“Cứ mỗi độ thu sang, khi cờ đỏ sao vàng tung bay rợp các con phố, niềm hân hoan chào đón mùa thu cách mạng, mừng Tết độc lập của dân tộc lại rộn ràng trong lòng mỗi người dân Vùng mỏ. Thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để chúng con ngày hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, được thỏa sức ước mơ, thể hiện khát vọng sáng tạo, được sống, cống hiến trong niềm tin chiến thắng”- Vận động viên đua thuyền chải Canoeing Vũ Thị Linh (Trung tâm lặn, cứu hộ dưới nước tỉnh) đã xúc động nói trong buổi gặp mặt truyền thống 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh tổ chức sáng 31/8.
“Cờ độc lập mãi sáng trong tim”
Hơn 200 đại biểu tham dự buổi gặp mặt đã vô cùng xúc động, tự hào, cùng nhau sống lại những mùa thu lịch sử năm ấy, những ngày chiến đấu anh dũng giành độc lập, tự do cho Tổ quốc qua những câu chuyện kể của những nhân chứng sống trong thời khắc lịch sử thiêng liêng của dân tộc, của Vùng mỏ anh hùng.
Dù rằng đã ở vào tuổi cổ lai hy nhưng với Thiếu tướng Lê Mai, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, người đã có mặt từ những ngày đầu tiền khởi nghĩa đến ngày cách mạng tháng Tám thành công, thì ký ức tuổi thanh xuân đem nhiệt huyết, sức trẻ tham gia cứu nước chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí. Đó là, những ngày hoạt động trong Đội trinh sát của Đệ tứ chiến khu trước năm 1945 giữa muôn vàn khó khăn, gian khổ, giữa sự sống và cái chết trong vùng địch hậu ở Tỉnh lỵ Quảng Yên để tuyên truyền chủ trương của Đảng, liên kết các tổ chức trong vùng đi theo Đảng, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng phối hợp với quân chiến khu để chờ thời cơ Tổng khởi nghĩa. Câu chuyện ông kể tại buổi gặp mặt đã đưa tất cả những người tham dự được sống trong những ngày mùa thu tháng Tám hào hùng năm đó.
Thiếu tướng Lê Mai kể: “Năm 18 tuổi tôi được tổ chức giao làm Đội trưởng Đội trinh sát của Đệ tứ chiến khu. Đội của chúng tôi được lập ra để xây dựng và bảo vệ Công hội đỏ, bảo vệ phong trào công nhân. Sau khi Chiến khu Trần Hưng Đạo được thành lập, Đội được giao thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình địch, phục vụ cho công tác chỉ huy chiến đấu của Ủy ban Quân sự Chiến khu. Cùng với các lực lượng, tổ chức khác ở Quảng Yên, Bãi Cháy, Đầm Hà, Đội trinh sát của chúng tôi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong thời kỳ trước cách mạng. Ngày đó trong khí thế chiến thắng từ khắp nơi đổ về đã cổ vũ, động viên phong trào biểu tình, tuần hành trên khu mỏ, dồn về nhà tên chủ mỏ ở Mạo Khê. Ngày 6/8/1945 Tổng khởi nghĩa đã diễn ra trên khắp tỉnh lỵ Quảng Yên, chiến khu Đông Triều và một số nơi khác, nhân dân sục sôi dưới cờ đỏ búa liềm đồng loạt đứng lên, tham gia vào hàng ngũ đánh Nhật giành chính quyền về tay cách mạng. Tôi năm nay đã trên 90 tuổi, tuổi già có thể quên rất nhiều thứ nhưng hình ảnh lá cờ độc lập tung bay theo đoàn người tiến về giải phóng Tỉnh lỵ Quảng Yên giành chính quyền về tay nhân dân ta, tôi chưa bao giờ quên”.
Sau những ngày sục sôi giành chính quyền, 9 năm kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Khu mỏ lại bước vào cuộc chiến mới, cuộc chiến bảo vệ máy móc, công xưởng, công nhân trước sự di dời, tàn phá của thực dân Pháp sau Hiệp định Giơ- ne- vơ. Câu chuyện được ông Nguyễn Ngọc Đàm, Nguyên Chủ tịch Ủy ban hành chính khu Hồng Quảng giai đoạn 1952- 1961, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh 1969- 1980 kể về ngày được gặp Bác Hồ báo cáo về tình hình khu mỏ, về phong trào đấu tranh giữ máy móc, nhà xưởng, giữ công nhân trước sự tàn phá, di dời của thực dân Pháp đã khiến cả hội trường chìm trong xúc động, thành kính, tưởng nhớ tới Bác trong những ngày đón Tết độc lập của dân tộc.
