Giai đoạn I quá trình đấu tranh chuyên án 006-N, 27 đối tượng bỏ trốn, đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã. Trong số này có 2 đối tượng cộm cán, lẩn trốn tại Lào, cầm đầu các ổ nhóm cung cấp lượng cực lớn ma tuý cho các đối tượng trong nước là Sa Văn Cầu và Sồng A Lâu.
Với số đối tượng đã bị bắt giữ thì Nguyễn Hùng Dũng, còn gọi là Dũng “Ộp”, SN 1979, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, được coi là một trong những ông trùm ma tuý ở trong nước, đã cùng với Sồng A Lâu tổ chức, điều hành đường dây, tiêu thụ trót lọt tới gần 3.500 bánh heroin và lượng lớn ma tuý tổng hợp.
“Ông trùm” đội lốt doanh nhân thành đạt
Sa Văn Cầu, SN 1974, nhà ở bản La Ngà 1, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Theo nguồn tin của các trinh sát, Cầu sinh ra và lớn lên ở một trong những địa bàn nóng về tội phạm ma tuý của tỉnh Sơn La, nên ngay khi mới lớn đã theo các đối tượng ở địa phương buôn ma tuý. Đầu năm 2005, Công an tỉnh Sơn La mở chiến dịch truy bắt các đối tượng trong đường dây của Sa Văn Cầu, hắn nhanh chân chốn thoát sang Lào. Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã đối với hắn về tội mua bán ma tuý vào ngày 9-3-2005.
Tại Lào, Sa Văn Cầu tiếp tục móc nối với các đối tượng người Mianma, Lào, Việt Nam thiết lập đường dây vận chuyển ma tuý về Việt Nam và đưa sang nước thứ 3 tiêu thụ. Cầu thay tên đổi họ, khoác trên mình vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực buôn bán, khai thác quặng. Song thực chất tiền Sa Văn Cầu kiếm được đều từ buôn bán ma tuý.
Giai đoạn I điều tra chuyên án 006-N, có 25 đối tượng thuộc đường dây ma tuý của Sa Văn Cầu đã bị bắt. Trong số này có 2 nhóm đối tượng giúp sức cho Cầu thu gom ma tuý tại Lào chuyển về Việt Nam và nhóm vận chuyển ma tuý từ cửa khẩu Lao Mèo (Thanh Hoá) đến Hà Nội, Thái Nguyên. Nhóm “đại lý cấp I” nhận ma tuý của Cầu để phân phối cho các nhánh tiêu thụ gồm 5 đối tượng, trong đó có vợ chồng nhà Nguyễn Thị Hạnh, SN 1965, trú tại khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hạnh khai: Sa Văn Cầu là đầu mối cung cấp cho vợ chồng Hạnh nguồn hàng lớn. Chỉ từ tháng 4-2010 đến tháng 4-2011, Cầu đã 4 lần bán cho Hạnh tổng cộng 240 bánh heroin và 15kg ma tuý dạng tinh thể đá. Mỗi lần Nguyễn Thị Hạnh gọi điện đặt hàng, Sa Văn Cầu cho đàn em mang heroin đến các cửa khẩu Lao Mèo (Thanh Hoá), giao ma tuý cho các đối tượng giữ vai trò vận chuyển đưa đến các điểm hẹn ở Hà Nội giao cho Hạnh.
Các đối tượng khác trong nhóm khai, mỗi lần nhận hàng tại Việt Nam, các đối tượng thường đi xe tải chở sắt, xi măng, sau đó lên cửa khẩu bán, đổi lấy nông sản và heroin được giấu lẫn trong các bao nông sản đã được đánh dấu. Về đến Hà Nội, một nhóm khác tới nhận hàng, sau khi đã trao đổi bằng ám hiệu, bọn chúng tin tưởng nhau tuyệt đối vì lúc giao hàng không giao tiền ngay mà việc thanh toán tiền lại do một nhóm khác thực hiện. Với những phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi như trên, Sa Văn Cầu cùng đồng bọn đã đưa vào trong nước lượng cực lớn ma tuý các loại. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đủ cơ sở xác định Cầu đã cùng các đồng phạm tiêu thụ trót lọt 737 bánh heroin, 18kg tinh thể đá và gần 80 nghìn viên ma tuý tổng hợp. Ngày 30-10-2012, Sa Văn Cầu bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán ma tuý.
