Tính cả thời gian ổn định vị trí, buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long diễn ra chóng vánh đến bất ngờ, chỉ khoảng 25 phút. Thế nhưng, sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra.
Ngay từ đầu giờ chiều 25.4, rất đông người dân đã có mặt tại Nhà văn hóa UBND xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang) để theo dõi buổi xin lỗi công khai đối với "tử tù" Hàn Đức Long. Bên trong hội trường hầu như không còn chỗ trống. Nhiều phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã có mặt để dự và đưa tin về buổi xin lỗi công khai.
Bà Nguyễn Thị Mai, vợ ông Hàn Đức Long chia sẻ: Gia đình tôi mong chờ đến ngày hôm nay lắm. Có lẽ sau lời xin lỗi của cơ quan Tòa án, chúng tôi đã thật sự yên tâm, không lo bị hiểu nhầm nữa. Còn ông Long nói: "Tôi chờ đợi ngày này đã hơn 11 năm qua. Từ ngày được tại ngoại, tôi không ngày nào yên giấc vì chưa được chính thức công khai xin lỗi trước toàn thể nhân dân".
Khoảng 14h, ông Long đến buổi xin lỗi trong chiếc áo sơ mi mới còn nguyên các nếp gấp, cùng lúc với đại diện diện Tòa án Nhân dân Cấp cao, Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao... song buổi xin lỗi chưa thể diễn ra vì sự có mặt của những người thân của gia đình cháu Nguyễn Thị Y - nạn nhân của vụ án năm nào.
Người thân nạn nhân cương quyết không đồng ý cho ông Hàn Đức Long nhận lời xin lỗi vì chưa tìm được hung thủ thực sự trong vụ án. Mặc dù lực lượng công an có mặt rất đông, động viên khuyên ngăn nhưng gia đình bị hại vẫn tỏ thái độ phản ứng rất gay gắt. Lực lượng công an làm hàng rào bảo vệ và thuyết phục gia đình nhưng chưa có chuyển biến.
Đến khoảng 14h15, trong lúc đại diện Tòa án Nhân dân Tối cao đọc quyết định xin lỗi, người nhà bị hại phản ứng quyết liệt, ném dép và chai lọ về phía cán bộ. Ít phút sau, buổi xin lỗi công khai đối với ông Hàn Đức Long phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Đại diện các ban ngành nhanh chóng rời khỏi hội trường trong sự bao vây của đám đông.
Theo Long Nguyễn / laodong.vn