Ca sĩ Lý Vân Phong đến từ tỉnh An Huy, Trung Quốc. Hiện anh là kỹ sư của Tập đoàn Năng lượng An Huy; đang được cử sang công tác tại Nhà máy Nhiệt điện Hà Khánh (TP Hạ Long). Tuy chỉ là một ca sĩ nghiệp dư, nhưng Lý Vân Phong đã mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa trong âm nhạc, những ấn tượng tốt đẹp tại Vòng Chung kết Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung tại TP Hạ Long...
- Chào Lý Vân Phong, anh đã đến Hạ Long, Quảng Ninh từ bao giờ? Ấn tượng của anh về nơi đây thế nào?
+ Tôi đã sống ở Quảng Ninh hơn một năm. Những ngày mới đến, tôi còn có chút bỡ ngỡ, nhưng dần thì quen rồi. Bây giờ tôi cảm thấy sống ở đây rất tốt. Cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, khí hậu hiền hoà, con người thì thân thiện mến khách làm tôi thấy rất gắn bó. Hạ Long là một thành phố thật yên bình…
- Xuất phát từ đâu mà anh lại tham gia cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung ở vòng chung kết tại Việt Nam?
+ Tôi không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng ngay từ nhỏ tôi đã thích ca hát rồi. Lớn lên tôi tham gia ca hát nhiều hơn, bất cứ khi nào có dịp. Việc tham gia cuộc thi tại Việt Nam là một điều rất hạnh phúc đối với tôi. Đó là một điều lạ lẫm, thích thú, bởi vì thông thường, vòng chung kết tại Việt Nam chỉ có người Việt tham gia. Ngược lại ở nước tôi, vòng thi này cũng chỉ có người Trung Quốc. Tôi cũng vui hơn vì tại vòng thi này, tôi đã gặp rất nhiều bạn bè Việt Nam…
- Việc phải bắt buộc hát một ca khúc bằng tiếng Việt có khó khăn lắm với anh không?
+ Tôi rất yêu quý đất nước, con người và tiếng nói của các bạn, nhưng thời gian tôi sang đây mới chỉ có một năm, tôi chưa thể học được tiếng Việt. Công việc lại nhiều nữa làm tôi rất ít thời gian. Sắp tới khi hết thời gian công tác tôi lại phải về nước xa các bạn Việt Nam. Thật tiếc… Còn việc học hát các bài hát tiếng Việt quả là rất khó khăn, bởi vì rất khó phát âm. Có khi, chỉ để tìm hiểu một bài hát thôi cũng đã vất vả lắm rồi. Tuy vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn hát được đó thôi. Có thể tôi chưa hiểu hết phần lời, chưa phát âm thật chuẩn, nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm xúc từ giai điệu bài hát. Và tôi đã hát với tình yêu đất nước con người Việt Nam nơi tôi đã sống, hát với tình hữu nghị giữa hai nước. Một số thí sinh của các bạn cũng hát tiếng Trung như tôi. Và họ cũng đã có những thành công nhất định…
- Phải dừng bước trước vòng thi chung kết quốc tế, cảm giác của anh như thế nào?
+ Quả thực là rất buồn. Tôi đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi ở Trung Quốc rồi. Nhưng ở Quảng Ninh, đây là cuộc đua đầu tiên của tôi ở nước ngoài. Tất nhiên là tôi cảm thấy rất lạ lẫm và khó khăn. Tuy không đi đến đích nhưng sự có mặt tại cuộc thi này đã mang lại cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Tôi có thêm bạn bè người Việt, biết thêm các bài hát Việt Nam. Đây cũng là những thu hoạch quý giá và đáng nhớ cho cuộc sống của tôi rồi…
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc anh có thêm những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam.
Hải Dương (Thực hiện)