Tết vui của chị Mây

Trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán, chúng tôi được chứng kiến niềm vui của ba mẹ con chị Đào Thị Mây (thôn Đồng Mương, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà). Ba mẹ con chị vừa được chuyển về ở trong ngôi nhà mới - điều mà cách đây ít tháng, dù có mơ chị Mây cũng không dám nghĩ đến.

Tháng 11-2011, chuyên mục Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo, Báo Quảng Ninh có bài viết “Thương ba mẹ con ăn nhờ, ở đậu”, nói về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Đào Thị Mây. Chị Mây năm nay 52 tuổi, hay đau ốm, bệnh tật. Năm 2010, một cơn bão lớn tràn về khiến lồng nuôi cá của vợ chồng chị bị vỡ nát, thuyền mủng cũng bị cuốn trôi. Đúng lúc gia đình túng quẫn, nợ nần, chị đang nằm viện thì chồng chị đột ngột qua đời, để lại cho chị hai con nhỏ là Vũ Thuý Chiều (sinh năm 2000) và Vũ Tiến Thu (sinh năm 2003). Ba mẹ con chị không có nhà cửa, thuyền bè, phải ở nhờ trong gian nhà nhỏ của người em chồng. Cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn, bất tiện.

Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm nay 3 mẹ con chị Mây (hàng đầu) sẽ được ở trong ngôi nhà mới.
Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm nay 3 mẹ con chị Mây (hàng đầu) sẽ được ở trong ngôi nhà mới.

Câu chuyện về mẹ con chị Mây được chúng tôi nhắc đến trong chuyến đi dự lễ khánh thành nhà nhân đạo ở TX Quảng Yên. Xúc động trước hoàn cảnh của chị Mây, chị Vũ Thị Thái Thơ, Phó phòng Lao động tiền lương Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam đã nói với đồng chí Phí Thị Chỉ, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong chuyến đi, rằng: “Sau chuyến đi này, tôi sẽ về báo cáo với lãnh đạo Tập đoàn tài trợ để xây nhà cho mẹ con chị Mây, cố gắng Tết Nhâm Thìn 2012 ba mẹ con được ở trong nhà mới…”.

Và chỉ chừng một tuần sau, chúng tôi nhận được tin Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam quyết định ủng hộ 25 triệu đồng giúp mẹ con chị Mây xây nhà. Tin vui này nhanh chóng được chuyển đến Hội Chữ thập đỏ huyện Đầm Hà và gia đình chị Mây. Chị Nguyễn Thị Hiên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đầm Hà cũng khẳng định: “Ngành Than hỗ trợ tiền, huyện sẽ xin tài trợ gạch. Nhất định Tết này, chị Mây sẽ có nhà”. Nghe những lời khẳng định chắc chắn ấy, chúng tôi cười vui mà xúc động, nghẹn ngào, ứa nước mắt…

Ngày 12-1-2012, cách Tết Nhâm Thìn đúng 10 ngày, lễ khánh thành nhà nhân đạo cho mẹ con chị Đào Thị Mây được tổ chức. Căn nhà hai gian, rộng hơn 60m2 đã hoàn thiện sau chừng hai tháng thi công. Không chỉ ba mẹ con chị Mây mà tất cả họ hàng, làng xóm đều mừng vui. Đại diện các tổ chức, đoàn thể của tỉnh, huyện và xã như: Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội v.v.. đều đến chia vui và tặng quà gia đình chị Mây: Nào chăn ấm, màn, đồng hồ, phích nước, nồi cơm đến bánh kẹo. Nhận những món quà đầy tình cảm và sự sẻ chia ấy, chị Mây xúc động lắm. Chị bảo, nếu không có Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, không có Nhà máy gạch Tuynel Đầm Hà, không có các cơ quan, đoàn thể của tỉnh, huyện, xã và bà con họ hàng, làng xóm thì bây giờ mẹ con chị vẫn đang đi ở nhờ. Vậy là Tết này, gia đình chị không chỉ có niềm vui Tết đến Xuân về mà còn là niềm vui được ở trong căn nhà mới, căn nhà của tinh thần “tương thân, tương ái”…

Hoàng Quý

Cùng chuyên mục