Nỗi lo không có hồi kết

TP Cẩm Phả hiện có 342 hộ gia đình có nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin, trong đó có 426 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Tuy được hưởng chế độ của nhà nước theo quy định, nhưng đa phần trong số họ cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn vì sức khoẻ yếu, bệnh tật.v.v.

Theo chân ông Đặng Xuân Hường, Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin phường Cẩm Phú (TP Cẩm Phả), chúng tôi đến thăm gia đình ông Trần Văn Toàn, khu 3 (phường Cẩm Phú), là NNCĐDC/Dioxin. Ông Toàn tham gia quân đội từ năm 1971, ông chiến đấu chủ yếu ở chiến trường Tây Nguyên. Sau khi xuất ngũ, ông trở về quê hương, xây dựng gia đình. Ông Toàn có cả con trai con gái, nhưng bất hạnh đã giáng xuống gia đình ông khi cả 2 người con đều bị nhiễm CĐDC/Dioxin từ bố. Ông tâm sự: “Con trai tôi năm nay đã 31 tuổi, con gái 29 tuổi, nhưng cũng chừng ấy năm, không mấy đêm vợ chồng tôi có giấc ngủ ngon”. Cô con gái bị bệnh tiểu đường, hàng tháng vợ chồng ông Toàn phải mất nhiều tiền để thuốc thang chữa chạy cho con. Lương hưu của 2 ông bà được hơn 4 triệu đồng, thì chi vào thuốc của con gái đã mất hơn nửa. Anh con trai thì ngày ngủ li bì, đêm tối thì thức hát, hò, chửi bới, quậy phá. Vợ ông, bà Phạm Thu Hà, đôi mắt ngấn 2 dòng lệ khi tiếp chuyện chúng tôi. Bà nói: “Vợ chồng tôi đều đã cao tuổi, lại hay đau ốm, chẳng biết là sẽ sống được bao lâu để nuôi con. Khi chúng tôi mất đi ai sẽ chăm sóc các con chúng tôi hàng ngày. Chúng có tự lo cho bản thân được đâu”. Tuy cả 2 con của ông Toàn đều được hưởng trợ cấp mới mức hơn 400 nghìn đồng/người/tháng nhưng sau này, khi bố mẹ mất đi, họ sẽ sống như thế nào?

Ông Đặng Xuân Hường (bên trái), Chủ tịch Hội NNCĐ DC/Diixin phường Cẩm Phú (Cẩm Phả) thăm hỏi một nạn nhân chất độc da cam.
Ông Đặng Xuân Hường (bên trái), Chủ tịch Hội NNCĐ DC/Diixin phường Cẩm Phú (Cẩm Phả) thăm hỏi một nạn nhân chất độc da cam.

Gia đình ông Toàn chỉ là một trong số hàng trăm hội viên Hội NNCĐDC/Dioxin TP Cẩm Phả hàng ngày phải gánh chịu những đau khổ mất mát. Mặc dù nhiều năm nay Hội NNCĐDC/Dioxin TP Cẩm Phả đã làm tốt công tác chăm sóc hội viên. Riêng 2011, Hội đã xây mới được 2 nhà, sửa chữa 4 nhà cho những gia đình hội viên khó khăn về nhà ở, với số tiền là 140 triệu đồng từ nhiều nguồn ủng hộ giúp đỡ. Ngoài ra, vào các ngày lễ tết, các NNCĐDC/Dioxin trên địa bàn còn được nhận hàng trăm suất quà do Hội vận động các cá nhân, tổ chức trên địa bàn cùng chung sức đóng góp.

Tuy làm được nhiều việc để giúp hội viên, song ông Bùi Văn Mão, Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin TP Cẩm Phả vẫn có những băn khoăn lo lắng riêng. Ông cho hay: “Hàng năm Hội NNCĐDC/Dioxin thành phố chỉ nhận được hơn 70 triệu đồng từ nguồn ngân sách của cấp trên để chi cho hoạt động Hội, nhưng khoản tiền đó chỉ đủ chi lương cả năm cho 2 người trong Ban thường trực Hội, còn dư dật 1 chút vào tiền chè, nước tiếp khách. Như thế, việc ủng hộ giúp đỡ các NNCĐDC/Dioxin trên địa bàn hàng năm, gần như 100%, là nhờ sự tương trợ giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân bên ngoài”.

Tuy nhiên, kinh phí hoạt động không phải nỗi lo duy nhất của ông Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin TP Cẩm Phả. Ông bảo: “Giờ chúng tôi đang lo về đội ngũ cán bộ kế cận để làm công tác hội. Lứa chúng tôi đều đã cao tuổi, rồi sẽ đến lúc không thể gánh vác được nữa...”. Nỗi lo này không phải không có cơ sở bởi mỗi năm Hội có trên dưới 10 hội viên qua đời. Còn thế hệ con cái họ để được hưởng chế độ của người bị nhiễm chất độc hoá học thì theo Nghị định số 35/2010/NĐCP ngày 6-8-2010, thì phải là người bị dị dạng dị tật không tự lực được trong sinh hoạt, hoặc ít ra là bị dị dạng dị tật suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt. Đa phần trong số họ là những người phải cần người khác phục vụ, không tham gia được các hoạt động xã hội. Như vậy, họ làm sao họ gánh vác được những công việc xã hội như các ông, để lo lắng cho những người cùng gia cảnh với mình. Ai sẽ lo lắng cho họ chu đáo như thế hệ cha ông họ, khi những người đó mái tóc đang bạc dần theo năm tháng.

Như vậy, việc chăm lo các NNCĐDC/Dioxin mãi là câu chuyện không đi đến hồi kết, luôn luôn cần những tấm lòng sẻ chia, sự chung tay góp sức của cộng đồng, để vơi đi phần nào nỗi đau da cam của những người đã chịu nhiều thiệt thòi.

Công Thành

Cùng chuyên mục