Đến thăm đảo Trường Sa, một trong những hình ảnh để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người đó là hình ảnh các em thiếu nhi học tập, vui chơi trên đảo.
Những đứa trẻ ở đảo Trường Sa, em lớn nhất mới học lớp 4, bé nhỏ nhất vừa chào đời được gần 2 tháng. Giống như trong đất liền, hàng ngày các em cắp sách đến Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa học tập.
“Quê em ở Trường Sa” là bài hát mà bé nào trên đảo cũng thuộc. Những ánh mắt thơ ngây, nụ cười hồn nhiên của các em khi hát vang “Quê em ở Trường Sa/ Những đảo chìm đảo nổi/ Quê em có biển trời/ Bốn mùa xanh bao la/ Sinh ra ở Trường Sa/ Em là con của biển...” khiến những vị khách của đảo như chúng tôi rưng rưng xúc động.
Cuộc sống của các em nhỏ trên đảo gắn liền với nắng, với gió, với các cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Các em lớn lên trong tình yêu, sự đùm bọc của gia đình, quân, dân trên đảo và tình cảm từ đất liền gửi đến. Những “công dân nhí” này là biểu hiện cho sức sống mãnh liệt của Trường Sa, là sự tiếp nối của các thế hệ người Việt trên quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Phóng viên Báo Quảng Ninh ghi lại những hình ảnh về cuộc sống của các “công dân nhí” trên đảo Trường Sa:
Hoàng Quý