“Tiếp sức” cho bé Hải

Trong chuyên mục Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo, Báo Quảng Ninh ngày 20-2-2012 có đăng bài: “Hải ơi! Em hãy chiến thắng bệnh tật” viết về cậu bé Trần Ngọc Hải, lớp 1A5, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) bị u nguyên bào thần kinh thượng thận tuỷ. Tuy đã được mổ nhưng do là khối u ác tính nên giờ đã di căn gây u tuyến thượng đòn. Ngay sau khi bài báo được đăng tải, Hải đã nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân như: Công ty CP Cung ứng tàu biển Quảng Ninh (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long); chị Hà Thanh Thuỷ (phường Hồng Hải, TP Hạ Long)… Ngày 27-2, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cùng Hội Cha mẹ học sinh lớp 1A5 đã tổ chức trao tặng quà cho Hải.

Tại buổi trao tặng, Cô Đỗ Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo quyết định miễn giảm tiền học phí, tiền quỹ tổ chức các hoạt động hàng tháng cho Hải; đồng thời trao tặng em Hải số tiền trị giá 3 triệu đồng và hỗ trợ tiền BHYT trong thời gian em học tại trường. Cùng với đó, Hội Cha mẹ học sinh nhà trường cũng trao cho Hải món quà trị giá 200.000 đồng. Hội Cha mẹ học sinh lớp 1A5 tặng Hải suất quà trị giá 500.000 đồng và sách vở, đồ dùng học tập. Hai bạn học của Hải là Đỗ Linh Hương tặng Hải 500.000 đồng; Nguyễn Hoàng Bình An tặng Hải 200.000 đồng từ tiền tiết kiệm ăn quà sáng và tiền mừng tuổi Tết.

Cô Đỗ Thị Liễu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ban giám hiệu nhà trường rất chia sẻ, cảm thông trước hoàn cảnh của Hải. Trong học kỳ I vừa qua, Hải đạt danh hiệu học sinh giỏi và là một trong những học sinh đứng đầu lớp. Hy vọng những món quà nhỏ bé từ nhà trường, phụ huynh học sinh, bạn bè trong lớp sẽ là nguồn động viên tinh thần cho em, giúp em vượt lên chống chọi với bệnh tật”.

Có thể thấy, sự “tiếp sức” của cộng đồng, xã hội sẽ là món quà tinh thần lớn nhất với Hải. Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cho Hải, giúp em chiến thắng bệnh tật.

Lan Anh

Cùng chuyên mục