Trùm ma tuý thích dùng “hàng nóng”
Đường dây ma tuý thứ 2 trong chuyên án 006-N có 66 bị can, do Sồng A Lâu (tức Lau), SN 1977, và Nguyễn Hùng Dũng, SN 1979, cùng ở bản Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cầm đầu.
Năm 2005, Sồng A Lâu bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt về tội buôn bán ma tuý. Lực lượng Cảnh sát phòng chống ma tuý Công an tỉnh đã nhiều lần tổ chức các đợt truy bắt, trong đó có những lần đột kích vào tận hang ổ của đối tượng tại Mộc Châu, nhưng hắn vẫn thoát thân do biết lợi dụng địa hình rừng núi để lẩn trốn.
Theo tài liệu mà chính quyền địa phương nơi Sồng A Lâu sinh sống thì trước đây Lâu đi bộ đội, được giao quản lý một kho quân khí. Khi xuất ngũ, Sồng A Lâu được bầu làm Xã đội trưởng. Song do lương thấp, nên hắn bỏ việc, chuyển nghề sang... buôn ma tuý. Hắn tụ tập vài chục gã đàn em máu lạnh và đường dây của hắn nhanh chóng được đám buôn ma tuý dưới xuôi biết đến, liên lạc kết mối.
Trong đường dây của mình, Sồng A Lâu phân vai các nhóm thực hiện từng phần việc cụ thể, gồm nhóm đối tượng người dân tộc Mông ở Mộc Châu, Sơn La và huyện Mai Châu, Hoà Bình mua ma tuý từ Lào chuyển về trong nước; nhóm đối tượng chuyên làm nhiệm vụ dò đường, cảnh giới và vận chuyển, giao ma tuý và nhận tiền của khách. Các điều tra viên trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhóm của Sồng A Lâu có thủ đoạn vận chuyển ma tuý tinh vi, táo tợn, liều lĩnh. Lâu và đồng bọn luôn nhằm đêm khuya hoặc sáng sớm, khi các lực lượng chức năng đã nghỉ làm việc để tập kết ma tuý do các đối tượng người Mông đưa từ Lào về nhà Lâu ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La. Tại đây, Sồng A Lâu cùng một số đối tượng khác dùng băng dính quấn từng bó từ 5 đến 10 bánh heroin, cho vào các túi du lịch có quai đeo, sau đó chuyển lên xe ôtô của Lâu để đưa đến nhà Khà A Tùng (con rể Lâu) ở bản Hang Kia, một trong những điểm nóng về ma tuý ở Mai Châu, Hoà Bình.
Mỗi lần chuyển ma tuý, Lâu cầm theo 1 khẩu AK báng gấp, 1 khẩu K59 và 1 quả lựu đạn, bố trí xe taxi đi trước dò đường, cảnh giới nhằm phát hiện lực lượng công an. Khi thấy an toàn, xe chở ma tuý của Lâu đi từ bản Hang Kia ra Quốc lộ 6 đến khu vực rừng già giáp ranh giữa Mộc Châu, Sơn La và Mai Châu, Hoà Bình, thì chuyển ma tuý sang xe của đồng bọn hoặc xe taxi rồi tiếp tục vận chuyển đến Hoà Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn đi giao cho các đầu mối tiêu thụ.
