Quanh co chối tội cũng không thoát

Thời gian gần đây, Đồn Biên phòng (BP) cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả để ngăn chặn các đối tượng vận chuyển “cái chết trắng”. Để thực hiện được nhiệm vụ này, Đồn đã cử các trinh sát có kinh nghiệm để phối hợp theo dõi, nắm chắc biến động của các ổ nhóm, đường dây tội phạm ở khu vực nội và ngoại biên. Khi chúng có hành động, đơn vị kịp thời bố trí lực lượng “đánh án”.

Chính vì thế, Đồn đã triệt phá thành công nhiều chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng vận chuyển ma tuý qua địa bàn phụ trách. Ở mỗi chuyên án, các đối tượng luôn có những thủ đoạn khác nhau, nhưng giống nhau ở tính chất nguy hiểm, sự manh động và liều lĩnh của các đối tượng. Có đối tượng khi bị bắt, mặc dù tang chứng, vật chứng rõ ràng, nhưng chúng vẫn giả ngây, giả ngô hòng chối tội. Điển hình là đối tượng Nguyễn Phú Cường bị Đồn bắt giữ ngày 26-2-2014 về hành vi vận chuyển 4.812,68g methamphetamine.

 Đối tượng Nguyễn Phú Cường cùng tang vật.
Đối tượng Nguyễn Phú Cường cùng tang vật.

Khoảng 9 giờ ngày 26-2-2014, tại khu vực biên giới Vàng Lầy thuộc phường Trần Phú, TP Móng Cái, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Đội tuần tra - kiểm soát của Đồn BP cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện một người đàn ông đi xe máy chở một nam thanh niên từ bờ sông biên giới về hướng nội địa. Đội đã yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra đối tượng điều khiển xe máy không phát hiện vấn đề gì đáng chú ý, Đội đã yêu cầu người điều khiển xe máy chứng kiến để kiểm tra người ngồi sau xe. Người thanh niên này khai là Nguyễn Phú Cường, SN 1982, trú tại 78/148, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng). Ban đầu, qua kiểm tra, các trinh sát không phát hiện trên người đối tượng này có mang theo đồ vật nghi vấn. Tuy nhiên, khi kiểm tra 2 chiếc loa của Cường mang theo thì phát hiện trong đó chứa 5 gói chè Trung Quốc màu xanh đều giống nhau, bên trong mỗi gói đều chứa các hạt tinh thể màu trắng dạng cục. Nghi đây là ma tuý đá, Đội tuần tra đã mời thêm người làm chứng, dẫn giải đối tượng cùng tang vật về Đồn để lập biên bản, điều tra làm rõ. Tại đây, mặc dù tang chứng, vật chứng rõ ràng, nhưng Cường vẫn quanh co không nhận tội. Lúc thì y cho rằng mình vô tình mua phải chiếc loa trong đó ai để sẵn 5 gói chè như nêu trên. Lúc thì y lại nhận là có biết trong thùng loa có 5 gói chè, nhưng không biết là ma tuý... “Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn”, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các trinh sát của Đồn đã buộc Cường phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Từ đây đã hé lộ một đường dây vận chuyển ma tuý đá qua biên giới.

Cường khai, đầu tháng 2-2014, y tình cờ quen một phụ nữ tên Lan khoảng gần 30 tuổi. Lan giới thiệu nhà ở khu vệ đường sắt phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Đến ngày 21-2, Lan hẹn Cường đi uống nước. Khi biết Cường đang không có việc làm, rất cần tiền, vì thế Lan đề nghị nếu muốn kiếm tiền thì vận chuyển hàng cho Lan từ Việt Nam sang Trung Quốc sau đó vận chuyển ma tuý từ Trung quốc về Việt Nam cho Lan. Biết rằng vận chuyển ma tuý là tội chết, nhưng Cường vẫn đồng ý. Tối 24-2, Lan gặp lại Cường và hẹn nếu đi “giao hàng” cho Lan thì 8 giờ hôm sau ra khu vực chân cầu Lạc Long - Hải Phòng để nhận hàng. Y hẹn, sáng hôm sau Cường ra chân cầu Lạc Long thì đã thấy Lan chờ sẵn. Tại đây, Lan đưa cho Cường 2 chiếc đồng hồ đeo tay và một chiếc tất, trong đó có đựng một khẩu súng K59 và bảo Cường đem ra Móng Cái rồi sang Trung Quốc giao cho một người đàn ông tên A Pong. Khi nhận được hàng, A Pong sẽ đưa cho Cường 1.000 NDT, đồng thời, Cường sẽ nhận 2 chiếc loa trong đựng ma tuý cầm về cửa khẩu Việt Nam thì sẽ có người đón. Lan đưa cho Cường 5 triệu đồng và hứa khi nào mang hàng về sẽ đưa thêm tiền. Thấy tiền loá mắt, Cường liền đeo hai chiếc đồng hồ vào tay và đút chiếc tất đựng khẩu súng vào thắt lưng rồi bắt xe khách từ Hải Phòng ra Móng Cái.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Cường ra đến bến xe Móng Cái vào nhà nghỉ Thanh Hà ở phường Trần Phú thuê phòng nghỉ ở đó. Sau đó, Cường đi ra phía cửa khẩu ngồi uống nước và đổi số tiền Lan đưa rồi bắt xe ôm vào biên giới sang Trung Quốc mang theo số hàng kể trên. Nhưng khi sang đến nơi, Cường điện thoại cho A Pong nhiều lần không được, nên y đành đi lang thang ở TP Đông Hưng đến 21 giờ thì trốn qua biên giới về Việt Nam. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26-2, bạn gái Cường là Bùi Thị Lệ Thu cũng từ Hải Phòng ra Móng Cái và vào nhà nghỉ ở đó cùng Cường. Đến khoảng 3 giờ ngày 26-2 thì có người điện thoại đến cho Cường giới thiệu là A Pong bạn của Lan và giục mang hàng sang Trung Quốc. Sau đó Cường cùng bạn gái đi ra bến xe ăn đêm và cả hai vào biên giới trốn sang Đông Hưng - Trung Quốc. Khi sang đến nơi, A Pong đã đứng chờ sẵn, Cường đã đưa cho A Pong toàn bộ số hàng mang theo. A Pong đưa Cường và Thu đi ăn đêm rồi vào một nhà ở chung cư ngồi chơi. Khoảng 7 giờ cùng ngày, A Pong dẫn Cường đi lòng vòng quanh phố rồi dẫn đến một căn nhà nhỏ. Khoảng 40 phút sau, A Pong, mang ra hai chiếc loa bảo Cường trong đó đựng ma tuý và đưa cho Cường 400 NDT. Lúc này, Thu mới biết chuyện, nên đã khuyên Cường không được nhận lời vận chuyển. Đâm lao phải theo lao, Cường nhất quyết không nghe Thu khuyên bảo. Giận quá, Thu bỏ về Việt Nam trước. Và khi Cường vượt biên về nước, đang trên đường thuê xe ôm về nhà nghỉ thì bị các trinh sát của Đồn BP cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt giữ.

Ngay sau khi có kết quả giám định, Đồn BP cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Cường về  tội vận chuyển trái phép chất ma tuý theo điều 194 Bộ luật hình sự.

Quang Minh

Cùng chuyên mục