Đến phố biển cuối tuần bạn không nên bỏ qua “phố ốc” Ngọc Hân Công Chúa hay không gian nghệ thuật đa dạng trên đường Lê Đức Thọ.
Phố văn hóa nghệ thuật Lê Đức Thọ
Vào tối thứ 6, 7, phố Lê Đức Thọ, nằm dọc bờ hồ Sinh Thái, ngay trung tâm thành phố trở thành phố đi bộ, với hai sân khấu mở ngoài trời để biểu diễn nghệ thuật từ cổ truyền tới hiện đại. Du khách tới Lê Đức Thọ dịp cuối tuần sẽ thưởng thức các màn diễn tuồng, hát bài chòi, múa Chăm, hoặc nghe nhạc hiện đại, xem ảo thuật... Các nghệ sĩ thường diễn từ 20h đến 22h. Ảnh: Khánh Trần.
Chợ đêm Quy Nhơn
Chợ nằm dọc đường Lê Duẩn, bên cạnh Nhà văn hóa Lao Động của TP Quy Nhơn, tổ chức từ 19 - 22h mỗi tối, chợ chủ yếu bày bán các mặt hàng quần áo, đồ lưu niệm, đồ chơi... phù hợp cho du khách muốn mua sắm đồ đi chơi, chống nắng hay tắm biển. Ảnh: Khánh Trần.
Phố ốc Ngọc Hân Công Chúa
Một trong những địa điểm ăn hải sản ngon bậc nhất ở thành phố là đường Ngọc Hân Công Chúa. Con đường khoảng 100m kết nối đường Nguyễn Huệ và Xuân Diệu, có trên chục quán bán hải sản mỗi tối tới khoảng 22h. Người Quy Nhơn hay nói: “Đường Ngọc Hân Công Chúa như là đảo ốc” bởi ở đây ốc gì cũng có và được chế biến rất đa dạng. Ảnh: gabong.foodie.
Phố ẩm thực Ngô Văn Sở
Đừng bỏ lỡ phố ăn đêm Ngô Văn Sở, nếu bạn là một tín đồ ẩm thực đường phố. Tuy chỉ là con phố nhỏ và cũng không cách xa phố ốc Ngọc Hân Công Chúa nhưng con đường ẩm thực đêm này vẫn có sức hút riêng. Bạn sẽ cảm giác mọi món ăn Quy Nhơn đều có ở đây, từ bánh xèo tôm nhảy, bánh khọt, bánh canh cho tới hải sản khô, mực ngào, nem nướng, nem lụi… Ảnh: Khánh Trần.
Theo VnExpress