Trong chuyến đi thực tế sáng tác về rẻo cao Ba Chẽ cuối tháng 12-2012, chúng tôi gồm 15 văn nghệ sĩ ở các bộ môn văn, thơ, hội hoạ do nhà văn Vũ Thảo Ngọc làm trưởng đoàn. Sau bữa cơm chiều thân mật do UBND huyện chiêu đãi, tối ấy, cả đoàn tham gia giao lưu văn nghệ tại thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc.
Trong khi mọi người trong đoàn tham gia giao lưu văn nghệ với nhân dân trong thôn thì hoạ sĩ Nghiêm Vinh đã làm được cả một thế giới nhỏ cho riêng mình, ông tranh thủ ký hoạ những chân dung của các em đang vây quanh ông. Bọn trẻ nhìn ông với ánh mắt ngời sáng. Là một người sáng tác văn học cho trẻ thơ, tôi hiểu chúng đã vui thích thế nào khi được ông vẽ cho những bức chân dung. Và chợt thấy ghen tỵ với hoạ sĩ, bởi có lẽ ông là người hạnh phúc nhất trong chuyến đi thực tế này.
Trần Đình Nhân