Các đối tượng trong đường dây của Lâu khai: Do giỏi về vũ khí nên Sồng A Lâu tự tạo 3 quả mìn, được kích hoạt bằng điện thoại di động. Những quả mìn mà hắn chế tạo gồm 15kg thuốc nổ, bi sắt và sắt phi 6 được cắt vát nhồi vào bình cứu hoả. Sau khi chế tạo xong 3 quả mìn, Sồng A Lâu mang một quả ra hẻm núi nổ thử. Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, hẻm núi gần như bị san phẳng. Hai quả còn lại, một quả hắn gài trên xe Fortuner, một quả gài ở nhà riêng với mục đích nếu bị bắt khi đang giao hàng hoặc công an đến vây nhà sẽ kích hoạt. Trên chiếc xe của hắn lúc nào cũng có súng AK, K57 có sẵn đạn đã lên nòng và lựu đạn. Mỗi lần giao hàng, hắn thường đi xe ô tô Toyota Fortuner nhập khẩu, còn đi chơi hắn dùng xe Land Rover Sport đời mới, giày hoặc dép có giá từ chục triệu trở lên, giá quần áo không bao giờ dưới vài ngàn đô.
Cơ quan điều tra xác định Sồng A Lâu và các đồng phạm đã tiêu thụ trót lọt 3.428 bánh heroin, 260.750 viên ma tuý tổng hợp và hơn 16kg ma tuý dạng tinh thể đá.
Dũng “ộp” và toan tính thao túng “thế giới ma tuý” Tây Bắc
Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng “ộp”), SN 1979, ở tiểu khu 6, Mộc Châu, Sơn La, được coi là cánh tay phải của Sồng A Lâu, một thế lực mới trong giới buôn bán ma tuý vùng Tây Bắc. Cuối năm 2011, Dũng và Lâu thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý nhằm thao túng và đưa tất cả các đường dây khác thu về một mối tại địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, bởi bọn Lâu và Dũng có lợi thế là mua gom ma tuý của các đối tượng người Lào và người Mông đưa về Việt Nam lớn, tần suất đều đặn, trả tiền sòng phẳng. Ngay cả khi bị mất hàng, khách mua chưa trả tiền thì Lâu, Dũng vẫn thanh toán đầy đủ cho các đầu mối cung cấp ma tuý. Khi có ma tuý, các mối này sẽ bán cho Lâu và Dũng, không bán cho các đối tượng khác. Do vậy, vào các thời điểm được chúng coi là “nhạy cảm” như các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm ma tuý, tháng hành động phòng, chống ma tuý, các đường dây ma tuý khác khan hiếm, song nhóm của Lâu, Dũng vẫn hoạt động bình thường, thậm chí Dũng còn cho tăng cường độ hoạt động để lấn át các đối thủ.
Bản thân Nguyễn Hùng Dũng từng có lần “qua mặt” đàn anh Sồng A Lâu để “đánh quả lẻ”, song trong đường dây của Dũng, các đầu mối tiêu thụ không thể trực tiếp mua ma tuý của các đối tượng người Mông, mà phải qua Lâu là cầu nối, đứng ra bảo lãnh. Dũng nhận thông tin từ các đầu mối tiêu thụ đặt mua số lượng ma tuý từ 20 đến 90 bánh, ngoài ra còn kèm theo hồng phiến và ma tuý tổng hợp rồi thông báo cho Lâu biết để mua gom, đóng gói ma tuý. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2012, Dũng đã chỉ đạo đường dây vận chuyển, mua bán khoảng 50 chuyến hàng, với tần suất trung bình 3 ngày/chuyến. Theo thống kê của cơ quan điều tra, từ đầu năm 2011 đến khi bị bắt (tháng 7-2012), Nguyễn Hùng Dũng đã tham gia mua bán gần 3.300 bánh heroin, hơn 226.000 viên hồng phiến và gần 15.000 gam ma tuý dạng tinh thể đá.
Với số lượng ma tuý đã buôn bán “khủng” như vậy, nên cũng như các ông trùm khác, Dũng “ộp” sắm xe BMW, ăn tiêu theo kiểu “nhặt được tiền”. Có điều thời điểm bị Toà tuyên án tử hình, hắn không biến sắc mặt như nhiều đối tượng khác trong nhóm mà... nhoẻn miệng cười.
Nguyễn Minh Châu (CTV)