Nằm trong hoạt động của Liên hoan nghiệp vụ báo chí tỉnh Quảng Ninh lần thứ 2 năm 2020, chiều 22/10, các nhà báo, phóng viên về tham dự Liên hoan đã có buổi trải nghiệm, khám phá Khu Di tích - Danh thắng Yên Tử và tham gia sáng tác các tác phẩm ảnh về sắc thu Yên Tử.
Khu di tích danh thắng Yên Tử với vẻ đẹp của thiên nhiên, sức cuốn hút của vùng đất linh thiêng, cổ kính không chỉ là điểm đến thu hút người dân du khách trong nước và quốc tế mà còn là nguồn cảm hứng vô tận để sáng tác nghệ thuật, báo chí.
Có hai cách để hành hương, khám phá Yên Tử. Cách truyền thống là hành hương bằng đường bộ. Cách thứ hai cũng không kém phần thú vị là đi bằng cáp treo. Từ đây mây trời, thiên nhiên núi rừng kỳ vỹ của Yên Tử vào thu được ôm trọn trong tầm mắt.
Nhắc đến Yên Tử thường nhiều người nghĩ ngay đến vùng đất tổ Phật giáo với lễ hội mùa xuân náo nhiệt, đông đúc. Nhưng Yên Tử còn có một vẻ đẹp rất riêng nhẹ nhàng và bình yên với nắng vàng, gió nhẹ, những kiến trúc cổ kính trong tiết trời thu. Đây chính là điểm đến của đoàn nhà báo, phóng viên, biên tập viên dự Liên hoan nghiệp vụ báo chí tỉnh Quảng Ninh lần thứ 2 hôm nay.
Trải nghiệm Yên Tử vào thu, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên dự Liên hoan nghiệp vụ báo chí tỉnh Quảng Ninh năm nay tích cực sáng tác các bức ảnh với chủ đề "Sắc thu Yên Tử", dự thi cuộc thi bên lề Liên hoan lần thứ 2.
Bức tranh thiên nhiên và nét cổ kính trầm mặc nơi đây là nguồn cảm hứng những người làm báo Quảng Ninh cho ra đời những bức ảnh đẹp, góp phần quảng bá truyền thông rộng rãi hình ảnh điểm đến ấn tượng này.
Minh Hà