Vận chuyển súng thuê để lấy tiền... cưới vợ

Ngày 28-8-2013, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn được phân công, Đội tuần tra, kiểm soát của Đồn BP Bắc Sơn đã phát hiện, bắt giữ một thanh niên đang có hành vi xuất cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam.

Qua kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của thanh niên này thì thấy có một chứng minh thư Trung Quốc mang tên Ôn Sở Kiến, SN 1988, trú tại số nhà 489, thôn Tân Lập, thị trấn Kiệt Thạch, TP Lục Phong (Quảng Đông, Trung Quốc). Đặc biệt khi khám hành lý của Kiến, các trinh sát của Đồn đã phát hiện có 2 khẩu súng K59, 2 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải đã được cắt báng, cưa nòng, cùng một số viên đạn và một số giấy tờ mua, bán ô tô, xe máy. Ngay lập tức, đối tượng được đưa về Đồn để điều tra, làm rõ. Dù mang quốc tịch Trung Quốc nhưng Kiến lại nói thông, viết thạo tiếng Việt. Nhưng dù có gặng hỏi mãi, tại sao y lại có thể nói thông, viết thạo được tiếng Việt như vậy thì Kiến một mực không khai.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn và tang vật bị Đồn BP Bắc Sơn bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Văn Toàn và tang vật bị Đồn BP Bắc Sơn bắt giữ.

Đồn BP Bắc Sơn đang vất vả điều tra lai lịch của Kiến thì sáng ngày 29-8, có một người đàn ông tự xưng là Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1963, ở TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đến đơn vị và nhận Ôn Sở Kiến chính là Nguyễn Văn Toàn, con trai mình. Sau khi chứng minh lai lịch của Toàn, ông Thắng ngậm ngùi kể với các trinh sát, sau khi hai vợ chồng ông sinh được Toàn một thời gian ngắn thì ly dị. Khoảng năm 1990, vợ ông Thắng đã bỏ sang Trung Quốc lấy chồng rồi mang theo Toàn sang sinh sống, vì thế đã làm chứng minh thư Trung Quốc mang tên Ôn Sở Kiến. Mặc dù vậy, Toàn vẫn thường quay về Việt Nam và cũng có cả chứng minh thư mang quốc tịch Việt Nam.

Khi chân tướng, lý lịch bị làm rõ, Toàn đã cúi đầu nhận tội và khai báo tường tận hành trình vận chuyển súng quân dụng của mình. Toàn khai nhận: Do quen biết một số đại lý bán đồ chơi ở Hải Phòng, vì thế, mỗi lần về nước, Toàn đều mang theo một số lượng hàng hoá để bán. Quá trình ở lại TP Hải Phòng, Toàn quen và yêu một cô gái tên N người Thanh Hoá làm nghề bán quần áo. Hai người đã về ở chung với nhau. Sau một thời gian tình cảm yêu đương mặn nồng, Toàn và N có ý định làm đám cưới. Nhưng khốn nỗi, cả hai đều công việc bấp bênh, thu nhập thấp, nếu lấy nhau thì sẽ rất khó khăn.
Đang trong lúc loay hoay không biết kiếm đâu ra tiền để cưới vợ thì tối ngày 26-8-2013, Lình (nhà ở Hải Phòng, người mà Toàn quen trước đây trong một lần đi mua hàng tại Quảng Châu) đến Hải Dương gặp Toàn nhờ vận chuyển súng từ Việt Nam sang Trung Quốc. Thoạt nghe, Toàn từ chối, vì chưa làm việc này bao giờ. Nhưng khi nghe Lình nói là đã có người nhận lời vận chuyển với số tiền 8 triệu đồng, vì đối tác cần “hàng” gấp, người vận chuyển chưa thể đi ngay được nên mới nhờ Toàn. Vả lại, đây là khoản tiền khá lớn, nếu nhận lời thì Toàn có thêm thu nhập để chuẩn bị cưới vợ nên sau một lúc đắn đo, lưỡng lự, Toàn liền nhận lời. Sau đó Lình đã mang đến cho Toàn 1 thùng các tông chưa dán nắp, bên trong có đựng 4 khẩu súng được gói, bọc cẩn thận trong 4 hộp giấy nhỏ và 2 sim điện thoại Trung Quốc. Lình dặn Toàn phải vận chuyển ra khu vực bờ sông thuộc địa bàn Km2, TP Móng Cái sẽ có người đón và đưa qua sông biên giới. Và khi sang đến Đông Hưng (Trung Quốc), Toàn tiếp tục đón xe khách đến bến xe Quảng Châu sẽ có người đàn ông Trung Quốc liên lạc để nhận số vũ khí trên. Ngay sáng sớm hôm sau, Toàn lên xe khách vận chuyển số súng này ra TP Móng Cái theo đúng lịch trình. Tại đây, Toàn vào nhà nghỉ đợi trời tối rồi thuê xe ôm ra khu vực Km2, đang định liên lạc để qua sông biên giới thì bị bắt.

Sau khi có kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) về 2 khẩu súng K59 và 2 khẩu súng tự chế, Đồn BP Bắc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển vũ khí quân dụng của Nguyễn Văn Toàn vì đã vi phạm Điều 230, Bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam về hành vi mua bán, vận chuyển vũ khí quân dụng. Khi nghe quyết định khởi tố của Đồn BP Bắc Sơn, Toàn đã bật khóc nghẹn ngào “Thế là cháu đã tự huỷ hoại đời mình rồi. Chỉ vì cần tiền cưới vợ, cháu đã tự cho tay vào còng. Cháu chỉ mong luật pháp khoan hồng vì không hiểu hết pháp luật và cũng chỉ mới vi phạm lần đầu”. Đây cũng là bài học đắt giá cho những ai hám lợi mà sa vào vòng tội lỗi.

Quang Minh

Cùng chuyên mục