm cách thị trấn Bình Liêu khoảng 5km, đến ngã ba Bản Chuồng, rẽ trái theo đường đi cột mốc biên giới 1297, 1300 nổi tiếng với những đồi cỏ xanh bất tận, hay mùa cỏ lau bạt ngàn mênh mông. “Bể bơi” được hình thành bởi thời gian, sự giao thoa của dòng chảy với một quãng phẳng của dòng suối, là một hồ nước có độ sâu gần 3m, rộng khoảng 70m2. Theo kinh nghiệm sông nước của người dân địa phương, hồ Ngàn Chuồng khá lành. Bởi vậy đây là địa điểm mỗi khi chiều về lại trở nên náo nhiệt với tiếng cười đùa của những người dân bản rủ nhau ra tắm, tiếng đùa vui của những đoàn phượt tranh thủ cảm nhận sự mát lạnh từ dòng nước và ngắm những đứa trẻ vùng cao hòa mình vào dòng nước của núi rừng.
Tiến Trưởng