Sherry Ott vốn là một kĩ sư công nghệ thông tin ở thành phố New York. Năm 2006 chị quyết định bỏ công việc với máy tính và trở thành một phóng viên du lịch tự do. Chị đã đi qua hơn 30 quốc gia, chụp ảnh và ghi lại những trải nghiệm của mình về các nơi từng đến và đăng trên các báo, tạp chí du lịch. Sherry cũng lập ra trang web riêng của mình với tên gọi Ottsworld.com để chia sẻ kinh nghiệm du lịch và giới thiệu những địa danh nổi tiếng trên khắp thế giới. Bài viết này của chị được đăng trên trang Ottsworld.com sau chuyến du lịch đến Hạ Long...
Tôi nhìn qua cửa sổ chiếc xe khách chạy từ Hà Nội đến Hạ Long, cảnh vật nơi đây vẫn không thay đổi nhiều so với lần gần đây nhất tôi đến Việt Nam 5 năm trước. Đường quốc lộ vẫn rất nhiều xe máy chạy trên hai làn đường, có rất ít những đoạn đường có ba hay bốn làn. Hạ Long thực sự là một thành phố du lịch với rất ít nhà máy hay khu công nghiệp.
Trên Vịnh luôn có khoảng 600 tàu hoạt động. Vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long thu hút rất nhiều lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan khiến cho số lượng tàu du lịch ngày một nhiều. Có thể nhiều bạn đã xem những bức ảnh Vịnh Hạ Long với những chiếc thuyền buồm màu nâu trên biển. Hơn nữa, số lượng tàu căng buồm trên Vịnh cũng không nhiều, phần lớn tàu đều hạ buồm và chạy bằng động cơ - không giống với những bức ảnh trong bưu thiếp về Hạ Long. Một điều đáng tiếc nữa là việc khách du lịch không được phép nhảy khỏi tàu để tắm biển hay lặn tham quan. Đây cũng là một quy định của chính quyền(?). Có vẻ như chính quyền nơi đây quan tâm đến an toàn du lịch hơn rất nhiều những điểm du lịch ở các nước phương Tây. Người hướng dẫn viên nói với tôi rằng họ sẽ bị phạt rất nặng nếu để cho du khách nhảy khỏi tàu xuống tắm biển hay bơi lặn. Thật là một điều đáng tiếc! Nhưng dù sao chúng tôi cũng có thể tận hưởng khung cảnh tuyệt vời từ boong tàu.
Quả thật cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới. Với hàng ngàn đảo đá có tuổi lên đến hơn 500 triệu năm, Vịnh Hạ Long mang một vẻ đẹp tự nhiên đầy hấp dẫn. Với một người yêu thích chụp ảnh như tôi thì bản thân phong cảnh nơi đây cũng là quá đủ cho một chuyến du lịch. Bên cạnh đó, các hoạt động tham quan du lịch, khám phá hang động, chèo thuyền kayak hay thăm các làng chài v.v.. cũng hết sức thú vị. Đồ ăn trên tàu thực sự rất tuyệt và phòng ngủ rất tiện nghi. Nếu bạn là người thích du lịch mạo hiểm thì Hạ Long không phải điểm đến lý tưởng, nhưng nếu bạn là một người thích thưởng ngoạn và muốn một khoảng thời gian bình yên thì nơi đây là một điểm du lịch hoàn hảo.
Còn một điều nữa, có thể bạn sẽ không tin nhưng những bức ảnh mà tôi chụp được ở Hạ Long hoàn toàn không qua bất cứ chỉnh sửa nào. Bản thân Vịnh Hạ Long đã rất tuyệt vời rồi!
Sherry Ott (Quốc tịch Mỹ) (Lạc Dung dịch)