Nữ hiệu trưởng làm theo gương Bác

Cô giáo Đoàn Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi (huyện Hoành Bồ) đến nay đã có gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”. Dưới sự dạy dỗ của cô, biết bao lứa học trò đã khôn lớn trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội. Từ lời căn dặn của Bác năm xưa “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, cô luôn ghi nhớ để suốt đời học tập và noi theo.

Cô giáo Đoàn Hồng Hà như người mẹ hiền của các học sinh. Ảnh: Phan Hằng
Cô giáo Đoàn Hồng Hà như người mẹ hiền của các học sinh. Ảnh: Phan Hằng

Để con chữ nảy mầm trên vùng cao

Trong cái nắng hao hao hiếm hoi của những ngày rét đầu đông, chúng tôi tìm về Trường THCS Lê Lợi (huyện Hoành Bồ). Vừa đến nơi cũng là lúc các em học sinh đang chuẩn bị cho bài tập thể dục giữa giờ. Hỏi thầy, cô trong trường để gặp cô Hiệu trưởng, mọi người chỉ về phía sân trường, nơi cô đang đứng quan sát, ân cần chỉ bảo cho các trò của mình xếp hàng ngay ngắn để tập thể dục. Giản dị, cởi mở, đó là cảm nhận ban đầu của chúng tôi khi tiếp xúc với cô giáo Đoàn Hồng Hà.

Cô sinh ra và lớn lên ở Quảng Yên. Năm 1985, tốt nghiệp Trường CĐSP Quảng Ninh, cô giáo trẻ Đoàn Hồng Hà nhận nhiệm vụ công tác ở huyện Hoành Bồ. “Lúc mới nhận nhiệm vụ tôi hăng hái lắm. Tôi quan niệm rằng tuổi trẻ là phải xung kích, nên dù công tác xa nhà đi chăng nữa tôi vẫn thấy háo hức trong lòng. Cuộc sống còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng dần dần cùng với sự gắn bó của những đứa trẻ và bà con vùng cao, tôi thấy mình dường như đã thuộc về vùng đất này. Muốn gắn bó và yêu quý các em học sinh vùng cao nhiều hơn” - Cô giáo Hà chia sẻ.

Ngôi trường đầu tiên mà cô đặt chân là Trường THCS Lê Lợi. Sau một năm công tác tại trường cô chuyển về dạy Trường PTCS Bằng Cả, sau đó gắn bó thêm 6 ngôi trường khác. Trong số đó có cả điểm trường vùng sâu, vùng xa của huyện như: Trường THCS Đồng Lâm, THCS Quảng La... Những điểm trường xa xôi ấy với cô không chỉ phải là nhiệm vụ khó khăn mà là bài học kinh nghiệm để đúc kết dần trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, với những lớp học ở xã vùng sâu, vùng xa, cô đã mang đến nơi đây niềm vui, sự chia sẻ, bài học tình người ấm áp. Với cô ngoài kiến thức, các em học sinh miền núi cần cả sự sẻ chia những khó khăn, thiếu thốn...

Sau mỗi buổi lên lớp, cô thường theo học sinh về nhà để biết được hoàn cảnh gia đình các em. Mỗi khi nghe tin có học sinh sắp bỏ học, cô lại đau đáu nỗi niềm trăn trở làm sao để các em sớm quay lại trường học. Cô tâm sự: “Cứ vào đầu năm học mới tôi cùng với nhiều giáo viên trong trường vượt 7-8km đường đèo đến từng hộ gia đình để vận động các em đến trường. Việc dạy kiến thức cho các em vùng cao đã khó, đi vận động tư tưởng cho phụ huynh không để con em bỏ học còn khó hơn nhiều. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi nản lòng. 1 lần, 2 lần rồi 4, 5 lần, kiên trì vận động các em đến trường được mới thôi…”.

Phương pháp dạy học của cô giáo Hà cũng khá đặc biệt. Bằng phương pháp “vừa dạy, vừa dỗ” ân cần chỉ bảo các em từng ít một, cô luôn khơi gợi niềm đam mê học tập trong mỗi em. Sau mỗi giờ nghỉ giải lao, cô đều cẩn thận kiểm tra xem các em đã hiểu bài chưa, còn gặp khó khăn ở điểm nào để điều chỉnh lại các bài giảng cho phù hợp. Cô rất quan tâm giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em bỏ qua sự tự ti để phấn đấu học tập ngày một tiến bộ hơn.

Bao nhiêu năm gắn bó theo nghề “trồng người” với cô giáo Hà rất nhiều ý nghĩa. Cô quan niệm hai từ đó mang tính nhân văn sâu sắc như muốn nhắc nhở cô làm công tác giáo dục thì phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề. Có như vậy thì cái chữ trên vùng cao này mới thật sự nảy mầm được.

Gương sáng cho các thầy cô, học trò noi theo

Sau nhiều năm công tác, năm 2009, cái duyên lại đến với cô giáo Đoàn Hồng Hà khi lần thứ hai cô được chuyển về Trường THCS Lê Lợi. Lúc mới về, cô giữ chức hiệu phó phụ trách chuyên bộ môn sinh học; đến cuối năm 2009, chuyển sang cương vị hiệu trưởng nhà trường. Trên cương vị người “đầu tàu” cô thấy mình càng phải có trách nhiệm nghiêm túc cao trong công việc. Cô thường nhắc nhở mọi người lấy gương Bác mà học tập theo thì sẽ làm tốt công việc của mình. Với mỗi nhiệm vụ mới cô chỉ đạo quán triệt sát sao đến từng giáo viên, từng lớp, từng học sinh biết và làm theo.

Dưới sự dẫn dắt của một người hết mình vì công việc, bộ mặt của nhà trường đã có nhiều thay đổi tích cực; lớp học ngày càng khang trang hơn với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi cho việc dạy và học. Năm 2012, Trường THCS Lê Lợi vinh dự đón nhận trường chuẩn quốc gia; tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày một tăng cao: Năm học 2011-2012, trường có 7 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, đến năm học 2013-2014 tăng lên 14 em.

Nhận xét về cô giáo Hà, thầy giáo Nguyễn Công Hoàng cùng trường cho biết: “Không chỉ là giáo viên nhiều năm dạy giỏi, cô còn như một người mẹ hiền luôn quan tâm chăm lo cho học sinh. Cô còn tận tình chia sẻ kinh nghiệm với các thầy, cô làm sao để sáng tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn”.

Với những cống hiến của mình cho sự nghiệp “trồng người”, cô đã được nhận nhiều bằng khen của Bộ GD-ĐT, giấy khen của UBND tỉnh; 2 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhưng với cô phần thưởng cao quý nhất chính là tình cảm yêu mến của các em học sinh và các thầy cô trong trường dành cho mình. Nhiều người dân bản vùng sâu, vùng xa huyện Hoành Bồ vẫn nhớ đến hình ảnh một cô giáo có nhiều công lao trong việc “cõng chữ” lên vùng cao, giúp con em họ biết đọc, biết viết và biết học cách để vươn lên thoát nghèo thành công.

Phạm Tăng

Cùng chuyên mục