Những ngày giáp Tết, khi đất trời chuẩn bị cho cuộc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người người hối hả với những lo toan của cuộc sống còn nhiều bộn bề, nhưng người hâm mộ vẫn không quên nghĩ, nói về những tuyển thủ bóng đá vừa trở về trong chiến thắng…
2018 được xem là một năm viên mãn cho đội tuyển Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Nie, hai đại diện tiêu biểu cho đất nước trên địa hạt thể thao và văn hóa. Và cũng thật trùng lặp, khi gần như trong cùng thời điểm, người hâm mộ liên tiếp nhận tin vui từ chiến thắng của những đôi chân quả cảm và bông hoa nơi núi rừng Tây Nguyên.
Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam lên ngôi vương Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi. Và cũng là lần đầu tiên Việt Nam ghi tên mình trong bản đồ sắc đẹp thế giới khi H’Hen Nie lọt vào top 5 Hoa hậu hoàn vũ Thế giới 2018, trở thành người đầu tiên phá kỷ lục của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc sau top 15 Hoa hậu hoàn vũ 2008 của đàn chị Võ Thùy Lâm. Càng ấn tượng hơn, khi "Những chiến binh Sao vàng" vừa kết thúc hành trình Asian Cup tại Tây Á với vị thế là một trong 8 đội bóng mạnh nhất châu lục; và H’Hen Nie để lại trong lòng bạn bè quốc tế với danh hiệu “Vẻ đẹp vượt thời gian”.
ĐTVN hay H’Hen Nie, những cái tên giờ đây đã trở nên lớn lao hơn, vĩ đại hơn so với tầm vóc và chính bản thân họ. Bởi bấy lâu nay, giá trị của bóng đá và sắc đẹp Việt Nam chưa đủ tầm để sánh ngang cùng các quốc gia khác trên những đấu trường lớn. Tuy nhiên, nếu nhìn lại, người ta sẽ thấy chẳng có thành công nào lại không bắt nguồn từ những giá trị nhất định. Mà giá trị trong thành công của ĐTVN và H’Hen Nie đều nằm ở những khát vọng vươn ra "biển lớn" và chinh phục đỉnh cao của những con người còn rất trẻ, nhưng đã mang trong mình sứ mệnh lịch sử.
Chẳng ai có thể ngời, một đội tuyển chỉ cách đây chừng 2 năm còn đắm chìm trong cuộc khủng hoảng, lại có thể “bung sức” để gây ra những cơn địa chấn tại những giải đấu châu lục. Cũng chẳng ai tin một cô gái dân tộc nơi núi rừng lại dám vượt qua những hủ tục của buôn làng, vượt qua những rào cản ngôn ngữ để tìm cho mình một lối đi riêng, để tỏa sáng. Điều đó chỉ được tìm thấy ở những người trẻ không chịu khuất phục số phận, và luôn biết nuôi dưỡng những ước mơ, những khát khao vượt qua đối thủ và vượt qua cả chính mình.
Bóng đá Việt Nam đã từng chứng kiến những đôi chân vừa bước lên đỉnh vinh quang, nhưng ngay sau đó dấn sâu trong vũng bùn; nhan sắc Việt đã từng sở hữu bao đường cong và những ánh mắt gợi cảm, nhưng cũng sẵn sàng bán rẻ thanh sắc để đổi lấy những cái giá chát chúa đến vô cùng. Thực tế, giá trị của những cá nhân ấy đã không thể trường tồn để cống hiến cho Tổ quốc, khi mà họ không biết cách nuôi dưỡng thứ họ đã có.
Mỗi người đều được ban cho riêng mình những cơ hội. Nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu chúng ta không nỗ lực, không có ý chí để nắm giữ, thì mọi cơ hội đều chỉ là con số không. Sẽ chẳng có bất kỳ cơn địa chấn nào của tuyển Việt Nam hay kỳ tích nào của H’Hen Nie nếu bản thân những người “tuổi trẻ, chí lớn” ấy không ngừng chiến đấu cho những khát vọng của mình.
Không ai có thể biết chắc sẽ có những biến cố nào sau ánh hào quang đáng mơ ước của các tuyển thủ trẻ Việt Nam và top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 H’Hen Nie. Nhưng, người ta vẫn luôn tin rằng: Khi giá trị được tạo ra từ những trái tim biết nâng niu, khao khát, giá trị ấy ắt sẽ trường tồn. Thành công hôm nay của ĐTVN và Hoa hậu H’Hen Nie sẽ không chỉ dừng lại ở những danh hiệu cao quý kia, những bản hợp đồng nghìn đô hay những sải chân trên sàn catwalk quốc tế, mà còn là ở nguồn cảm hứng mà các học trò của thầy Park và "Vẻ đẹp vượt thời gian" truyền đến thế hệ trẻ Việt Nam, những người được kỳ vọng sẽ nối dài giá trị của những khát vọng.
Tết đến, Xuân về, mong rằng một năm viên mãn nữa sẽ lại mỉm cười với họ, những người trẻ sẽ lại "đi để trở về" cùng những thắng lợi mới!
Huệ Linh