“Năm đó tôi được Trung ương triệu tập về báo cáo tình hình khu mỏ, tôi đã đạp xe từ Đông Triều về thủ đô Hà Nội, được gặp Bác khi đó đã 4h chiều, Bác ngồi trên ghế băng dài, đứng cạnh Bác là cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Nghe giới thiệu của cố Thủ tướng, Bác đã hỏi rất tỷ mỷ, cụ thể về tình hình đấu tranh của công nhân, nhân dân Khu mỏ để giữ máy móc, nhà xưởng. Bác nói: Các chú giữ máy móc, nhà xưởng là để sau này chúng ta sẽ khôi phục sản xuất, phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước, cùng cả nước làm ra của cải, vật chất chi viện cho chiến trường miền Nam. Cùng với việc giữ máy móc, nhà xưởng, các chú phải tuyên truyền, vận động không để thực dân Pháp dụ dỗ, lôi kéo công nhân của mình di cư vào miền Nam. Tôi về phổ biến lại lời Bác dặn, cả Khu mỏ ngày ấy như được tiếp thêm sức mạnh, anh em phấn khởi, tiếp tục quyết tâm bảo vệ nhà xưởng, máy móc và bảo vệ công nhân mình”- Ông Nguyễn Ngọc Đàm kể- “Vùng mỏ ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng, truyền thống Kỷ luật và đồng tâm của thợ mỏ ngày càng được vun đắp, đã góp phần tạo dựng truyền thống đoàn kết của tỉnh Quảng Ninh năng động, sáng tạo, đổi mới hôm nay”.
23 tuổi được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhưng với Chuẩn đô đốc Đỗ Việt Cường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh thì tuổi thanh xuân tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là vì ngọn lửa thôi thúc trong tim về khát vọng độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Câu chuyện về 19 ngày tham gia chiến đấu giải phóng quần đảo Trường Sa của ông đã đưa những người được tham dự buổi gặp mặt sống lại những ngày “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của cả dân tộc. Dù chiến trường xa hàng nghìn km giữa biển khơi mênh mông nhưng chỉ với xuồng cao su và mái chèo tay, đơn vị đặc công nước của ông cùng với các đơn vị khác đã giải phóng được đảo Sơn Ca và Song Tử Tây.
“Năm 1975 chúng tôi tham gia giải phóng đảo Sơn Ca trên quần đảo Trường Sa trong tin chiến thắng vang dội của khắp chiến trường miền Nam đưa tới. Khi cờ tổ quốc tung bay trên đảo Sơn Ca và Song Tử Tây, chúng tôi biết chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tấc đất quê hương đã được xương máu của đồng đội gìn giữ, bảo vệ.”- Chuẩn đô đốc Đỗ Viết Cường chia sẻ.
“Truyền thống oai hùng là niềm tin chiến thắng”
Chiến tranh đã lùi xa, những ngày mùa thu tháng Tám lịch sử mãi là ký ức đẹp trong tâm thức mỗi người dân đất Việt và những trang sử hào hùng của dân tộc là động lực tiếp thêm sức mạnh, là niềm tin chiến thắng để những người được sống trong hòa bình viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
Như Nhà giáo nhân dân Lưu Xuân Giới, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Đông Triều chia sẻ: Không chỉ đọng lại trong tôi sự xúc động, tự hào về tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, mà buổi gặp mặt hôm nay giúp tôi càng thêm trân quý hơn những thành quả lao động của mình, những sáng tạo, nỗ lực cống hiến vì ngày mai tốt đẹp hơn, giàu mạnh hơn cho quê hương, đất nước. Câu chuyện về những ngày hoạt động trong Công hội đỏ để Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền tại Quảng Yên, Đông Triều của Thiếu Tướng Lê Mai thúc giục tôi phải quyết tâm hơn nữa trong tiếp tục triển khai hiệu quả các đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Đặc biệt là đưa Trung tâm dữ liệu- Bài giảng điện tử vào giảng dạy từ năm học 2015- 2016 để các em học sinh được tiếp cận với những thành tựu hiện đại nhất của khoa học, để các em sớm tiếp thu được những kiến thức khoa học mới nhất của thế giới, để thực hiện lời Bác Hồ đã cặn dặn “Non sông Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ công học tập của các cháu”. Tôi muốn góp sức mình cùng vun đắp cho thế hệ trẻ tỉnh nhà tri thức, trí tuệ dựng xây tỉnh Quảng Ninh văn minh, hiện đại, hội nhập và phát triển.
