Á hậu bị nghi ngờ bán dâm: Kiện không phải để hù dọa

Theo Tuyết Nhung, sau khi chính thức khởi kiện, nhiều thông tin cho rằng cô tạo scandal, điều này khiến cô cũng ít nhiều bị sức ép.
 
Là người khởi kiện hai tờ báo điện tử vì đã đăng tải những thông tin làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của mình, nhưng nhiều nội dung trong đơn khởi kiện khi được hỏi, Á hậu xế độ Tuyết Nhung lại không nắm được…
 
“Tôi chưa bao giờ làm cái việc nhơ nhuốc ấy”

Ngày 20/6/2012, người mẫu Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã ủy quyền cho luật sư của công ty luật Hợp danh Sài Gòn gửi đơn kiện hai tờ báo điện tử có trụ sở chính tại Hà Nội đến Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, TP HCM “về việc yêu cầu cải chính, xin lỗi và bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm”.

Người mẫu Tuyết Nhung cho rằng mình bị xâm hại danh dự trong vụ “chân dài bán dâm”
Người mẫu Tuyết Nhung cho rằng mình bị xâm hại danh dự trong vụ “chân dài bán dâm”

Đơn kiện nêu rõ: “Khoảng đầu tháng 6/2012 vừa qua, cơ quan công an phá đường dây mại dâm do một số người trong giới văn nghệ do người đẹp Mỹ Xuân môi giới. Tôi cũng không biết từ đâu mà nhiều trang điện tử đã xuất hiện những thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi”. Theo đó, trong bài  “Đến lượt Á hậu xế độ bị nghi liên đới trong đường dây bán dâm của Mỹ Xuân”, người mẫu Tuyết Nhung đã trích dẫn những nội dung cụ thể được đăng tải trong bài viết này mà cô cho là đã nêu đích danh hoặc khiến người đọc dễ dàng nhận ra: “Theo tôi nhận thấy, không có bất cứ căn cứ nào để tờ báo này có thể khẳng định: Theo một số nguồn tin chia sẻ trên mạng xã hội, dư luận cho rằng người mẫu T.N bán dâm 8.000 USD là người đẹp từng giành danh hiệu Á khôi Hoa hậu xế độ 2009. Tôi là một người làm ăn lương thiện bằng mồ hôi của mình, tôi chưa bao giờ làm cái việc nhơ nhuốc ấy. Vậy mà trang tin điện tử này bất chấp đạo đức và pháp luật đã chà đạp lên danh dự nhân phẩm của tôi, bôi nhọ lên truyền thống tốt đẹp của dòng họ của tôi khi cho rằng tôi là kẻ bán dâm”.
 
Ở bài viết “Trang Nhung phủ nhận, người đẹp T.N khác”, tuy không nói rõ T.N là Tuyết Nhung, nhưng lại khẳng định T.N là Á khôi xế độ 2009 kèm theo hình ảnh đã được che mặt. “Với những nội dung và hình ảnh trên ai cũng dễ dàng nhận ra rằng, nhân vật Á khôi xế độ T.N trên chính là tôi”, Tuyết Nhung trình bày trong đơn kiện.
 
Bất đắc dĩ phải ra tòa

Trong số 10 tờ báo, trang tin điện tử bị Tuyết Nhung khởi kiện, chỉ có trang tin Afamily và phunu.net cho đăng tải thông tin đính chính, xin lỗi Tuyết Nhung công khai trên trang mạng của mình. Luật sư Nguyễn Minh Thuận cho hay, ngày hôm nay (27/6), tức là sau một tuần kể từ ngày nộp đơn, tòa án sẽ thụ lý hồ sơ.

Ngày 26/6, trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Minh Thuận- người đại diện pháp lý cho người mẫu Tuyết Nhung cho hay: Chúng tôi chỉ muốn giải quyết mọi việc êm đẹp chứ không muốn để phải ra tòa như thế này vì các bên đều không phải là người xa lạ gì. Tuy nhiên, sự thiện chí của chúng tôi trước đó (trước khi khởi kiện, người đại diện pháp lý đã gửi văn bản đến các trang tin điện tử yêu cầu đính chính, xin lỗi…) đã không được họ thực hiện. Chúng tôi kiện cũng không phải để hù dọa ai mà là làm thật. Vì sau hai tờ báo điện tử này, Tuyết Nhung sẽ khởi kiện tiếp 4-5 trang tin điện tử nữa cũng đã đăng tải những nội dung tương tự.

Trong đơn khởi kiện, người mẫu Tuyết Nhung yêu cầu hai tờ báo này phải bồi thường thiệt hại 20 triệu đồng, đính chính và xin lỗi công khai trên trang chủ trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt câu hỏi với Tuyết Nhung rằng, có cần thiết phải yêu cầu hai cơ quan này đính chính xin lỗi trên tờ báo Thanh Niên hay không, vì bình thường, báo nào sai thì đính chính trên báo đó… Tuyết Nhung tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại phóng viên: “Chị lấy thông tin đó ở đâu ra vậy?”. Khi được biết đó là một phần yêu cầu trong đơn kiện, Tuyết Nhung “chữa cháy”: “Thực ra thời điểm này tôi đang tập trung làm luận văn tốt nghiệp nên không quan tâm đến vụ kiện. Hơn nữa, mọi thứ tôi đã ủy quyền cho Công ty luật Hợp danh Sài Gòn”.

Tuyết Nhung cũng cho biết, sau khi chính thức khởi kiện, nhiều thông tin cho rằng cô tạo scandal khiến cô cũng ít nhiều bị sức ép. “Đó là suy nghĩ của mỗi người, tôi không có quyền can thiệp. Tôi không có ý gây sự chú ý vì mục tiêu chính của tôi vào lúc này là sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm ở một ngân hàng chứ không tham gia quá nhiều vào showbiz”.

Theo Gia đình

Cùng chuyên mục