Một doanh nhân thành đạt nhưng có tính cách lãng tử và luôn tìm kiếm các mối quan hệ “ngoài luồng” là vai diễn mới của Chí Nhân trong bộ phim “Tái sinh”. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn, NSND Khải Hưng với dòng phim 1 tập trên màn ảnh nhỏ. Nam diễn viên đã có những chia sẻ cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô.
Tự tin đóng cả vai thiện và ác
- PV: Đạo diễn NSND Khải Hưng nổi tiếng là người “sát hạch” diễn viên rất kỹ. Anh nghĩ điều gì ở anh đã thuyết phục ông dành vai diễn cho mình?
- Diễn viên Chí Nhân: Thú thực là tôi cũng không biết đích xác đó là điều gì. Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, chỉ qua một vài phút nói chuyện thì đạo diễn Khải Hưng đã nói với tôi là “rất ok”. Có lẽ ông thấy tôi phù hợp với vai diễn này. Ông là bậc thầy dày dặn kinh nghiệm trong làm phim truyền hình và ông có lý do để yên tâm giao vai diễn cho tôi. Trước khi nhận vai, tôi còn nhớ lời khuyên chân thành từ NSND Hoàng Dũng – Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội nơi tôi đang công tác rằng: “Một khi đạo diễn Khải Hưng đã chọn thì yên tâm vào tính nghệ thuật và chất lượng của phim, chỉ lăn tăn là cháu có làm được hay không, nếu cảm thấy làm được thì làm đi”. Vì thế vai diễn này với tôi không chỉ là cái duyên mà còn là sự may mắn nữa.
- Đây quả thực là một vai diễn có tính cách phức tạp nếu không muốn nói là hơi “đểu đểu”, mà hình mẫu này có vẻ không giống với hình dung của mọi người về Chí Nhân?
- Thật ra tôi từng có cơ hội trải nghiệm với những vai diễn đa tính cách, hơi “dị” và phản diện nữa, chỉ là ở mức độ nào thôi. Gần đây nhất là trong bộ phim “Lời thì thầm từ quá khứ”. Tôi tự tin là mình có thể đóng được cả vai chính diện lẫn phản diện và tin vào khả năng biến đổi của mình trong mỗi nhân vật. Đến giờ khi phim đã quay thì tôi tin rằng có lẽ đạo diễn Khải Hưng đã không nhầm khi chọn tôi vào vai diễn này. Cái khó nhất là cảm xúc đầu tiên khi đọc kịch bản thì tôi đã vượt qua rồi và tôi đã cố gắng tìm ra chìa khóa đến gần với nhân vật nhất.
- Vậy lần này có thêm cơ hội trải nghiệm rồi, cảm xúc của anh khi đóng vai “đểu” thế nào?
- Tôi quan niệm không có vai ác hay vai thiện. Con người ở ngoài đời cũng vậy, không có tốt hoàn hảo mà cũng chẳng có ai xấu hoàn toàn. Đó chỉ là những cung bậc cảm xúc ở mỗi thời điểm và đứng trước mỗi sự việc khác nhau thôi. Và suy cho cùng thì đấy là cách tạo hình nhân vật. Điều khác biệt nhất ở bộ phim này là đạo diễn Khải Hưng có ngôn ngữ kể chuyện rất điện ảnh, thoại rất cô đọng và đề cao diễn xuất hơn các phim truyền hình khác. Với tôi, đây mới thực sự là thử thách mới lạ làm khó mình.
Đóng phim là mối duyên
- Nói về chuyện đời tư, nghe nói người bạn đời của anh từng thi Hoa hậu?
- (Cười) Vợ tôi là Thu Quỳnh và cô ấy cũng là diễn viên như tôi. Đúng là Quỳnh từng thi “Hoa hậu Việt Nam” năm 2008 và lọt vào Top 10 người đẹp nhất. Nhưng chuyện chúng tôi yêu nhau lại chẳng liên quan đến việc thi Hoa hậu cả (cười). Tôi với Quỳnh yêu nhau sau lần đóng chung trong bộ phim truyện “Sống cùng lịch sử” của đạo diễn Thanh Vân. Và thật thú vị bởi trong bộ phim đó, tôi lại vào vai yêu thầm nhân vật do Thu Quỳnh đóng. Đến giờ thì chúng tôi đã sống cùng một nhà hơn 1 năm và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.
- Cả hai vợ chồng cùng là nghệ sĩ, cùng hoạt động nghệ thuật liệu có “va vấp” nhau không?
- Đã là nghệ sĩ thì ai cũng có cá tính, nếu không có thì lại nhạt nhòa. Dĩ nhiên nhạy cảm quá cũng không tốt. Tôi với Quỳnh đều làm nghệ thuật nên nhiều khi cũng phải lựa nhau, hiểu và thông cảm cho nhau. Các bộ phim tôi đóng, cô ấy cũng thường ra tận phim trường để xem nếu có thời gian. Với tôi, ngoài đạo diễn ra thì vợ là người thứ hai góp ý về diễn xuất. Chúng tôi xác định rất rõ với nhau rằng trên phim, trên sân khấu thì mình là nghệ sĩ nhưng ngoài đời thì là những người bình thường nên phải cố gắng cùng nhau giữ gìn hạnh phúc.
- Năm vừa qua có thể nói là một năm “gặt hái” của Chí Nhân với sự xuất hiện dày đặc trên màn ảnh nhỏ. Đây chắc chắn cũng là niềm vui của anh?
- Tôi nghĩ đóng phim là mối duyên của mình. Tôi khác với các bạn diễn là suốt 4 năm học trong trường Sân khấu Điện ảnh, tôi không tham gia thử vai hay đóng bất cứ phim nào. Tôi muốn khi cầm trên tay tấm bằng cử nhân mới làm phim. Vì thế, tôi bắt đầu hơi chậm so với các bạn khác nhưng tôi nghĩ mình đang tiến từng bước chắc. Và niềm vui lớn nhất là các đạo diễn sau khi làm việc xong với mình đều nói: “Nếu có phim sau, chú sẽ mời cháu”.
Theo An ninh Thủ đô