Trả giá vì pháo

Vài năm gần đây, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, tình trạng mua bán, vận chuyển pháo qua biên giới trên địa bàn tỉnh để chuyển sâu vào nội địa nước ta tiêu thụ lại nóng lên. Vì siêu lợi nhuận, các đối tượng mua bán, vận chuyển pháo bất chấp các thủ đoạn để cải trang, lợi dụng đường mòn biên giới hòng qua mặt các cơ quan chức năng. Song “vỏ quýt dày, có móng tay nhọn”, bằng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chuyên trách ở biên giới, cùng sự cảnh giác cao độ của quần chúng nhân dân, hàng loạt vụ vận chuyển, mua bán pháo nổ đã bị phát hiện, bắt giữ.

Trong dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các địa phương kịp thời ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển pháo qua biên giới. Điển hình là ngày 23-12-2013, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực bản Phật Chỉ, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, Đội công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã phát hiện, kiểm tra 2 xe máy chở 3 đối tượng đang vận chuyển một số hàng hoá có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy có hiệu lệnh kiểm tra, các đối tượng đã lao xe máy vào Đội tuần tra và bỏ chạy vào rừng nhằm tẩu thoát. Ngay lập tức, chỉ huy đơn vị tổ chức lực lượng phối hợp với dân quân xã Đồng Văn truy bắt các đối tượng và tang vật vi phạm. Và chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, các đối tượng đã bị tóm gọn. Qua kiểm tra bên trong các túi vải màu đen và bao tải dứa màu xanh do các đối tượng vận chuyển, đều có chứa pháo các loại do Trung Quốc sản xuất. Lực lượng truy bắt đã dẫn giải các đối tượng cùng phương tiện và toàn bộ số pháo trên về Đồn để xử lý.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Người đi xe một mình là Nguyễn Kiều Hưng, SN 1979, trú tại xã Tân Bình (huyện Đầm Hà). Đối tượng điều khiển phương tiện thứ 2 là Đinh Văn Sự, SN 1992, trú tại xã Tiên Lãng (huyện Tiên Yên) và đối tượng nữ do Sự chở là Vũ Thị Vần, SN 1987, trú tại xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Tang vật thu giữ được của 3 đối tượng là 60,25kg pháo các loại và 2 xe máy. Trước chứng cứ rõ ràng, các đối tượng đã lần lượt cúi đầu nhận tội. Nguyễn Kiều Hưng khai nhận, ngày 22-12-2013, Sự đến nhà Hưng chơi, Hưng nói với Sự hôm sau đi cửa khẩu Hoành Mô chở hàng thuê cho Hưng, nhưng không nói rõ là chở hàng gì. Đến khoảng 14 giờ ngày hôm sau, Hưng lấy xe máy đi đón Vần ở Hà Cối, sau đó quay lại đón Sự ở nhà Hưng. Sự điều khiển xe máy mang BKS 14P7-7805 còn Hưng điều khiển xe máy mang BKS 15H1-018.94 chở Vần đến xã Đồng Văn, khoảng 18 giờ cùng ngày. Sau đó, 3 người tiếp tục đi theo đường hành lang biên giới đến khu vực Mốc 1323(2) thuộc bản Phai Lầu, xã Đồng Văn. Lúc này Hưng bảo Sự và Vần chờ ở bên Việt Nam. Một mình Hưng lội qua suối biên giới sang Trung Quốc, vào một cửa hàng cách bờ suối biên giới khoảng 500 mét và mua 12 hộp pháo hoa loại 36 ống, 390 quả pháo tròn loại nhỏ, 12 quả pháo tròn loại vừa, 2 quả pháo tròn loại to, 100 bánh pháo tép, 5 bánh pháo nổ loại bánh to hình tròn. Số pháo này, Hưng mua hết 3,5 triệu đồng. Sau khi mua xong, Hưng đóng  pháo vào 3 bao tải dứa rồi nhờ chủ cửa hàng người Trung Quốc chở Hưng và số pháo trên đến bờ suối biên giới phía Trung Quốc. Sau đó, Hưng vác toàn bộ số pháo trên qua biên giới về Việt Nam đặt ở sát đường và gọi Sự đến bốc hàng lên 2 xe máy. Cả 3 đi được khoảng 5km thì bị cán bộ biên phòng chặn lại. Thấy vậy, Vần nhảy xuống xe, còn Hưng hất túi pháo xuống đường và bỏ chạy được khoảng 4km thì quay lại để xem Vần và Sự có bị bắt hay không thì bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.

Sự kể lại rằng, chiều hôm trước Sự đến chơi, ăn cơm và ngủ lại ở nhà Hưng. Thấy bạn không công ăn việc làm, túng tiền tiêu tết, nên Hưng rủ ngày mai cùng đến xã Đồng Văn chở hàng. Nếu đồng ý, Hưng sẽ trả tiền công cho Sự 1,2 triệu đồng. Dù nghi ngờ là đi chở pháo, nhưng Sự vẫn nhận lời. Tối hôm đó, khi xe của Hưng bị chặn lại, sợ bị bắt nên Sự đã bỏ xe và 2 bao pháo chạy ngược một đoạn rồi chui vào một bụi cây ven đường để ẩn nấp. Sau khi không thấy tiếng người hô và ánh đèn pin soi nữa thì Sự mới ra đường đi về hướng bản Phật Chỉ. Hơn tiếng sau thì Sự cũng bị BĐBP bắt giữ.

Trong vụ án này, chỉ có Vũ Thị Vần là người vô can. Vần nhớ lại, khoảng 10 giờ hơn sáng hôm ấy, Hưng gọi điện thoại cho Vần ra huyện Hải Hà chơi và Vần nhận lời. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Vần ra đến Hải Hà, Hưng đón và chở Vần đến một cây xăng thì gặp Sự đang đợi ở đó. Lúc này, Hưng mới rủ Vần cùng lên cửa khẩu Hoành Mô chơi. Tại đây, sau khi chờ Hưng sang bên kia mua hàng về (Vần không biết là Hưng mua gì), cả 3 lên xe máy quay trở về thị trấn Bình Liêu. Chỉ đến khi bị cán bộ biên phòng chặn lại và hô “xe chở pháo đấy” thì Vần mới biết túi hàng trên xe Hưng là pháo. Thấy vậy, Vần sợ quá đã nhảy ra khỏi xe của Hưng để bỏ chạy tháo thân.

Tại phiên toà xét xử vụ án này diễn ra vào ngày 25-1-2014, Nguyễn Kiều Hưng đã bị Hội đồng xét xử tuyên 40 tháng tù giam, còn Đinh Văn Sự bị 48 tháng tù giam. Đây là bài học đắt giá cho những thanh niên hám lợi, vì đồng tiền mà bất chấp các quy định của pháp luật.

Quang Minh

Cùng chuyên mục