Còn với Vận động viên đua thuyền Canoeing Vũ Thị Linh, Trung tâm lặn- cứu hộ dưới nước, cô gái đã đoạt được 40 huy chương các loại trong các cuộc thi đấu đua thuyền chải trong nước, trong tỉnh, chia sẻ cảm xúc của mình khi được tham gia buổi gặp mặt đầy ý nghĩa: Được trực tiếp nghe các ông, các bác kể về những tháng năm lịch sử của dân tộc và được trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình, cảm giác tự hào không thể diễn tả nổi trong em. Có lẽ cảm giác này còn vui sướng hơn, tự hào hơn rất nhiều khi em đứng trên bục vinh quang nhận những tấm huy chương trong thành tích thi đấu thể thao của mình. Thế hệ chúng em hôm nay vô cùng biết ơn các ông, các bác đã chiến đấu, hy sinh cho hòa bình, độc lập của dân tộc, cho chính em có được cơ hội thỏa sức thể hiện ước mơ, khát vọng, tài năng của mình trong thi đấu, cho em niềm tin chiến thắng trên đường đua xanh.
Nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu quê hương, đất nước, yêu những trang sử hào hùng của dân tộc đã được cô học trò Ngô Thị Phương Linh, học sinh lớp 11 Anh 2, Trường PTTH chuyên Hạ Long tiếp tục lan truyền trong suy nghĩ của những người tham dự buổi gặp mặt, cũng như rất nhiều người dân theo dõi buổi gặp mặt qua sóng truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh. 11 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, đã từng đoạt rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và là học sinh học chuyên anh nhưng với Ngô Thị Phương Linh niềm yêu thích đam mê môn lịch sử không chỉ đem về cho em giải đặc biệt cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2014 mà mỗi trang sử vàng của dân tộc đã hun đúc thêm cho em lòng yêu quê hương, đất nước.
“Niềm đam mê lịch sử đã bắt rễ trong em từ khi em còn rất nhỏ, em nghĩ rằng ngoại ngữ chính là công cụ giúp em đưa truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông ta, dân tộc ra ra với bạn bè thế giới. Để thế giới thêm hiểu về một dân tộc Việt Nam anh dũng, kiên cường, yêu chuộng hòa bình. Ngày hôm nay được nghe các ông, các bác kể về những kỷ niệm thời khắc lịch sử của tỉnh ta từ mùa thu Cách mạng tháng Tám đến những ngày đấu tranh chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng và phát triển càng hun đúc trong em quyết tâm hơn phải học thật giỏi, để đem kiến thức của mình cùng góp sức xây dựng quê hương, xứng đáng với truyền thống oai hùng của dân tộc ta.”- Ngô Thị Phương Linh nói.
70 mùa thu lịch sử của cách mạng, của độc lập dân tộc, của chủ nghĩa xã hội đang sống trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt. Niềm tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng, khát vọng độc lập, tự do, hòa bình đã trở thành ý chí, sức mạnh cội nguồn cho mọi thắng lợi của đất nước trong chiến tranh, trong xây dựng đổi mới, hội nhập và phát triển. Và trong những ngày mùa thu năm 2015 này trong buổi gặp mặt truyền thống đầy xúc động, ý nghĩa và tự hào này đã một lần nữa khẳng định ý nghĩa to lớn, vĩ đại của tinh thần Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, để mỗi người dân Vùng mỏ thêm một lần thành kính, tưởng nhớ, tri ân công lao đóng góp của các thế hệ cha anh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp.
Lan Hương
[links()]