Tiếp nối hành trình của Trung trên những cung đường lửa, chuyến xe lần này đưa anh gặp những con người bình dị mà kiên cường nơi hậu phương tuyến lửa. Từ “Cung đường Ông Lão”, nơi một gia đình già yếu vẫn bám đường, góp từng sức lực và tài sản để cứu xe, giữ mạch vận tải thông suốt, Trung càng thấm thía sức mạnh của tình quân dân trong những năm tháng chiến tranh. Nhưng khi trở lại thăm những người từng cưu mang mình, anh liên tiếp nhận những tin đau xót về sự hy sinh của chị Mai, o Tĩnh và những mất mát mà chiến tranh để lại. Giữa lúc ấy, chiến sự đầu năm 1973 đang chuyển sang một giai đoạn mới, đơn vị của Trung cũng chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Và ngay trước những chuyến đi chưa biết ngày về, một tin vui bất ngờ mở ra cho Trung và Lan niềm hy vọng về hạnh phúc giữa Trường Sơn khói lửa…
Tiếp tục hành trình trên những cung đường Trường Sơn năm 1972, Trung và đồng đội hoàn thành chuyến vận chuyển quà Tết tới A Lưới, giữa niềm vui của đồng bào và chiến sĩ nơi tuyến lửa. Nhưng trên đường trở về, một trận bom B-52 bất ngờ lại khiến những người lính phải đối diện với mất mát ngay trong thời khắc đất trời chuẩn bị sang xuân. Tháng 10 năm ấy, Trung cùng một số chiến sĩ ra Vĩnh Linh nhận xe mới và huấn luyện tân binh. Bên dòng Bến Hải, giữa những làng quê còn in dấu chiến tranh, câu chuyện về ngày đoàn tụ, những ước mơ sau chiến tranh và khát vọng trở về càng trở nên da diết. Phía trước họ vẫn là những cung đường chưa biết bình yên sẽ đến vào lúc nào…
Tiếp nối những chuyến xe giữa Trường Sơn rực lửa, Toàn có dịp ở lại một trọng điểm và tận mắt chứng kiến cuộc sống khắc nghiệt của những nữ chiến sĩ ngày đêm giữ đường, phá bom mìn, bảo đảm cho những đoàn xe ra trận. Sau tiếng cười hồn nhiên giữa khói bom là những thiếu thốn, mất mát và sự hy sinh thầm lặng khiến người lính lái xe không khỏi xúc động. Ở một cung đường khác, Trung vừa thoát khỏi cuộc truy kích dữ dội của máy bay F-4 đã lại cùng đồng đội bước vào những ngày giáp Tết Nhâm Tý 1972. Giữa nỗi nhớ nhà và không khí đón xuân nơi chiến trường, một nhiệm vụ đặc biệt tiếp tục chờ những người lính vận tải phía trước…
Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm Quốc khánh 2/9, chương trình hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ hai người lính Trường Sơn năm xưa: Ông Lê Văn Hiến – Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch Thường trực hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ CHí MInh Quảng Ninh- Ủy viên MTTQ của Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Nguyễn Văn Phong – Cựu chiến binh, từng là chiến sĩ lái xe Trường Sơn.
Tiếp tục chương trình tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2026), ngày 19/7, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng các nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Trị và Hà Tĩnh.
Danh sách triệu tập cho kỳ Olympiad 2026 của Liên đoàn Cờ Việt Nam đã gây bất ngờ khi không có sự tham gia của các Đại kiện tướng Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh (tối 10-5).
Phát huy truyền thống hơn 65 năm xây dựng và trưởng thành của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, những người lính Trường Sơn trên địa bàn tỉnh hôm nay vẫn luôn đoàn kết, gắn bó
Nói đến Trường Sơn là nói đến biểu tượng của ý chí quyết thắng và khí phách anh hùng của người Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mỗi mét đường Trường Sơn đã thấm đượm mồ hôi, xương máu của biết bao anh hùng, liệt sĩ. Thật vinh dự, tự hào, chúng tôi - Đội văn nghệ xung kích Đất mỏ Quảng Ninh đã được cống hiến một phần nhỏ bé của mình vào con đường huyền thoại đó.
Mỗi lần tôi nghĩ tới Trường Sơn là biết bao nỗi nhớ lại ùa về với đầy ắp niềm vui và nỗi tự hào. Vì những ngày tháng đó là quãng thời gian mà tôi thấy mình đáng sống nhất...
Gần 400 đại biểu thuộc 42 đoàn Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam, phía Bắc, đại biểu trung ương đã trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
Cách đây nửa thế kỷ, chúng tôi - những chàng trai tuổi 18-20 tràn đầy khát vọng, nhiệt huyết từ quê hương Đệ tứ Chiến khu Đông Triều theo tiếng gọi của Đảng và Tổ quốc “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, chia lửa với miền Nam, cùng quân và dân cả nước tiến về Sài Gòn làm lên một đại thắng mùa xuân 1975, thu non sông về một mối, thống nhất Tổ quốc, cả nước hát khải hoàn ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
Chiều 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
Cách thị xã Kon Tum (tỉnh Kon Tum) khoảng 30km về hướng Tây Bắc, Vườn quốc gia Chư Mom Ray là điểm hấp dẫn không thể bỏ lỡ với những người mê khám phá.