Chuyên mục “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo” trên Báo Quảng Ninh đã đồng hành cùng những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong nhiều năm qua. Tết Nhâm Thìn 2012, chúng tôi có dịp trở lại thăm những “địa chỉ nhân đạo” đã được cộng đồng, xã hội giúp đỡ. Tại mỗi gia đình, chúng tôi đều cảm nhận sự hiện hữu của một cuộc sống mới, tràn đầy niềm tin, hy vọng.
Còn nhớ hồi tháng 7-2011, Báo Quảng Ninh có đăng bài viết “Người đàn bà trong căn bếp tối”. Nhân vật chính trong bài là bà Lâm Thị Bình, 74 tuổi, ở tổ 18, khu 3, phường Cẩm Thịnh, TX Cẩm Phả. Bà Bình không có chồng, không có con, không có thu nhập, phải ở nhờ trong căn bếp tối tăm, chật chội của người chị dâu. Câu chuyện về bà Bình đã khiến không ít người thương cảm. Và chỉ sau khi bài viết ra đời chưa đầy hai tháng, bà Bình đã được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đón về nuôi dưỡng. Tết này, bà Bình không về ăn Tết với họ hàng mà ở lại đón cái Tết đầu tiên tại “ngôi nhà mới, gia đình mới” của mình. Ở đây, bà không chỉ được cùng các nhân viên Trung tâm và các bạn già gói bánh chưng, trang trí cành đào mà còn được tham gia nhiều trò chơi phù hợp lứa tuổi. Thêm vào đó, có rất nhiều đơn vị, cá nhân đến Trung tâm thăm và tặng quà nhân ngày Tết. Bà vui niềm vui chung ấy và dần quên đi những tháng ngày sống lặng lẽ, thiếu thốn trong căn bếp tồi tàn, ngột ngạt trước đây.
Giống như bà Bình, ba mẹ con chị Đào Thị Mây (thôn Đồng Mương, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà) cũng có một Tết vui, Tết ấm. Chồng chị Mây mất năm 2010, để lại chị nuôi hai con nhỏ trong cảnh không có thu nhập, không có nhà, phải đi ở nhờ. Sau khi hoàn cảnh của chị được phản ánh trên Báo Quảng Ninh, mẹ con chị đã được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 25 triệu đồng và nhiều đơn vị, tổ chức ở huyện Đầm Hà hỗ trợ xây nhà mới, khánh thành đúng dịp cận Tết Nhâm Thìn. Gọi điện chúc Tết chúng tôi, chị Mây vui lắm. Chị bảo, ngôi nhà rộng 60m2 đã được ba mẹ con dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ. Bà con họ hàng người thì sắm cho bộ bàn ghế, người cho con gà, người cho bánh chưng. Nhà nước lại hỗ trợ 10kg gạo, chăn ấm, bánh kẹo và 600 nghìn đồng nữa. Thế nên, Tết này ba mẹ con không chỉ vui vì được ở trong căn nhà mới mà còn rất cảm động trước tình cảm của họ hàng, bà con dành cho mình. Chị Mây nói mà giọng nghẹn lại vì xúc động: “Cuộc đời tôi thay đổi nhanh quá. Bây giờ ba mẹ con đã có mái ấm vững chắc rồi. Đây cũng là năm đầu tiên chúng tôi được đón Tết trong căn nhà của mình mà không phải đón Tết trên thuyền hay ở nhờ nhà người khác…”.
Cũng với niềm vui được ở trong căn nhà mới, gia đình em Đặng Văn Tới (tổ 37, khu 4B, phường Hà Phong, TP Hạ Long) năm nay đón Tết trong không khí vui mừng, phấn khởi. Thăm và chúc Tết gia đình, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Gian nhà thấp bé, lụp xụp, dột nát trước đây của gia đình đã được thay bằng ngôi nhà mới chắc chắn, khang trang, sạch sẽ. Trong nhà, ngoài bàn ghế, tủ, giường còn sáng lên bởi ti vi, hoa tươi và dàn đèn nhấp nháy. Đặc biệt, cậu bé Đặng Văn Tới nằm liệt với vô số thương tích vì tai nạn giờ đây đã khoẻ hơn, hồng hào hơn và đi lại được quanh nhà. Chưa nói được nhưng Tới ra hiệu bằng tay với chúng tôi, ý rằng: Mấy tháng trước, em chỉ được 28kg thì giờ đã tăng lên 43kg. Chị Hà Thị Minh, mẹ của Tới phấn khởi khoe: “Năm nay, gia đình ăn Tết vui lắm. Trước hết là vì nhờ sự trợ giúp của các nhà hảo tâm mà con tôi có tiền phẫu thuật, sau đó là gia đình tôi được hỗ trợ xây nhà mới, thay cho căn nhà nát trước kia. Gần Tết, anh em, họ hàng, bà con cũng mang cho bao nhiêu đồ đạc. Tất cả bàn, ghế, tủ, rồi dàn loa, đèn nháy đều là các em, các cháu họ cho. Ở quê cũng gửi cho bánh chưng, gà, gạo nữa. Lại thêm chế độ trợ cấp xã hội của cháu Tới nên mâm cơm Tết năm nay đủ đầy hơn rất nhiều…”. Còn anh Đặng Văn Thanh, bố của Tới cũng phấn khởi khẳng định: “Năm nay, gia đình thoát cảnh hộ nghèo. Con đỡ bệnh, nhà vững chắc. Do đó, năm 2012 này chúng tôi yên tâm làm việc, vươn lên để không phụ sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người”.
Hoàng Quý