Nguyễn Châu
Nói với con
(Lời một chiến sĩ quân đội làm kinh tế)
Bố đi bộ đội
Tết này về quê
Tặng con trai nhỏ
Món quà vui ghê!
Chú chó xinh xinh
Đen như màu mực
Làm từ hòn than
Ở vùng Đông Bắc
Bây giờ đất nước
Sống trong hoà bình
Bố đi bộ đội
Mà làm công nhân
Bố là người lính
Không ra chiến trường
Mẹ làm ra gạo
Bố làm ra than!
Gạo cho sức vóc
Than cho niềm tin
Cho thế hệ con
Thêm yêu đất nước!
Mai ngày khôn lớn
Con sẽ hiểu hơn
Vì sao bộ đội
Lại làm ra than!
Trần Tâm
Tiếng chim
Một bầy chim luých quých
Đến hót vang ngoài hiên
Em ngỡ ngàng bỗng thấy
Đất trời như bừng lên
Rồi bao nhiêu cờ hoa
Phấp phới bay dọc phố
Cái lạnh buốt dần lui
Biết không ai cần nữa
Làn nắng xuân bỡ ngỡ
Bật loang khắp gần xa
Tiếng chim như chào đón
Dắt mùa xuân vào nhà
Hoài Khánh
Búp măng
Trưa hè khản đặc tiếng ve
Đỏ hoe mắt lá khóm tre nhọc nhằn
Hình như bác gió mỏi chân
Bởi trời quá nắng đã lăn ngủ khì
Chỉ thương măng bé tí ti
Khô cong tà áo bỏ đi khi nào
Mẹ tre hát khúc ca dao
Măng non trằn trọc nép vào bóng râm
Vươn cao phơi tấm lưng trần
Búp măng ngay thẳng mơ dần thành tre...