Ca sĩ Hoàng Quyên: Lê Minh Sơn có rất nhiều phụ nữ vây quanh, trừ tôi

Được nhạc sĩ Lê Minh Sơn phát hiện từ năm 16 tuổi và “nuôi dưỡng” cá tính âm nhạc nên việc Hoàng Quyên chia sẻ không hề có tình cảm với Lê Minh Sơn nghe thật "khó tin".

Được đánh giá là ca sĩ có chất giọng riêng biệt và dầy dặn, lại có những người thầy tên tuổi đứng sau hỗ trợ (ngoài Lê Minh Sơn còn có giảng viên Hà Thủy, người khá “mát tay” trong việc hướng dẫn và đào tạo thí sinh như Văn Mai Hương, Minh Chuyên, Bùi Lê Mận...) nên Hoàng Quyên cũng học được một điều, muốn đi được đường dài cần phải có sự học hỏi, gom góp kinh nghiệm, để khi có “độ chín” thực sự mới  “tung chưởng”.

Một thuận lợi khá lớn (và cả khôn ngoan) cho Hoàng Quyên đó là cô khá chịu khó tham gia các cuộc thi tìm kiếm giọng hát. Từ cuộc thi Tiếng hát mùa thu đến sân khấu Sao Mai và Vietnam Idol được Hoàng Quyên coi như một khóa đào tạo ngắn hạn nhưng vô cùng giá trị mà dù mất nhiều năm học tập ở trường đại học cũng không có được. Không chỉ được xuất hiện trên truyền hình, được khán giả biết đến hàng tuần, bài học vô giá nhất là được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, được học hỏi bởi một ekip lành nghề... Nhờ đó mà một cô gái dân tộc Tày (Thái Nguyên) như Hoàng Quyên cũng được trưởng thành hơn.

Cô không bị bệnh “sốt ruột” phải nhanh chóng ra sản phẩm ngay lập tức mà chọn cách “chậm mà chắc”. Album “Cửa thơm mùi nắng” dường như thể hiện “chiến thuật” đó của Hoàng Quyên sau 7 năm dấn thân với sân khấu âm nhạc.
 
Album “Cửa thơm mùi nắng” gồm 8 ca khúc, ngoài những ca khúc mới như: Ngày em ra đời, Mọi lúc mọi nơi, Cửa thơm mùi nắng, Em và đêm, Có đôi, Sóng ngang, Hoàng Quyên còn thể hiện lại hai ca khúc “Gió mùa về” và “À ý a” từng được “đóng đinh” bởi Thanh Lam và Trọng Tấn trước đó. Những bản tình ca đầy êm dịu, có hạnh phúc và cả đổ vỡ nhưng không ủy mị, nặng nề mà trong veo như tuổi mới lớn được viết bằng lối tư duy rất Lê Minh Sơn: ngắn, tiết chế, xúc tích nhưng rất mãnh liệt và tinh tế trong ca từ.

Ấy vậy mà khi làm album này, Hoàng Quyên cho biết, cô đã phải vay nợ để làm “nhưng cũng thật may mắn là đến sau tết, nhờ chăm chỉ chạy show thì hôm nay cũng đã trả xong nợ. Không có “đại gia” nào phía sau hỗ trợ vì đó cũng là phương châm sống của Hoàng Quyên. Ngay từ khi còn rất trẻ, tôi đã tự nuôi bản thân bằng chính sức lao động của mình. Có thể tôi không làm giàu được bằng âm nhạc nhưng cuộc sống của tôi cũng sẽ không được nghèo”, Á quân Vietnam Idol nói.

Tên album được lấy từ chính ca khúc được Lê Minh Sơn viết tặng cho Hoàng Quyên khi cô 20 tuổi với tình yêu trong sáng hồn nhiên, dù tình yêu đó không trọn vẹn. Nhưng trong 8 ca khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Hoàng Quyên lại thích bài “Mọi lúc mọi nơi” nhất-cái tên dễ liên tưởng đến một slogan quảng cáo, một ca khúc đặt hàng (?). Cô bảo, thích vì ca từ của nó rất gần gũi, trong sáng nên hi vọng đó sẽ ca khúc “hit” trong thời gian tới.

“Chất vấn” Hoàng Quyên gắn bó với Lê Minh Sơn lâu như thế- một người vốn nổi tiếng đào hoa, hay tán tỉnh các ca sĩ cộng tác với mình- thì có trở thành “nạn nhân” hay không? Hoàng Quyên chân thành kể: “Đúng là anh Sơn có rất nhiều phụ nữ thích, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, giàu có nhưng trong số đó không có Hoàng Quyên đâu. Quyên còn nhớ năm 18 tuổi, anh Sơn có hỏi một câu: “Quyên có thích anh không?”. Quyên nói là không thích mà chỉ ngưỡng mộ thôi. Ngay từ đầu khi gặp anh Sơn, Quyên đã cảm nhận được một thứ tình cảm giống như là ruột thịt vậy.
 
Anh Sơn cũng có suy nghĩ ấy và đó chính là “sợi dây” gắn kết hai anh em lâu và bền chặt như thế. Đi đến đâu anh Sơn cũng giới thiệu “thẳng tưng” với bạn bè rằng: “Đây là ca sĩ mà tôi không dính dáng đến chuyện tình cảm”. Có lẽ vì không “dính” đến chuyện riêng tư nên hai thầy trò mới làm việc được với nhau lâu như thế. Tôi luôn coi anh như người thân, còn anh thì bảo thương Quyên lắm. Khi đã coi nhau như tình thân thì khó mà có tình riêng với nhau được”.
 
Khi được hỏi, nếu thân nhau như thế dù là không có gì thì có khiến bà xã của Lê Minh Sơn ghen hay không, nhất là khi vợ của thầy mình đang ở Pháp? Hoàng Quyên nói: “Không, bà xã của Lê Minh Sơn về Việt Nam rồi nhưng nhiều người không biết. Đấy, anh Sơn luôn coi cuộc sống gia đình là một bầu trời khác, không liên quan đến âm nhạc nên rất kín tiếng. Chính vì vậy mà dù mang tiếng thân thiết như thế nhưng Quyên chưa bao giờ được anh Sơn cho đến nhà riêng. Công việc điều diễn ra ở phòng thu hoặc quán café. Chỉ có anh Sơn được gọi điện cho Quyên chứ Quyên không gọi được. Quyên tôn trọng điều đó và có lẽ bà xã của anh cũng hiểu con người của anh Sơn nên không bao giờ ghen tuông. Quyên chỉ biết, đó là một người phụ nữ rất đặc biệt, hết lòng vì tài năng của chồng chứ không quan tâm đến những vấn đề khác”.

Sau sản phẩm đầu tay này, Hoàng Quyên ấp ủ dự định làm tiếp album hát những bài ca đi cùng năm tháng của các nhạc sĩ như Trần Tiến, Phó Đức Phương, Trịnh Công Sơn, thậm chí, hát tiếng Tày cùng world music. Với thế mạnh trong giọng hát dầy dặn đầy nội lực, Hoàng Quyên sẽ chọn lối hát “theo kiểu nhà quê”, mộc mạc, giản dị nhưng chân thành, dễ đi vào lòng người.

Theo Gia đình

Cùng chuyên mục