Sau 2 giờ tìm được cháu bé 4 tuổi bị lạc

Khoảng 13h20', ngày 24-2, chị Vũ Thị Huyền (SN 1981, trú tại tổ 37, khu 4B, phường Hà Phong, TP Hạ Long) đến trụ sở Công an TX Quảng Yên trình báo về việc con trai chị là Phạm Hoàng Nam (SN 2011) về chơi với ông bà ở phố Quang Trung, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên bị lạc. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm cháu đã gần 2 giờ đồng hồ không thấy.

 CBCS Công an TX Quảng Yên trao cháu bé cho gia đình.
CBCS Công an TX Quảng Yên trao cháu bé cho gia đình.

Ngay khi nhận tin báo, Trung úy Tạ Kim Đồng, cán bộ trực ban Công an TX Quảng Yên đã kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị, chỉ đạo Công an các phường, xã trên địa bàn thông báo trên loa truyền thanh đến các tổ dân khu phố ở địa phương để tìm kiếm cháu Nam.

Đến 18h00' cùng ngày, có một người dân đưa một cháu trai đến trụ sở Công an TX, trong tình trạng cháu bé vô cùng hoảng loạn, chân tay, mặt mũi nhiều vết xây sát, hỏi gì cháu bé cũng lắc đầu không trả lời... Trung úy Tạ Kim Đồng đã tiếp nhận cháu bé, cùng CBCS Công an đơn vị lau rửa vết thương, bôi thuốc và dỗ dành để cháu nói danh tính, tuổi, địa chỉ của mình... Song, do hoảng loạn và sợ hãi, dỗ mấy, cháu bé vẫn không chịu nói tên, địa chỉ...

Trung úy Đồng cùng CBCS đơn vị tiếp tục tổ chức xác minh, sau đó khoảng 30 phút thì mời gia đình chị Huyền lên nhận diện. Lúc gặp được mẹ, cháu mới nói tên mình là Nam và đi chơi với các anh họ cùng tuổi, nhưng bị lạc các anh nên không biết đường về, cháu đã đi lang thang khắp nơi và bị xe máy va vào làm ngã...

Nhận lại đứa con trai, chị Huyền không giấu được xúc động, và cảm ơn CBCS Công an, với tinh thần trách nhiệm cao, sau hơn 2 giờ đã giúp gia đình tìm được đứa con bị lạc. Việc làm của CBCS Công an Quảng Yên đã để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân.

Tuấn Hương

Cùng chuyên mục