Xuân này, trong những mái ấm Công đoàn...

Sự ấm áp của tình thân trong những ngôi nhà được xây dựng từ Quỹ Mái ấm Công đoàn của Công đoàn TKV đã xua tan đi cái lạnh của những chiều cuối năm. Chúng tôi đến nhà vợ chồng anh Nguyễn Đình Hiếu, Phân xưởng Phục vụ, Công ty Than Nam Mẫu (TP Uông Bí) khi anh, chị đang quét sơn cho ngôi nhà mới được hoàn thành cách đây không lâu. Anh Hiếu vui mừng chia sẻ: “Từ số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ của Quỹ Mái ấm Công đoàn, gia đình tôi đã có động lực để xây nhà, hoàn thành ước mơ bấy lâu nay.

Tết Nguyên đán này, gia đình chúng tôi được đón Tết trong ngôi nhà mới. Bao năm qua gia đình chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có được ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay. Tôi mắc bệnh suy nhược thần kinh, vợ không có việc làm, nuôi 2 con nhỏ. Cả gia đình phải ở nhà anh chị suốt bao năm qua. Vừa qua được anh trai cho đất cùng sự hỗ trợ của Công đoàn TKV, gia đình mới có động lực xây nhà”. Từ động lực này, họ hàng, người thân và các đồng nghiệp của anh, người thì góp công sức, người góp tiền của giúp gia đình anh xây được ngôi nhà 60m2, trị giá hơn 300 triệu đồng. Nhân dịp về nhà mới, Công đoàn Công ty đã tặng gia đình anh Hiếu 1 máy giặt trị giá trên 5 triệu đồng.

Công đoàn TKV trao hỗ trợ xây “Mái ấm công đoàn” cho gia đình anh Nguyễn Đức Hiếu, Phân xưởng Phục vụ, Công ty Than Nam Mẫu. Ảnh: Thanh Hằng
Công đoàn TKV trao hỗ trợ xây “Mái ấm công đoàn” cho gia đình anh Nguyễn Đức Hiếu, Phân xưởng Phục vụ, Công ty Than Nam Mẫu. Ảnh: Thanh Hằng

Có mặt trong ngày bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho anh Bùi Xuân Dũng, Phân xưởng Vận tải 2 (Công ty Kho vận Hòn Gai) cuối tháng 12-2015, chứng kiến những giọt nước mắt vui mừng của anh khiến tôi không thể quên. Hoàn cảnh của anh Dũng rất khó khăn, vợ anh không có việc làm, 2 con còn nhỏ. Ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, dột nát từ lâu. Nhờ có công đoàn, gia đình anh đã có được ngôi nhà mới, niềm vui sướng đã khiến anh nghẹn ngào... Ngoài kinh phí hỗ trợ của Công đoàn TKV, Công ty Kho vận Hòn Gai còn hỗ trợ cho gia đình 20 triệu đồng, Công đoàn Công ty hỗ trợ 10 triệu đồng, Phân xưởng Vận tải 2 hỗ trợ 5 triệu đồng. Các phân xưởng, phòng ban trong Công ty kêu gọi CNLĐ ủng hộ 8,8 triệu đồng để mua đồ dùng tặng gia đình. Từ nguồn hỗ trợ đó, ngôi nhà có diện tích 68m2 giá trị trên 243 triệu đồng của gia đình anh đã hoàn thành. Anh Dũng vui mừng chia sẻ: Trước ở căn nhà cũ tường nứt thành khe, những ngày bão gió cả nhà phải sơ tán sang hàng xóm để ở nhờ. Tết này cả gia đình được quây quần trong ngôi nhà mới khang trang, tôi hạnh phúc lắm. Tết năm nay là cái Tết to nhất của gia đình tôi.

Chúng tôi không chỉ cảm nhận niềm hạnh phúc đang lan toả từ ánh mắt, nụ cười của mỗi thành viên trong gia đình ngày về nhà mới, mà hiểu rằng mái ấm ấy chính là nơi khởi đầu mới khích lệ họ tiếp tục vươn lên, vượt qua khó khăn để có một cuộc sống ổn định. Những ngôi nhà mà chúng tôi kể trên chỉ là số ít trong những “Mái ấm Công đoàn” được Công đoàn TKV trao tặng. Trong năm 2015, Công đoàn TKV đã xét duyệt 83 “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, như: Anh Phạm Văn Mởn, thợ lò, Công ty Than Hòn Gai bị liệt toàn thân do tai nạn lao động, vợ không có việc làm, 2 con nhỏ đang đi học, nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1988 đã xuống cấp; anh Nguyễn Văn Tươi, lái xe Công ty Than Hà Tu, ngôi nhà đang ở xây từ lâu, đã xuống cấp không đảm bảo; chị Phùng Thị Mười, công nhân ghi chuyến, Công ty Than Núi Béo, có chồng ốm đau thường xuyên, con mắc bệnh hiểm nghèo, nhà hư hỏng dột nát… Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2016, Công đoàn TKV trao 22 “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, giúp NLĐ yên tâm vui xuân, đón Tết. Công đoàn TKV còn thăm và tặng 1.000 suất quà cho 1.000 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ tiên tiến xuất sắc, công nhân bị TNLĐ.

Tết này là một cái Tết thật ấm với những người thợ mỏ. Hy vọng rằng sẽ có nhiều “Mái ấm công đoàn” tiếp tục được hoàn thành, để nhân lên những niềm vui mỗi khi mùa xuân về.

Cao Quỳnh

Cùng chuyên mục