Phút nông cạn đổi 18 năm tù

Giữa tháng 8-2011, TAND tỉnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm ba bị cáo: Trương Thị Hương, Đào Văn Tình và Ngô Văn Hiểu đã có hành vi giết người và che giấu tội phạm.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm.
Theo hồ sơ vụ án: Ông Đỗ Như Hiếu, trú tại tổ 27, khu 6, phường Bắc Sơn (TP Uông Bí) sống như vợ chồng với bà Ngô Thị Lý (ở cùng khu phố). Sau đó, hai người dắt nhau ra TP Móng Cái làm ăn. Được một thời gian, họ quay về mua nhà sinh sống tại huyện Tiên Yên. Đến tháng 5-2010, hai người bán nhà, chia tay nhau, người nào về ở nhà người ấy tại phường Bắc Sơn. Từ đó, hai gia đình thường xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần Đỗ Như Định (con ông Hiếu) gọi điện thoại đe   dọa gia đình bà Lý, có lần còn đánh bà Lý. Dù chính quyền địa phương đã tổ chức hoà giải, nhưng thấy mẹ bị đánh, bị đe dọa, Trương Thị Hương (con gái bà Lý), SN 1989, là nhân viên điều hành của Công ty taxi Phúc Xuyên vẫn tỏ ra bực tức và có ý định đánh dằn mặt để cảnh cáo bố con ông Hiếu. Sau khi nghe Hương tâm sự và nhờ, Nguyễn Đình Hậu, nhân viên lái xe taxi làm cùng Công ty và cũng là người tình của Hương, đã nhận lời giúp. Để tránh đánh nhầm người, Hương đã chỉ nhà và mô tả rõ hình dạng, đặc điểm của bố con ông Hiếu.

Khoảng 21 giờ ngày 24-6-2010, Nguyễn Đình Hậu đi xe máy chở đồng bọn đến quán sửa chữa xe máy cạnh nhà ông Hiếu. Thấy Định cùng hai thanh niên đang đứng chơi, bọn Hậu đã dùng súng bắn đạn hoa cải bắn một phát, đạn sượt qua người anh Định xuyên thủng yên xe máy. Trên đường bỏ chạy, Hậu điện báo cho Hương biết việc đánh Định không thành. Hương tiếp tục bảo Hậu phải đánh dằn mặt bằng được bố con ông Hiếu. Đến khoảng 19 giờ 20 phút ngày 4-7-2010, Hậu cùng đồng bọn tiếp tục đi xe máy đến nhà anh Định, nhưng không thấy ai, nên rẽ vào nhà báo cho Hương biết việc sẽ tìm đánh bố con ông Hiếu. Khoảng 40 phút sau, Hậu cùng đồng bọn lại đi xe máy đến nhà anh Định. Nghe tiếng xe máy vào sân, tưởng có khách đến chơi, ông Hiếu liền chạy ra sân đón khách. Hậu cùng đồng bọn dùng súng bắn đạn hoa cải bắn vào bụng làm ông Hiếu gục ngay tại chỗ. Sau đó, Hậu cùng đồng bọn chạy thoát. Ông Hiếu được đưa đi cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Đến ngày 6-7-2010, bà Ngô Thị Sâm (mẹ của Hậu) biết con trai mình giết  người, đã đến nhà em trai mình là Ngô Văn Hiểu (SN 1982), tại xã Phương Đông (TP Uông Bí) để giãi bày, tâm sự. Tối cùng ngày, Hậu đã điện báo cho bạn là Đào Văn Tình (SN 1986), trú tại xã Hồng Thái Tây (huyện Đông Triều) về việc Hậu đã bắn chết một ông già ở phường Bắc Sơn và nhờ Tình cho mình vay 2 triệu đồng để đi trốn. Hậu còn gọi điện kể cho em họ là Phạm Quang Hải nghe việc mình bắn chết ông Hiếu và nhờ Hải đến chỗ Tình lấy giúp 2 triệu đồng. Hải đã lấy ở Tình và mẹ của Hậu tổng cộng được 3 triệu đồng rồi mang số tiền này đến nhà giao cho Hiểu, để Hiểu giao lại cho Hậu. Ngày hôm sau (7-7-2010), Hiểu điện nhờ bạn là Đỗ Quang Thành, trú tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ cho Hậu đến ở nhờ, nhưng không cho Thành biết việc Hậu đã phạm tội. Hậu đến ở với Thành 3 ngày rồi bỏ trốn, hiện đang bị truy nã.

Cùng ngày 7-7-2010, Trương Thị Hương đã ra đầu thú. Ngày hôm sau, Phạm Quang Hải cũng đã đến cơ quan Công an trình báo lại sự việc. Quá trình điều tra, các đối tượng trên đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Tại phiên toà, trước vành móng ngựa, Trương Thị Hương nước mắt giàn giụa, nói: Bị cáo tuổi đời còn trẻ, ít học, suy nghĩ nông cạn. Thấy mẹ bị đánh, bị bắt nạt, nên nhờ Hậu dạy cho bố con ông Hiếu một bài học. Không ngờ Hậu dùng súng bắn chết ông Hiếu, giờ đây bị cáo rất ân hận, chịu tội với pháp luật, với gia đình anh Định. Mong toà khoan dung, độ lượng để bị cáo có cơ hội chuộc lỗi lầm, làm lại cuộc đời...

Trong lời tranh tụng, Luật sư Đào Bá Yên và Phạm Văn Lợi (Đoàn Luật sư tỉnh) là những người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thân chủ Trương Thị Hương đều đồng tình với quan điểm giải quyết vụ án của đại diện VKS, việc truy tố thân chủ Trương Thị Hương là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên thân chủ Hương là nữ, ít học, thiếu hiểu biết, tuổi trẻ bồng bột, tưởng nhờ bạn đánh cảnh cáo bố con ông Hiếu, không ngờ bạn là Hậu lại dùng súng bắn làm ông Hiếu tử vong. Hậu quả đó là ngoài ý muốn của Hương. Vì vậy, đề nghị HĐXX tuyên hình phạt thấp nhất để bị cáo Hương sớm trở về gia đình, làm lại cuộc đời.
Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trương Thị Hương phạm tội giết người, chịu hình phạt 18 năm tù; Đào Văn Tình và Ngô Văn Hiểu vì đã che giấu tội phạm nên 2 bị cáo này lần lượt phải chịu các mức án 6 tháng và 15 tháng tù giam. Phạm Quang Hải tuy có hành vi giúp đỡ Hậu, nhưng đã thành khẩn khai báo giúp cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ án, nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối tượng Nguyễn Đình Hậu hiện đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xét xử sau. Đây là bài học đắt giá cho những kẻ thiếu hiểu biết, coi thường pháp luật.
Thanh - Thuận

Cùng chuyên mục