Nơi tình người lấp lánh

Chuyên mục “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo” tiếp tục nhận được sự theo dõi, đồng cảm, sẻ chia của rất nhiều bạn đọc Báo Quảng Ninh. Điều này giúp chúng tôi có thêm sự động viên to lớn để tiếp tục thực hiện vai trò “cầu nối”, đưa những tấm lòng nhân ái đến với những số phận éo le.

Các doanh nhân quyên góp ủng hộ em Ngọc ngay tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả.
Các doanh nhân quyên góp ủng hộ em Ngọc ngay tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả.

Còn nhớ một ngày cuối tháng 9-2011, chúng tôi nhận được thông tin có một cậu bé mới học lớp 7 nhưng đã phải chịu một tai hoạ khủng khiếp: Tai nạn tàu hoả dẫn đến mất hai chân, mất hai ngón tay. Đáng thương hơn, cậu bé có một hoàn cảnh rất khó khăn: Mồ côi bố, mẹ làm công nhân nuôi hai con ăn học. Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả để tìm hiểu về hoàn cảnh của em. Đó là em Nguyễn Xuân Ngọc, 12 tuổi, học sinh lớp 7A1 Trường THCS Trọng điểm Cẩm Phả. Nhìn Ngọc nằm trên giường bệnh, hai chân đã bị cắt cụt đến gần đầu gối, tay bị băng bó trắng toát, đôi mắt vẫn còn đầy nét hốt hoảng, chúng tôi ai nấy đều ngậm ngùi. Thương cho em phải chịu đau đớn, nhưng càng xót xa hơn khi nghĩ đến tương lai của Ngọc. Em sẽ sống thế nào khi đang từ một cậu bé khoẻ mạnh, hoạt bát bỗng trở thành người tàn phế?

Trăn trở với hoàn cảnh khó khăn của Ngọc, Báo Quảng Ninh đã đăng tải bài viết “Xót thương cậu bé bị tai nạn tàu hoả” vào ngày 3-10-2011. Thật xúc động khi ngay sau khi bài báo ra đời, anh Đào Duy Hảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân TX Cẩm Phả đã gọi điện đến toà soạn với mong muốn được giúp đỡ em Ngọc. Rồi một số cá nhân có lòng hảo tâm của TP Hạ Long cũng gửi tiền đến giúp gia đình em. Có mặt ở Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, chúng tôi gặp nhiều doanh nhân của Hiệp hội bỏ cả công việc vốn rất bận rộn của mình để đến thăm em Ngọc. Các anh, chị đều có cùng suy nghĩ: Hoàn cảnh của Ngọc quá đáng thương và không thể để cho em phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Mong rằng, dù ít, dù nhiều, những tình cảm và vật chất của mọi người sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau đớn của em và sự khó khăn của gia đình em.

Trường hợp của hai bé sinh đôi Nguyễn Yến Nhi - Nguyễn Hoài Nhi trong bài viết “Lá chắn nào cho em?” cũng thật đặc biệt. Hai giờ sáng, tác giả bài viết nhận được tin nhắn của một người lạ. Chị nói rằng: Vô tình biết hoàn cảnh của hai bé sinh đôi đáng thương. Mẹ hai bé tên Ng. chỉ mới 15 tuổi, bị lạm dụng mà sinh ra hai bé. Đến giờ, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mới chưa đầy hai tháng tuổi mà hai bé không có sữa uống… Người gửi tin nhắn cho tác giả là chị Lê Thị Oanh - một thai phụ đã gần đến ngày sinh, chỉ vô tình gặp “bà mẹ trẻ con” 15 tuổi ấy ở bệnh viện mà để tâm giúp đỡ. Trong những ngày tiếp sau đó, chị Oanh vẫn đi quyên góp quần áo, khăn tã v.v.. và nhiều lần một mình phóng xe máy từ Hòn Gai sang tận nhà hai bé Hoài Nhi - Yến Nhi ở tận Hà Khẩu để giúp đỡ. Còn chị Toan, một phụ nữ chỉ biết “sơ sơ” gia đình các bé cũng mở lòng hết lo tiền viện phí lại mua sữa, đến thăm, hướng dẫn cô bé Ng. chăm sóc hai con. Biết được thông tin đáng thương của ba mẹ con Ng., Nữ công Báo Quảng Ninh cũng đến thăm, tặng quần áo và số tiền 1 triệu đồng để giúp Ng. có điều kiện chăm sóc con cho tốt. Chị Nguyễn Thị Hương, bà ngoại của Hoài Nhi - Yến Nhi khi nhận những món quà ấm áp nghĩa tình ấy đã rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào chẳng nói nên lời…

Còn nhiều những câu chuyện cảm động khác phía sau chuyên mục “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo” mà hàng ngày chúng tôi tiếp nhận được. Đó là có những chị, những anh quyên góp tiền tặng cho các số phận khó khăn mà bản Báo nêu nhưng nhất định không muốn ghi lại tên, địa chỉ. Hay nhiều khi, tác giả bài báo nhận được những cuộc điện thoại ngắn gọn như: “Chị là (…), gửi tiền vào Quỹ Xã hội - Từ thiện của Báo để ủng hộ anh A, chị B, cháu C…, mong Báo gửi đến các anh, chị sớm nhất”. Đặc biệt hơn, có những lần tác giả gọi điện lại cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà mình viết bài kêu gọi, nhiều gia đình nói vừa nhận được sự ủng hộ gửi qua đường bưu điện. Khi chúng tôi hỏi tên người gửi, một số gia đình có chung câu trả lời: Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ, ở 168, đường Trần Phú, TX Cẩm Phả. Chị Thuỷ đã lặng lẽ gửi tiền giúp đỡ gia đình các anh: Phạm Văn Hưng (Hà Khẩu, Hạ Long) 5 triệu đồng; anh Dương Văn Ngoạn (Sông Khoai, Yên Hưng) 3 triệu đồng; anh Bùi Văn Chung (Đồng Rui, Tiên Yên) 2 triệu đồng. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết chị Thuỷ còn gửi tiền trợ giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn khác ở trong và ngoài tỉnh.

Lòng nhân ái, tinh thần “tương thân, tương ái” luôn tồn tại trong mỗi con người Việt Nam. Thật ấm áp biết bao khi sau mỗi bài viết, chúng tôi lại nhận được sự hồi âm tích cực của độc giả. Đáng nói hơn, độc giả còn cung cấp cho chúng tôi những số phận éo le cần kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng. Thêm những tấm lòng nhân ái, thêm những người sống có trách nhiệm với cộng đồng, chắc chắn xã hội chúng ta sẽ dần giảm đi những người bất hạnh, khó khăn…

Hoàng Quý

Cùng chuyên mục